Tôi cưới cô bạn thanh mai trúc mã

Sau hơn 20 năm quen biết, cô bé hàng xóm, bạn học rồi người yêu ngày nào giờ đã trở thành vợ tôi.

Tôi và vợ là hàng xóm, bố mẹ hai bên chơi thân với nhau từ thời trẻ. Hồi hai đứa còn nhỏ, vì là một trai một gái, lại bằng tuổi, phụ huynh hai bên hay đùa, nói mong hai đứa sau này nên duyên vợ chồng.

Song lúc ấy, chẳng hiểu sao bọn tôi "ghét" nhau lắm, tức phát khóc mỗi lần bị gán ghép với nhau. Càng lớn, có lẽ mọi người cũng sợ hai đứa ngại nên ngừng vụ trêu chọc ghép đôi.

Chúng tôi duy trì tình bạn đến hết năm cấp 3. Dần dần, tôi phát hiện bản thân ngày càng có cảm tình với cô bạn thanh mai trúc mã. Tôi chủ động nói chuyện, nhắn tin nhiều hơn và sang nhà em ăn cơm cùng gia đình.

Giữa lúc phân vân có nên tiến xa hơn, vài người bạn thân của cả hai đứa đều khuyên tôi dừng lại, bởi nếu chuyện không thành, mối quan hệ bạn bè cũng khó mà giữ được. Nhưng lúc đó, tôi chỉ biết rằng nếu bản thân không thử, sau này sẽ chỉ còn lại sự hối tiếc.

Cứ như vậy, sau thời gian tôi chủ động, em cũng gật đầu nhận lời yêu vào năm 2018. Ngày biết tin, bố mẹ hai bên mừng lắm, hết lòng ủng hộ vì chúng tôi tiếp nối mối giao hảo giữa hai nhà.

Đầu tháng 11 vừa rồi, sau 4 năm hẹn hò, chúng tôi chính thức trở thành vợ chồng. Cô bé hàng xóm, bạn học và rồi người yêu ngày nào nay đã là vợ tôi. Một hành trình dài đã qua, song một hành trình dài hơn nữa mới chỉ bắt đầu.

(Thái Vũ, Hưng Yên)

Mai An

Illustrator: Anny Nhi

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/toi-cuoi-co-ban-thanh-mai-truc-ma-post1377746.html