Tới lúc Messi phải rời Barca?

Nỗi thất vọng bao trùm lấy Camp Nou, và Lionel Messi không thể làm gì khác để giúp Barcelona tránh khỏi một mùa giải thất bại.

Không có bất kỳ phép màu nào xảy ra. Đêm 16/5, Barca để lại một hình ảnh quen thuộc suốt mùa giải năm nay.

Barca nhận thất bại 1-2 trước Celta Vigo ở vòng 37 La Liga trong nỗi thất vọng tột cùng. Trận thua khiến CLB xứ Catalonia chính thức nằm ngoài cuộc đua vô địch La Liga mùa giải năm nay.

Năm thứ hai liên tiếp, Messi và đồng đội không thể có được vinh quang ở đấu trường này. Và một lần nữa, Leo chỉ còn biết gục đầu tỏ ra chán chường.

Một Barca rệu rã

Messi vẫn là đầu tàu trong lối chơi của Barca. Trong 34 trận ra sân ở La Liga mùa này, bất chấp phong độ trồi sụt của Barca, Leo luôn thể hiện được đẳng cấp. Bằng chứng là siêu sao người Argentina ghi được 30 bàn, và có 9 kiến tạo, thành tích tốt nhất giải đấu.

“Chúng tôi hy vọng Messi sẽ ở lại, vì cậu ấy vẫn là cầu thủ hay nhất thế giới”, HLV Ronald Koeman của Barca phát biểu sau trận thua Celta Vigo. “Hôm nay, cậu ấy đã cho thấy đội bóng gần như không thể thi đấu nếu thiếu cậu ấy”.

Trước Celta Vigo, không ai khác ngoài Messi là người nổ súng. Bàn thắng giúp anh trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu ghi được từ 30 bàn trở lên trong 9 mùa giải.

Messi còn thực hiện thành công 14 lần qua người, đạt tỷ lệ lên tới 100%. Kể từ khi Sofascore bắt đầu thu thập dữ liệu, đây là thành tích mà lần đầu tiên một cầu thủ tại La Liga có thể đạt được.

Chưa dừng lại ở đây, Messi có 8 cú dứt điểm, 2 pha chuyền bóng quyết định và 111 lần chạm bóng, được Whoscored chấm 10 điểm tuyệt đối dù Barca thua trận. Nói cách khác, Messi chiến đấu tối đa cho Barca, và thay cho cả đồng đội xung quanh.

Nhưng Messi lại là hiện thân cho những gì Barca có thể làm được ở trận đấu này. Họ chỉ biết trông chờ vào “El Pulga”, trong khi hàng thủ liên tục mắc sai lầm.

Không ít lần ở mùa giải này, Barca có cơ hội lớn chạm tay vào chức vô địch La Liga, nhưng họ đều bỏ lỡ. Thua bạc nhược Granada, hòa Levante trong thế dẫn trước 2 bàn đã chấm dứt hy vọng của Barca ở La Liga.

Thất bại trước Celta chỉ tô điểm thêm cho sự nhạt nhòa của Barca. Đội chủ sân Camp Nou không cho thấy được bản lĩnh. Sự nặng nề, đôi chân như đeo chì khiến các cầu thủ Barca không còn là chính mình. Hơn lúc nào hết, Barca cần một sự cải tổ mạnh mẽ ngay trong hè này.

 Hình ảnh không còn xuất hiện nhiều đối với Messi. Ảnh: Getty Images.

Hình ảnh không còn xuất hiện nhiều đối với Messi. Ảnh: Getty Images.

Messi nên rời đội bóng

ESPN đưa tin vào đầu năm nay rằng Chủ tịch Joan Laporta của Barca đang xúc tiến một hợp đồng hai năm với tùy chọn thêm một mùa giải dành cho Messi. Ông hy vọng sẽ thuyết phục Leo ở lại câu lạc bộ mà anh gia nhập 20 năm trước.

"Tôi hy vọng là không, nhưng đó là quyết định của anh ấy”, Jordi Alba nói với Movistar khi được hỏi liệu Messi đã chơi trận cuối cùng ở Camp Nou hay không.

Tất cả từ cầu thủ, ban huấn luyện cho tới ban lãnh đạo đều muốn Messi ở lại. Nhưng rõ ràng, Barca không cho thấy được một dự án thể thao có thể mang tới thành công, và đủ sức níu kéo số 10 người Argentina.

Chỉ với chức vô địch Copa del Rey, sớm bị loại khỏi Champions League và liên tục vấp ngã ở đường đua La Liga, sức chịu đựng của Messi chắc chắn có giới hạn. Thời gian của anh không còn nhiều nữa. Leo chuẩn bị kỷ niệm sinh nhật thứ 34 vào tháng tới.

Nỗi buồn của Leo không chỉ được quyết định bởi những gì diễn ra trên sân cỏ. Chẳng ngạc nhiên khi Messi ngày càng tỏ ra mất niềm tin vào đội bóng. Sự có mặt của Chủ tịch Laporta cũng chưa mang tới nhiều thay đổi.

Đã tới lúc Messi nên rời Barca. Ảnh: Getty Images.

Có lẽ Messi ra đi là quyết định tốt nhất vào thời điểm này. Câu hỏi đặt ra là số 10 xuất sắc của Barca sẽ về đâu?

Có lẽ sau thành công ở mùa giải này, HLV Pep Guardiola đã không còn cần cậu học trò cưng năm nào tại Man City. Khi ấy, PSG có lẽ là bến đỗ khả thi nhất.

Đến Paris, Messi sẽ tái ngộ Neymar và cùng người bạn thân nâng tầm giải Pháp. Tân HLV Mauricio Pochettino khẳng định đội bóng đủ khả năng mua bất kỳ cầu thủ nào, và siêu sao người Argentina cũng không ngoại lệ.

Với một đội hình chất lượng cùng tiềm lực tài chính dồi dào, PSG thừa khả năng mang nụ cười trở lại trên môi Messi. Trong khi đó, siêu sao người Nam Mỹ có thể là mảnh ghép hoàn hảo để PSG hiện thực hóa tham vọng vô địch Champions League.

Còn với Barca, họ không thể lúc nào cũng trông cậy vào Messi. Chi bằng, để Leo ra đi ở giai đoạn này là một quyết định cần thiết dù liều lĩnh.

Sớm hay muộn, Barca cũng cần phải có một cuộc cách mạng. Và việc Messi chia tay đội bóng sẽ giúp đẩy nhanh quá trình đó hơn.

Lịch sử cho thấy bất kỳ đội bóng cũng không thể thoát khỏi quy luật thăng trầm nghiệt ngã của bóng đá. Barca đang chạm đáy của sự thoái trào. Ở lần cuối cùng họ đứng ngoài top 2, HLV Frank Rijkaard buộc phải rời ghế huấn luyện.

Ngay lập tức, Chủ tịch Laporta bổ nhiệm Pep Guardiola và mở ra kỷ nguyên thành công cho đội bóng này. Và có lẽ đây là lúc thích hợp nhất để ông Laporta có hành động tương tự. Có thể là với Messi trong đội hình, và thêm cả Koeman.

Tuy nhiên, bằng cách nào đi chăng nữa, Barca cũng cần phải ra quyết định nhanh chóng. Một khi Messi còn ở lại, CLB sẽ khó có thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn bao năm qua, đó là "hy vọng để rồi thất vọng".

Messi đã 33 tuổi và cống hiến tất cả cho Barca, trên cương vị một cầu thủ. Vinh quang đã đủ đầy, cay đắng ngọt bùi cũng trải qua. Nhưng không cầu thủ nào là không thể thay thế. Đội bóng mới là trên hết.

Và khi Barca cần một sự thay đổi, họ nên bắt đầu với Messi.

Messi và cú trick shot ấn tượng Mới đây, siêu sao người Argentina thực hiện cú trick shot ấn tượng khi đóng quảng cáo cho một hãng đồ uống.

Hiểu Lam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/messi-roi-barca-la-dieu-phai-xay-ra-post1216259.html