Tôi khó giữ được tình yêu mới vì đã 'qua một lần đò'

Vài tuần gần đây, tôi thấy anh không còn quan tâm tôi như trước, gọi điện, nhắn tin cũng ít hẳn.

Tôi bỏ chồng khi bị anh phản bội, giờ là mẹ đơn thân đang nuôi con 3 tuổi. Tôi 32 tuổi, có công việc ổn định, ngoại hình ưa nhìn, tính cách cởi mở, được mọi người quý vì rất hòa đồng. Ly hôn được 2 năm rồi, tôi đã quên những đau khổ chồng mang lại cho mình, giờ cuộc sống của tôi khá tốt, hai mẹ con sống vui vẻ trong một căn chung cư nhỏ.

Vài tháng trước, tôi quen anh trong một dịp sinh nhật bạn. Anh hơn tôi 3 tuổi, bề ngoài bảnh bao, nhìn có vẻ hiền lành, điềm đạm. Sau bữa tiệc đó, anh xin số điện thoại của tôi để làm quen. Chúng tôi nói chuyện với nhau một thời gian, thấy hợp nhau về mọi mặt, cả hai đã đi quá giới hạn. Về chuyện chăn gối đó chúng tôi cũng hợp.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tôi tâm sự với anh về quá khứ của mình ngay từ ngày đầu quen biết. Anh không bận tâm và cũng coi chuyện quá khứ không có gì quan trọng, chỉ cần hai đứa yêu và hết lòng vì nhau là được. Tìm hiểu và yêu nhau một thời gian, chúng tôi muốn tiến tới hôn nhân. Tôi lo sợ gia đình anh phản đối bởi bản thân là người đã "qua một lần đò". Anh nói tôi đừng lo, bố mẹ anh dễ tính, chắc chuyện đó không có gì đâu. Ngày ra mắt gia đình anh, tôi nhẹ nhàng vì hai bác rất quan tâm tôi, hỏi mọi chuyện về tôi. Tôi cũng kể hết chuyện của mình. Sau hôm đó, tôi biết bố mẹ anh không đồng ý do tôi từng ly hôn và có con. Anh nói bố mẹ không chê gì tôi, chỉ có chuyện đó là bố mẹ không hài lòng.

Anh động viên tôi đừng buồn, anh sẽ đấu tranh. Tôi tin tưởng anh nhưng vài tuần gần đây, tôi thấy anh không còn quan tâm tôi như trước, gọi điện nhắn tin cũng ít hẳn. Có khi nào anh cũng nản, không còn muốn đấu tranh vì tình yêu này? Tôi phải làm sao đây?

Theo Thu/Ngôi sao

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/toi-kho-giu-duoc-tinh-yeu-moi-vi-da-qua-mot-lan-do/20200602082208922