Tôi đã học được gì trong gần 3 năm đại học?

Hồ Ngọc Tài là sinh viên năm 3, khoa NN&VH Hàn Quốc, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Cậu bạn nhiều tài năng này đã có 3 năm được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, là sinh viên được xếp loại học lực xuất sắc.

Thấm thoát cũng sắp trôi qua năm thứ 3 dưới mái trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Tôi học THPT ở một vùng quê tỉnh Quảng Nam, tôi đã cố gắng chăm chỉ học tập, hoạt động Đoàn- Hội để tìm kiếm cho mình một cơ hội ở chặng đường xa nhà, xa gia đình và chuẩn bị hành trang tương lai của chính mình.

Sau khi nhận được tin đậu đại học, trong lòng vừa mừng vừa lo và trong đầu bắt đầu xuất hiện nhiều suy nghĩ. Ngày đầu trên giảng đường đại học mọi thứ lạ lẫm đến nỗi tôi không biết bắt đầu từ đâu, nhưng sự tận tình của thầy cô, sự hòa đồng của bạn bè đã khiến tôi thân thuộc hơn với mảnh đất Cố Đô và ngôi trường Đại học Ngoại ngữ Huế này.

Học một ngôn ngữ hoàn toàn mới thì thật sự không có điều gì dễ dàng, tôi đã khá bỡ ngỡ trước các bạn đồng khóa đã từng học tiếng Hàn, nhưng không vì thế mà nản chí. Tôi luôn cố gắng từng ngày, từ một sinh viên xếp loại khá ở giữa năm 1, bây giờ tôi đã là sinh viên được xếp loại xuất sắc và tôi vẫn đang duy trì điều đó.

Tôi cũng luôn tự tìm những cơ hội phấn đấu cho bản thân để nâng cao năng lực tiếng Hàn của mình như: Phiên dịch tình nguyện cho các đoàn công tác của các trường đại học Hàn Quốc sang Việt Nam làm việc tại Huế, phiên dịch cho các đoàn đến tham dự các kỳ Fesival Huế, tự nhận dẫn các tour du lịch ngắn ngày trong khu vực Đà Nẵng- Huế - Hội An. Và hiện tại để giữ cho đam mê dạy học không bị phai, cũng như để nâng cao khả năng sư phạm, tôi cũng tự mở một vài lớp tiếng Hàn offline và online.

Hồ Ngọc Tài đã có 3 năm được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng

Hồ Ngọc Tài đã có 3 năm được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng

Ngoài việc học tập, để tích thêm cho bản thân những kỹ năng mềm, tôi cũng tích cực tham gia các hoạt động của trường, khoa và câu lạc bộ. Tham gia nhiều cuộc thi do Trường, Đại học Huế tổ chức và cũng đạt được một số giải như: giải ba dân vũ các câu lạc bộ Huế, giải nhất cuộc thi tìm kiếm tài năng 2017, 2018 khu vực miền Trung. Ngoài ra, mỗi năm tôi đều cùng BCH đến thăm các viện dưỡng lão, trại trẻ mồ côi- chất độc da cam để mang lại những niềm vui tiếng cười mà vốn dĩ họ phải được nhận nhiều hơn như thế.

Từ một sinh viên xếp loại khá ở giữa năm 1, bây giờ Ngọc Tài đã là sinh viên được xếp loại xuất sắc

Hiện tại, tôi đang là Bí thư Liên chi đoàn Khoa NN&VH Hàn Quốc. Tính đến nay tôi đã có 3 năm nằm trong đội ngũ của Đảng, tôi luôn căn dặn bản thân phải sống tốt và sống có ích cho xã hội. Vì sống cùng mẹ và ngoại từ nhỏ vốn có những sự yêu thích về những điệu nhạc truyền thống như cải lương, dân ca, bài chòi, cách mạng…. và dần dần trong người tôi cũng hướng mình theo khuynh hướng đó và những lúc áp lực trong công việc hay học tập tôi lại tìm đến những quán acoustic để tìm lại bản thân mình.

Trong vòng gần 3 năm qua tôi đã nhận ra rằng những điều buồn bã sẽ chẳng bao giờ có thể làm mình tiến lên, vì thế nếu có thất bại cũng hãy mạnh mẽ đứng lên vì tương lai và mục tiêu của bản thân mình.

Hồ Ngọc Tài ước mơ sau này sẽ trở thành một giảng viên đại học

Cũng như bao sinh viên khác, để kiếm thêm thu nhập, tôi cũng đi làm thêm ở một quán Pizza từ khi còn là sinh viên năm 1, tôi kiếm được khoảng 10K/h. Làm trong ngành dịch vụ nên không tránh khỏi những áp lực lớn nhỏ, đôi lúc không sắp xếp cân bằng được việc học và làm thêm, học hành sa sút nên tôi quyết định nghỉ để chuyên tâm vào việc học.

Sau một thời gian cố gắng và đã có được nền tảng kiến thức ổn, tôi đi dạy tiếng Hàn và thu nhập hằng tháng gấp 10 -15 lần thời sinh viên năm 1. Với những khó khăn ban đầu, cứ nghĩ đến việc sau này mình không giỏi, không có một tương lai mong muốn, thiếu cái này, chật vật cái kia cũng đủ khiến bản thân phải suy nghĩ lại rồi.

Với ước mơ sau này sẽ trở thành một giảng viên đại học, bản thân tôi đang không ngừng cố gắng, tiếp thêm cho mình những năng lượng, những kiến thức từ thầy cô ở trường lớp, kiến thức thực tiễn của xã hội để hoàn thiện bản thân mình cho đến lúc đầy đủ khả năng đứng trên bục giảng để làm người lái đò cho thế hệ tương lai. Tôi tâm đắc một câu: “Bất cứ điều gì bạn làm, hãy làm chúng vì bạn yêu thích”. Vì thế hãy làm những điều bạn thích thì cuộc sống của bạn mới thành công theo đúng nghĩa của nó.

Hồ Ngọc Tài (SV năm 3, khoa NN&VH Hàn Quốc, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế)

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-guong-mat-sinh-vien/toi-da-hoc-duoc-gi-trong-gan-3-nam-dai-hoc-1660062.tpo