Tôi chuẩn bị cưới chồng nhưng luôn lo sợ tình cũ phá đám

Tôi sợ anh sẽ phá đám cưới của mình, sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi.

Tôi 30 tuổi, đang bước vào giai đoạn chuẩn bị kết hôn nhưng có điều phân vân. Nếu cưới, tôi sẽ sang châu Âu định cư cùng chồng tương lai là người châu Á, anh lớn hơn tôi khoảng 12 tuổi, làm kinh doanh, rất bận. Anh chêch lệch tuổi tác với tôi khá nhiều nhưng tạo cho tôi được sự an toàn và lòng tin. Chuyện không có gì đáng kể nếu tôi không vội vàng kết hôn như thế.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tôi mới chia tay bạn trai được vài tháng. Người cũ hoạt động trong lĩnh vực event, công việc của anh đòi hỏi phải tiếp khách rất nhiều. Cuộc sống của anh phóng khoáng quá, đi tiếp khách nhiều nên quen với nhiều cô gái, điều đó khiến tôi không hài lòng. Tôi nói mãi anh chẳng thay đổi nên đành chia tay. Anh không đồng ý và nói không cưới được tôi thì không để ai cưới được tôi. Vì câu nói đó của anh mà cho đến giờ chuẩn bị cưới chồng tôi vẫn lo sợ, không lúc nào được thanh thản. Tôi sợ anh sẽ phá đám cưới của mình, sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Tôi phải làm sao đây, dù vài tháng nữa sau khi kết hôn thì tôi cũng sang định cư bên nước ngoài? Nhưng tôi vẫn lo tình cũ sẽ làm phiền gia đình tôi thì sao?

Theo Huyền/Ngôi sao

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/toi-chuan-bi-cuoi-chong-nhung-luon-lo-so-tinh-cu-pha-dam/20200507072832592