Tối cười: Gây thù với bố vợ tương lai

Mời quý vị và các bạn thư giãn buổi tối với mẩu truyện cười: Gây thù với bố vợ tương lai.

Thấy bạn trai cứ đi sau lưng mình, Tũn thắc mắc:

- Sao anh lại đi theo em? Không về nhà đi?

- Anh lo cho em! - bạn trai Tũn vừa nói, vừa chỉ về phía sau - Em nhìn kìa có người đang đi theo hai đứa mình nãy giờ. Nhìn mặt du côn thế kia, không phải cướp đường cũng là yêu râu xanh.

Tũn nhìn theo hướng bạn trai chỉ mặt xanh mét. Còn ‘tên du côn’ thì giận dữ hét toáng lên:

- Thằng kia! Tao là bố nó đấy!

- !!!

Phong Linh (st)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/toi-cuoi-lo-tay-con-gai-ngoan-a385253.html