'Tôi đâu chỉ xinh đẹp' - nữ võ sĩ chật vật rũ bỏ hình ảnh ring girl

Đam mê võ thuật, đạt nhiều thành tích nhưng Song Ka Yeon (Hàn Quốc) vẫn phải chật vật trên con đường khẳng định bản thân vì những định kiến giới.

Phân biệt đối xử với phụ nữ là vấn đề không còn xa lạ ở nơi làm việc, kể cả khi đó là trong chiếc lồng đấu hình bát giác. Song Ka Yeon (26 tuổi) - võ sĩ, huấn luyện viên chuyên nghiệp người Hàn Quốc là một ví dụ cho nạn nhân của nạn phân biệt ấy.

"Tôi đã quá mệt mỏi với những câu hỏi tại sao tôi muốn theo đuổi sự nghiệp đấu vật trong khi là một cô gái. Tôi bắt đầu sự nghiệp đấu vật lúc học trung học. Khi đó, rất nhiều người nghi ngờ lựa chọn của tôi. Lần đầu tiên tôi thông báo với bố mẹ và bạn bè việc muốn làm võ sĩ chuyên nghiệp, không ai ủng hộ tôi cả", Ka Yeon nói.

 Ka Yeon yêu thích võ thuật từ nhỏ.

Ka Yeon yêu thích võ thuật từ nhỏ.

Cô gái chỉ cao 1,59 m thắng trận đấu đầu tiên năm 2014, khi cô đánh bại võ sĩ người Nhật Emi Sato bằng một cú đánh kỹ thuật ở hiệp một. Thời điểm đó, cô là một trong số ít phụ nữ tham gia môn thể thao này, cũng là một trong số những người trẻ nhất được thi đấu chuyên nghiệp.

Đạt được thành tích đó, cô vẫn bị loại bỏ, không được coi trọng chỉ vì có gương mặt xinh đẹp.

Mọi người chỉ coi cô là "ring girl" (cô gái làm nhiệm vụ giơ bảng công bố hiệp đấu trong các sự kiện võ thuật) - vai trò cô thực hiện trong lần đầu tiên được tuyển dụng.

Đối với Ka Yeon, điều đó như phủ nhận những năm tháng tập luyện và làm việc chăm chỉ của cô.

Dù đạt được nhiều thành tích, Ka Yeon không được nhiều người công nhận chỉ vì là con gái và có gương mặt ưa nhìn.

Hiện tại, Ka Yeon là trợ lý hướng dẫn tại Evolve MMA ở Singapore, làm việc cùng nhiều cái tên nổi tiếng như Angela Lee, Miesha Tate.

Năm 14 tuổi, Ka Yeon thuyết phục cha mẹ cho đến học tại trường Trung học Thể thao Busan - chuyên đào tạo võ thuật chiến đấu - và bắt đầu học võ, điều vốn không mấy phổ biến đối với các cô gái Hàn Quốc.

Trong các trận đấm bốc nghiệp dư, cô thường phải đấu với đối thủ nam vì chẳng có ứng viên nữ nào xung quanh.

Trước khi đến với MMA (Mixed Martial Arts - võ thuật tổng hợp), Ka Yeon đã đạt đai đen judo, taekwondo và hapkido.

9X đã dần rũ bỏ được cái tên "ring girl", dù vẫn còn nhiều người thường xuyên bàn luận về những mớ cơ bắp chẳng "nữ tính" của cô, đặc biệt là quê hương cô vốn nổi tiếng với những chuẩn mực cái đẹp khắt khe.

Cô gái 26 tuổi nỗ lực để rũ bỏ hình ảnh ring girl.

"Phần lớn người châu Á thích thân hình thon thả, da trắng. Nhưng tôi sinh ra đã có một làn da rám nắng và đôi chân mạnh mẽ rồi. Tôi chẳng quan tâm mọi người nghĩ gì về mình, bởi tôi biết rõ cơ thể mình vẫn rất nữ tính, điều đó không được thể hiện qua cơ thể của tôi", cô chia sẻ.

Nữ võ sĩ thích được biết tới nhiều hơn với tinh thần chiến đấu của mình.

"Dù có thành tích tốt trong các cuộc thi, mọi người vẫn chưa công nhận tôi. Họ cứ cho rằng tôi không có kỹ năng. Tuy nhiên, sự phân biệt đối xử không ảnh hưởng đến tôi. Nó thậm chí còn khiến tôi 'bùng cháy' hơn và giúp tôi có động lực chứng minh điều họ nghĩ là sai", cô nói.

Dù những năm gần đây, tình trạng phân biệt đối xử nữ giới đã giảm dần, lượng võ sĩ nữ cũng tăng lên song Ka Yeon cho biết khi tiết lộ công việc mình làm, phản ứng của mọi người dành cho cô bao giờ cũng gấp đôi người khác.

"Bạn là con gái mà, sao lại đi đánh nhau đến đổ máu trong một cái lồng đấu vậy?" - những câu hỏi luôn khiến Ka Yeon khó chịu. Cô không hiểu tại sao môn thể thao này lại được mặc định dành cho nam giới.

"Tôi từng cảm thấy bị xúc phạm khi còn nhỏ bởi những câu hỏi tương tự như vậy, có lẽ một phần do tôi không biết trả lời như thế nào. Tôi không hiểu. Nếu ai đó thích trở thành ca sĩ, mọi người sẽ biết luôn là người đó thích hát. Đối với tôi, chỉ khác là tôi thích MMA thôi".

Đối với Ka Yeon, cô không chỉ muốn hướng dẫn học viên của mình cách chiến đấu trên võ đài mà cả cách đối phó với những ác ý ngoài đời thực.

"Tôi muốn cho mọi người thấy tôi có kỹ năng chứ tôi không ở đây để nổi tiếng nhờ ngoại hình. Tôi muốn được tôn trọng như là một vận động viên giỏi", cô bày tỏ.

"Bạn là con gái mà, sao lại đi đánh nhau đến đổ máu trong một cái lồng đấu vậy?" - những câu hỏi luôn khiến Ka Yeon khó chịu.

Mai An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/toi-dau-chi-xinh-dep-nu-vo-si-chat-vat-ru-bo-hinh-anh-ring-girl-post1090378.html