Tôi không thể tha thứ được cho chồng

Vẫn sống với anh, nhưng tôi không bao giờ có thể tha thứ được những lỗi lầm mà anh đã gây ra cho mình...

27 tuổi tôi lấy chồng, anh không phải mối tình đầu của tôi, nhưng là người đàn ông duy nhất tôi quan hệ cho đến tận bây giờ. Ngày đó yêu anh và lấy anh, ai cũng bất ngờ, vì anh kém tôi về tất cả, từ hình thức, công việc cho đến địa vị xã hội. Đến bố mẹ anh còn nói, anh may mắn mới lấy được tôi, còn bản thân anh thì hồi yêu, lúc nào cũng sợ tôi bỏ, nên tìm mọi cách cưới càng sớm càng tốt.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Cưới nhau xong, tôi và anh chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng, lúc đó công việc của anh cũng bấp bênh, tôi dã phải cố gắng rất nhiều, từ việc kiếm tiền để hai đứa ổn định cuộc sống, cho đến cơm nước nhà cửa để giữ gìn tổ ấm.

Nhưng dường như sự cố gắng không ngừng nghỉ của tôi lại khiến anh càng ngày càng vô tâm. Ngoài đi làm, anh không quan tâm gì đến mẹ con tôi, con ốm, anh cũng chẳng để ý, chỉ một mình thôi lo liệu mọi thứ. Rồi tất cả cũng ổn, nên việc nhà cửa, con cái anh đẩy hết sang cho tôi. Còn bản thân anh, ngoài đi làm về thì chẳng đoái hoài đến việc gì nữa. Thế nhưng, thu nhập của anh cũng không đủ để lo cho mẹ con tôi.

Anh thường xuyên rượu chè, rồi quan hệ bừa bãi với gái làng chơi trong những lần uống rượu, anh lây bệnh về cho tôi. Không thể chấp nhận được, tôi viết đơn ly hôn và nói hết cho bố mẹ anh những chuyện anh đã gây ra cho tôi.

Đứng trước bờ vực ly hôn, anh mới nhận ra những sai lầm của mình, van xin tôi tha thứ và hứa sẽ không tái phạm nữa. Bố mẹ anh cũng mong tôi tha thứ cho, cho anh cơ hội bù đắp lại những lỗi lầm đã gây ra cho tôi. Tôi đồng ý, vì chả gì cũng sống với nhau mấy năm, không thể nói bỏ là bỏ, huống hồ chúng tôi còn có con.

Chồng hơn 1 năm nay không chơi bời nữa, quan tâm đến mẹ con tôi nhiều hơn, anh cũng chơi với con và giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, nhưng chưa khi nào tôi quên được cảm giác hơn 1 năm về trước. Chưa khi nào tôi quên những đêm anh bỏ đi biền biệt, và trở về nhà khi đã say mềm. Tôi cũng không thể quên được, có những hôm con ốm, tôi điện thoại cho anh 20 cuộc điện thoại mà anh không bắt máy... Tôi không thể quên anh đã quan hệ với những người đàn bà khác để lây bệnh sang cho tôi.

Có lẽ cứ sống với nhau vậy thôi, còn cả đời này tôi không thể tha thứ được cho chồng mình.

Huệ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/tam-su/chuyen-tham-kin/toi-khong-the-tha-thu-duoc-cho-chong-3399779/