Tôi phải lòng cô bạn thân của vợ

Thi thoảng tôi lén nhìn khi cô ấy ngồi chơi với vợ tôi. Tôi gặp cô ấy trong giấc mơ của mình.

Tôi lấy vợ hơn 3 năm rồi, sắp đón con gái đầu lòng chào đời. Vợ chồng tôi hòa hợp và vui vẻ, luôn yêu thương nhau. Vợ tôi có cô bạn thân từ thuở đại học, hai người họ thân thiết đến độ có chuyện gì cũng chia sẻ, mua sắm gì cũng rủ nhau đi. Vừa rồi cô ấy chia tay bạn trai, buồn phiền, hay đến nhà tôi chơi để tâm sự với vợ tôi. Bỗng một hôm tôi nhận ra hình như mình có cảm tình với cô ấy, tình cảm này không phải là bạn bè như trước giờ tôi vẫn nghĩ.

Ảnh minh họa: Internet

Thi thoảng tôi lén nhìn khi cô ấy ngồi chơi với vợ tôi. Tôi gặp cô ấy trong giấc mơ của mình. Tôi biết tư tưởng của mình như thế là lệch lạc, tôi không được đối xử với vợ và con gái sắp chào đời như vậy, có điều trong đầu tôi khó có thể quên hình ảnh cô bạn thân của vợ. Tôi muốn dừng việc này lại nhưng con tim không thể nào ngăn được. Tôi phải làm như thế nào đây?

Theo Hưng/Ngoisao.net

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/toi-phai-long-co-ban-than-cua-vo-c19a293625.html