'Tôi hả hê nhìn Ronaldo và Messi xách vali về nước'

Ngôi sao tuyển Bỉ Eden Hazard cho hay anh cảm thấy phấn khởi khi Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đã phải rời World Cup ngay từ vòng knock-out.

Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên của vòng 16 đội thì cả hai đội bóng sở hữu hai cầu thủ hay nhất thế giới hiện nay là tuyển Argentina và Bồ Đào Nha đã lần lượt bị loại.

Argentina thua Pháp 3-4 trong khi Uruguay hạ Bồ Đào Nha 2-1 trong ngày mà cả Messi lẫn Ronaldo đều tái hiện thành tích tệ hại với không một bàn nào ghi được ở vòng knock-out WC trong nhiều năm qua.

Theo Hazard, đây là cơ hội lớn để tuyển Bỉ có thể đi sâu vào vòng trong khi không phải đối mặt với quá nhiều ngôi sao lớn.

"Lionel Messi và Ronaldo phải ra về sớm là điều tốt cho chúng tôi, nhưng dĩ nhiên là đáng tiếc cho họ." Thủ quân tuyển Bỉ Hazard nói.

"Nếu yêu bóng đá thì bạn sẽ muốn xem những ngôi sao lớn nhất thi đấu."

"Nhưng khi phải cạnh tranh trực tiếp thì bạn phải cầu cho họ bị loại, có vậy thì bạn mới sở hữu cơ hội tốt hơn cho chính mình."

Chỉ phải gặp Nhật vào hôm nay 2.7, Quỷ Đỏ Châu Âu đang tràn trề hy vọng vào tứ kết và dĩ nhiên là với dàn hảo thủ không thua kém bất kỳ ai ngay lúc này, Hazard muốn đi xa hơn nữa.

"Đây chính là thời khắc của chúng tôi, lúc này hoặc không bao giờ nữa cho thế hệ của tôi."

"Bỉ mạnh hơn so với năm 2014 và 2016. Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm hơn."

PV

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/meo-tien-tri-cass-du-doan-ket-qua-tay-ban-nha-vs-nga-bat-ngo-lon-890533.html