Tôi không thể quên được chuyện chồng ngoại tình

Chuyện đã qua đi được 5 năm, nhưng tôi vẫn không thể nào quên được chuyện anh đã từng phản bội tôi...

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tôi và chồng bằng tuổi, chúng tôi có khoảng thời gian yêu nhau 3 năm trước khi kết hôn. Trong khoảng thời gian ấy, chồng thường xuyên đi công tác xa nhà, ước mơ của chúng tôi ngày ấy chỉ đơn giản là chồng được làm gần để hai đứa được ở bên nhau.

Rồi không chịu được khoảng cách xa xôi, không vượt qua được nỗi nhớ, chồng quyết định bỏ công việc đang làm để về cưới tôi. Anh chấp nhận bị gia đình mắng, vì đã bỏ công việc tốt, bởi chỉ đơn giản là muốn được gần gũi tôi.

Cưới xong, chúng tôi đã có những tháng ngày hạnh phúc, dù cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn, tôi lại mang bầu lần thứ nhất, rồi lần thứ 2 liên tiếp, chỉ cách nhau có chưa đầy 2 năm.

Khó khăn, thiếu thốn, thương vợ con nheo nhóc, chồng lại quyết định đi làm xa. Tôi chấp nhận hy sinh vì các con. Và rồi, xa mặt cách lòng, trong khoảng thời gian ấy, anh đã có người đàn bà khác.

Thời gian anh quan tâm đến gia đình qua những cuộc điện thoại thưa dần, tôi linh cảm có điều gì đó không lành nên đã bí mật tìm đến tận nơi anh làm việc mà không nói cho anh biết.

Tại đây, tôi đã bắt gặp chồng âu yếm người đàn bà khác ngay tại nơi anh sinh sống. Họ sống với nhau như vợ chồng, anh ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của tôi. Rồi anh xin lỗi, anh nói chỉ vì xa vợ, vì thiếu thốn tình cảm. Anh hứa sẽ thay đổi.

Lúc đó, vì sĩ diện người đàn bà, tôi chỉ muốn tung hê tất cả, nhưng vì nghĩ đến những tháng ngày hạnh phúc bên nhau, tôi cho anh thêm một cơ hội, với điều kiện anh về gần nhà làm việc, rau cháo có nhau. Anh đồng ý về quê với tôi, hai vợ chồng xin việc gần nhà.

Các con dần lớn hơn, tôi đỡ vất vả hơn và thu nhập vợ chồng cũng không còn khó khăn như trước. Nhưng tình cảm thì vẫn không cải thiện sau lần tôi bắt gặp anh với người đàn bà khác. Điều đó khiến tình cảm hai vợ chồng nhạt nhòa, thiếu lửa hôn nhân.

Cả tôi và chồng đều cảm nhận được rất rõ điều đó, và đều nhận thấy đó là một khoảng lặng trong hôn nhân cần được lấp đầy, nếu không sẽ dẫn đến những tan vỡ.

Nhưng nhận ra vậy thôi, chứ tôi không thể nào quên được cảnh chồng và người tình, mỗi lần nghĩ đến tôi lại ám ảnh và không muốn gần gũi anh, không muốn cùng anh vun vén hạnh phúc gia đình.

Hương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/tam-su/tinh-yeu/toi-khong-the-quen-duoc-chuyen-chong-ngoai-tinh-3367926/