Tôi muốn anh và cả gia đình anh sẽ phải trả giá đắt... khi ly hôn

Anh có vẻ sợ và nghe lời mẹ, nhiều lần làm em bất mãn muốn chia tay. Nhưng sức ép của mẹ em và vì em yêu anh thật lòng nên cuối cùng đành quay lại với nhau. Nhưng ba mẹ của anh ấy không tôn trọng em lắm.

Em và chồng quen nhau cũng được 6 năm. Anh ấy yêu em nhiều lắm. Nhưng em nhận ra anh có nhiều thứ không hợp với em. Em học đại học, còn anh thì mới lớp 9, nhiều khi nói chuyện anh không hiểu câu nói của em và cả người khác

Anh có vẻ sợ và nghe lời mẹ, nhiều lần làm em bất mãn muốn chia tay. Nhưng sức ép của mẹ em và vì em yêu anh thật lòng nên cuối cùng đành quay lại với nhau. 2 em ở chung rồi có thai trước khi cưới. Ba mẹ của anh ấy cũng không trọng em lắm. Em cũng quyết định không làm dâu vì công việc của em là ở Tp.HCM chứ không phải ở quê.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Em mang thai nhưng rất buồn chồng. Chồng em giấu diếm em chơi cờ bạc, game trên mạng, tiền đi làm anh cũng giấu bớt. Hết tiền thì anh rút thẻ tín dụng của em. Đến khi phát hiện thì nợ thẻ tín dụng của em đã 70 triệu đồng. Chưa kể nợ bên ngoài. Em về nói với ba mẹ anh ấy thì ông bà cũng ừ để trả góp cho con nhưng mà vẫn không thấy gì đến khi em về nhà sinh em bé, nợ gọi nhiều quá nên em đành lên xin ông bà tiền trả. Em sinh được 2 tháng thì chồng tiếp tục chơi bời cờ bạc, lại lấy thẻ của em ra hack. Biết em sắp phát hiện nên trốn vào Tp.HCM. Em phải bồng con vào tìm chồng và kêu về.

Sau này anh ta xin lỗi không tái phạm nữa trước mặt ba mẹ 2 bên. Em nghĩ anh ta cải tà quy chính. Được hơn 1 năm, anh ta lại lén lút đi chơi (cờ bạc) lừa em mượn tiền, và rồi khai thật là tiền đám cưới hồi trước anh là người. Mượn 20 triệu của em chứ không phải mẹ anh ấy.

Em phát hiện và bắt đầu làm đơn ly hôn. Nhưng nghĩ con cái con nhỏ nên em chưa hoàn tất giấy tờ, rồi anh năn nỉ xin tha thứ. Em lại thương. Sau đó con trai nhỏ em được 15 tháng thì em lại có thai. Em mệt mỏi nên cũng không coi chừng chồng. Rồi anh ta lại lấy thẻ tín dụng của em để rút tiền. Chiếc xe tải em mua lại từ ba mẹ anh anh ta cũng đi cầm cố. Lần này em chửi anh ta rất nặng nề, và yêu cầu anh ta về nhà mẹ đẻ anh ta (trước giờ vợ chồng em ở nhà mẹ ruột của em). Anh ta về đó ở khi em bầu gần 3 tháng đến nay bầu được gần 6 tháng rưỡi em 1 mình làm việc và chăm con. Anh ta cũng được 4-5 lần thăm con (nhà anh ta cách nhà em chừng cây số) tiền cho con thì khi nào có anh ta đưa, 2triệu/tháng.

Lúc trước ở với em anh ta cũng đưa chừng đó thôi. Em không đòi hỏi nhưng em thấy buồn lắm (vì em biết chồng mình làm nhiều hơn nhưng nợ nần bên ngoài anh trả trước rồi với lại anh có để tiền cờ bạc hay không em không rõ). Còn ông bà nội thì từ lúc chồng em về đó ở nhưng không gọi hỏi thăm cháu lời nào. Cũng không đưa tiền đi làm cho chồng em sớm để lo cho con.

Em muốn sau khi sinh (dự sinh tháng 12/2017)1 là em sẽ đưa bé trai cho anh ta nuôi. Hoặc là em nuôi cả 2. Em đi làm và thêm phụ cấp của anh ta nũa thì cũng đủ khả năng nuôi 2 đứa. Nhưng em hận lắm, em muốn anh ta và gia đình anh ấy phải trả giá. (Ba mẹ anh ấy không thương anh ta nhiều nhưng vẫn cố bênh vực anh ta trước mặt em). Em hiện giờ vẫn chưa viết đơn ly hôn. Cho em hỏi làm đơn thì bao lâu giải quyết? Và nên làm bây giờ hay sinh xong. Và nên nuôi luôn con hay là đưa anh ta? Em quyết sinh xong sẽ làm lại từ đầu, mà nhiều vấn đề quá em nên chọn hướng giải quyết nào để em không phải suy nghĩ?

Người giữ lửa:

Em ạ! Bản thân những người làm cha, làm mẹ khi đã có quyết định dựng vợ cho con trai thì thâm tâm họ mong muốn được ở con dâu một tấm chân tình. Có thể bản thân bố mẹ anh ấy không ưng em ở một điểm nào đó nhưng không phải như thế mà chúng ta chấp họ và để bụng như thế chẳng khác nào ta bằng họ. Đạo làm con, đặc biệt là con dâu, đã đi lấy chồng thì cha mẹ nào cũng là cha mẹ mình, họ có làm gì tổn thương, trách móc chúng ta thì bản thân ta trước tiên phải giữ gìn khuôn phép. Nếu em khôn khéo và tâm của em trong sáng thì ba mẹ chồng nào cũng phải có sự ghi nhận ít nhiều và có những thay đổi về cách nhìn nhận đối với em.

Nếu hai vợ chồng không thể chung sống thì có quyền lựa chọn giải pháp chia tay, và đó là lựa chọn dựa trên khả năng chịu đựng, chấp nhận của em chứ đừng vì mục đích trả thù. Có như thế thì lòng em mới thoải mái, thanh thãn và không cảm giác hối hận khi đưa ra quyết định cho cuộc hôn nhân này. Về việc thủ tục ly hôn cũng như thời gian ly hôn thì em có thể tìm đến một số công ty luật để được hỗ trợ tư vấn kỹ hơn. Còn chuyện nên để con cho chồng em nuôi một bé hay không thì nó phụ thuộc vào ý muốn và khả năng của em, không ai có quyền quyết định thay em cả. Nếu em đủ an tâm thì em có thể gửi một bé cho chồng. Còn nếu em đủ điều kiện nuôi cả hai cháu, em cũng không muốn xa con thì em có thể thảo luận trao đổi cùng chồng, thực tế ly hôn thì bố mẹ không sống cùng nhưng trách nhiệm cũng như tình yêu dành cho con cái chắc chắn vẫn cần đảm bảo đầy đủ nhất.

Hỏi thầm đáp khẽ:

Đừng rời xa nhau khi hãy còn yêu... thương như thế

Hỏi: Chào bác sĩ. Hiện tại em với bạn gái 20 tuổi, yêu nhau được 2 năm. Gần đây cô ấy bệnh, em vẫn chăm sóc bình thường, tới một ngày cô ấy nói rằng cần đi khám, em cũng đồng ý. Chuyện là sáng đó em làm việc đêm nên buổi trưa ngủ lại, cô ấy thì lại rất ghét ngủ kiểu ngủ nhiều nên bữa đó cô ấy có rầy em lúc em ngủ, sau đó em có to tiếng với cô ấy. Mặc dù sau đó em đã xin lỗi nhưng 2 người vẫn giận nhau, im lặng gần 1 tuần. Rồi sau đó, cô ấy nhắn tin bảo chia tay, em đã cố gắng liên lạc và gặp để xin lỗi và níu kéo nhưng cô ấy không chịu, mặc dù em biết trong lòng cô ấy vẫn còn thương em rất nhiều, mong bác sĩ giải đáp sớm cách níu giữ cô ấy vì cô ấy là người em yêu rất sâu đậm.

Đáp: Nếu như chỉ vì cô ấy không thích người ngủ nhiều nên cô ấy giận em và không có sự thông cảm cho em, quan tâm em trong khi em phải đi làm đêm thì có lẽ em cũng nên nhìn nhận lại vấn đề tình cảm. Liệu đó có phải là cô ấy đang yêu em, đang thương em hay là như thế nào? Còn nếu cô ấy chỉ góp ý thế thôi nhưng vì khi em và cô ấy có sự xung đột, cô ấy cảm giác bị tổn thương trong lần đó nên quyết định chia tay. Nhưng bản thân em cũng đã cố gắng hết sức xin lỗi, làm lành, cô ấy vẫn không muốn quay lại thì lúc đó em cũng cần chấp nhận vấn đề và tôn trọng ý kiến của cô ấy em ạ. Có thể ban đầu em sẽ cảm thấy khó quên nhưng thời gian sẽ giúp em xóa nhòa tất cả. Em có thể tham gia các trò chơi, bộ môn thể thao và phấn đấu cho sự nghiệp. Luôn làm bản thân trở nên bận rộn hơn. Cũng có thể trong khoảng thời gian này em để cho cô ấy một khoảng trống để em và cô ấy suy nghĩ lại mọi vấn đề. Xem xem thời gian vắng em cô ấy sẽ có cảm giác ra sao? Biết đâu khi xa cô ấy lại có sự suy nghĩ khác. Mạnh mẽ lên em nhé!

Khỏe 365

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/toi-muon-anh-va-ca-gia-dinh-anh-se-phai-tra-gia-dat-khi-ly-hon-54474.htm