Tôi đánh giá cao Brazil

Brazil có một tập thể đồng đều và chất lượng, HLV Tite lại giỏi nên Neymar sẽ là cái tên có nhiều cơ hội để tỏa sáng nhất tại World Cup này

Đây là mùa World Cup đầu tiên tôi không còn là cầu thủ nên cách thưởng thức World Cup lúc trước và bây giờ của tôi khác nhau rất nhiều. Tôi được xem nhiều hơn, thoải mái thời gian hơn, thích xem trận nào thì xem. Trước đây thì gần như tôi không xem được, phải kiểm soát thời gian chặt chẽ để bảo đảm có thể tập luyện và thi đấu tốt.

HLV Tite, kiến trúc sư tạo nên Brazil gắn kết và lợi hại Ảnh: REUTERS

Dưới góc nhìn của tôi, World Cup chắc chắn phải là những ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh dù có đôi lúc, không phải trận nào cũng tạo sự chú ý với người xem. Các sân vận động tại Nga tôi thấy rất thu hút được khán giả, như trận Iran với Morocco cũng có trên 60.000 người đến sân thì đủ hiểu sức hút của giải đấu, chưa kể hàng tỉ người theo dõi qua truyền hình. Rồi truyền thông, báo chí, lúc nào cũng nhắc đến World Cup, mọi lúc và mọi nơi.

Bốn năm mới có một giải đấu, quy tụ các đội bóng mạnh nhất thế giới, không có lý do gì không khí lại không cuồng nhiệt. Với tôi, France 1998 là World Cup mà tôi nhớ nhất trong cuộc đời mình. Tôi còn nhớ năm đó Zidane ghi 2 bàn và Pháp vô địch trong trận chung kết với Brazil. Năm đó, thần tượng của tôi là Ronado "béo" của Brazil. Vinh nghĩ thời điểm đó rất nhiều người hâm mộ Việt Nam cũng yêu thích Brazil hay Rô "béo". Tuy nhiên, họ lại thua trắng ở trận chung kết khiến Vinh rất buồn.

Brazil hội đủ yếu tố để trở thành nhà vô địch khi đội hình đầy tài năng với kinh nghiệm, sức trẻ và HLV giỏi Ảnh: REUTERS

Về các ứng viên của cúp thế giới 2018, danh sách thu gọn thì tất cả chúng ta cũng nhìn nhận ra rồi. Họ sẽ là Brazil, Đức, Argentina, Pháp, hay Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, đều là những đội bóng mạnh trên thế giới. Tôi hy vọng Brazil và Argentina sẽ là 2 cái tên vào chơi trận chung kết, và Brazil sẽ lên ngôi vô địch. Còn "ngựa ô", Vinh hy vọng 2 đại diện châu Á là Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ làm nên bất ngờ tại World Cup năm nay dù để vượt qua vòng bảng với Đức, Mexico và Thụy Điển, đội tuyển của quê hương HLV Park Hang-seo cần thêm kỳ tích.

Về cá nhân, có 3 cầu thủ mà cả thế giới luôn chú ý tới đó là Ronaldo, Messi và Neymar. Ronaldo đã tỏa sáng với hat-trick ở trận mở màn rồi. Giờ chúng ta chỉ còn chờ Messi và Neymar thôi. Tôi đánh giá cao đội hình của Brazil, đó là một tập thể đồng đều và chất lượng, HLV lại hay nên Neymar sẽ là cái tên có nhiều cơ hội để tỏa sáng nhất tại World Cup này.

Thú thật nói là xem World Cup cùng gia đình nhưng thực ra là Vinh chỉ xem một mình thôi vì đặc thù công việc, vợ tôi không có nhiều thời gian thức khuya, còn con gái tôi thì chỉ khoái coi hoạt hình. Dù nhà có 2 tivi nhưng nhiều khi 2 cha con vẫn luôn tranh nhau xem chung 1 chiếc ti vi ở phòng khách, khi đó tôi phải "mời" con lên phòng để xem hoạt hình, còn tôi xem World Cup một mình.

Cựu tiền đạo Lê Công Vinh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/world-cup-2018/toi-danh-gia-cao-brazil-20180616212302239.htm