Tôi không biết tán gái

Tôi không biết nên nói gì để khiến đối phương rung động, thường chỉ 'Chào buổi sáng' hoặc hỏi người ta ăn uống gì chưa.

Tôi đã 32 tuổi, là nam và chưa có một "mảnh tình vắt vai". Tôi có thể nói rất lâu, sâu sắc về công việc của mình nhưng mỗi khi đứng trước một cô gái đẹp, tôi gần như chẳng biết nói gì, không biết cách tán tỉnh phụ nữ. Tôi đang tìm hiểu một người và rồi chỉ biết nhắn tin "Em ăn gì chưa?", "Em đi làm có mệt không?" hoặc "Chào buổi sáng", "Chào buổi trưa", "Chúc ngủ ngon". Tôi rất sợ cô ấy sẽ mau chán và rời bỏ tôi. Tôi không biết mình nên làm gì để các cuộc trò chuyện, hội thoại của cả hai trở nên sâu sắc hơn. Mong mọi người hiến kế giúp tôi!

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/tam-su/toi-khong-biet-tan-gai-20201214083129811.htm