Tôi muốn bỏ chồng để anh bớt gánh nặng

Chồng tôi đang phải trả khoản nợ chúng tôi xây nhà. Còn tôi bệnh tật, có tiền nợ riêng, không giúp được gì cho anh.

Tôi là nhân viên hành chính, lương chỉ nuôi đủ bản thân, có một con nhỏ gần 6 tuổi nhưng cháu bị chậm nói, mắc chứng tự kỷ nhẹ (tăng động) ở trẻ em tiếp xúc nhiều với điện thoại và máy tính bảng. Sau khi sinh, tôi bị trầm cảm dẫn đến động kinh, giờ ngày nào cũng phải uống thuốc, mỗi tháng tiền thuốc lên đến 2,5 triệu đồng, đặc biệt vì uống thuốc chữa động kinh nên tôi không có khả năng sinh thêm con nữa.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tôi giấu chồng vay khoản nợ 50 triệu đồng, mỗi tháng trừ lương của tôi ra trả. Tôi rất buồn bản thân không làm được gì giúp chồng, lại mang thêm gánh nặng cho anh. Chồng tôi đang phải trả khoản nợ chúng tôi xây nhà. Tôi nghĩ có nên ly hôn để chồng bớt vất hơn khi tôi là vợ lại chẳng giúp gì được cho anh? Tôi rất mệt mỏi với cuộc sống như này, cảm giác chán nản, không tin tưởng, không tìm thấy niềm tin, niềm hy vọng nào trong cuộc sống.

Theo Nguyệt/Ngôi sao

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/toi-muon-bo-chong-de-anh-bot-ganh-nang/20200602042658242