Tội nghiệp bé mới sinh bị bỏ rơi cùng bức thư trước cổng Làng mồ côi SOS

Người mẹ đã bỏ đứa con của mình cùng bức thư trước cổng Làng trẻ SOS.

Ngày 24/10, ông Nguyễn Xuân Thủy, Giám đốc Làng trẻ em SOS, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, sáng cùng ngày bảo vệ của làng trẻ phát hiện một bé gái bị bỏ rơi trước cổng của làng trẻ.

Theo đó, vào khoảng 5h cùng ngày, bảo vệ của Làng trẻ em SOS phát hiện một người phụ nữ đi xe máy, đứng trước cổng bấm còi liên tục. Khi người bảo vệ đi ra thì người phụ nữ này bỏ đi để lại chiếc túi lớn và 1 giỏ nhựa đựng đồ sơ sinh. Qua kiểm tra, người bảo vệ phát hiện có một bé sơ sinh, quần áo và ít tiền cùng bức thư.

Bé gái đang được các mẹ ở làng trẻ chăm sóc. (Ảnh C.T)

Bé gái đang được các mẹ ở làng trẻ chăm sóc. (Ảnh C.T)

Được biết, bé gái khoảng 3-4 ngày tuổi, nặng khoảng 3kg và sức khỏe tốt. Hiện bé đang được các mẹ ở làng trẻ chăm sóc.

Bức thư có nội dung: "Em sinh con nhưng do hoàn cảnh quá khó khăn, không thể nuôi con được nên em để bé lại đây nhờ trung tâm giúp đỡ nuôi cháu. Em không có gì để lại ngoài đồ của bé, sữa và ít tiền. Mong trung tâm giúp đỡ và lo cho bé".

Lãnh đạo làng trẻ sau đó lập biên bản sự việc, thông báo cho chính quyền địa phương làm các thủ tục cần thiết.

Minh Tâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/toi-nghiep-be-moi-sinh-bi-bo-roi-cung-buc-thu-truoc-cong-lang-mo-coi-sos-a453886.html