Tôi chịu khó mở lòng mà vẫn chưa tìm được người đàn ông của mình

Tôi chỉ cần một người đủ chín chắn và yêu thương mình thôi, còn lại có thể cố gắng cho cả hai.

Tôi 26 tuổi, công việc tạm ổn, ngoại hình được nhận xét là xinh xắn, bạn bè và những người tiếp xúc đều nói tôi là người dễ gần, vui vẻ. Tôi đã trải qua một hai mối tình nhưng đều thất bại, người thì một lúc vừa tán tỉnh tôi vừa quen người khác, mấy tháng sau họ cưới; người thì quen tôi trong khi đã có bạn gái nhưng tôi không biết; người thì thương tôi thật lòng nhưng quá trẻ con và ghen tuông; người thì khoảng cách quá xa nên dần dần từ bỏ. Tôi khá chín chắn và lý trí nên quan niệm yêu đương cần rõ ràng, yêu là yêu, chia tay là chia tay.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tôi cũng không phải loại con gái thích lợi dụng ai, có thể tự tiết kiệm để đi du lịch và mua những thứ mình cần. Tôi chỉ cần một người đủ chín chắn và yêu thương mình thôi, còn lại có thể cố gắng cho cả hai, tính tôi không thích một lúc lăng nhăng nhiều người nên chỉ cần người đó đủ yêu thương và cho mình sự tin tưởng, có điều giờ tôi vẫn chưa tìm được ai. Tôi chỉ đi làm, về nhà, đọc sách, nghe nhạc, thỉnh thoảng đi với bạn bè, nhưng giờ bạn bè cũng dần ổn định gia đình rồi, tôi tập cho mình thói quen đi một mình, cũng mở lòng tìm hiểu một vài người tán tỉnh mà chưa thấy ai hợp. Tôi nản lắm, phải làm sao đây?

Theo Huyền/Ngôi sao

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/toi-chiu-kho-mo-long-ma-van-chua-tim-duoc-nguoi-dan-ong-cua-minh/20200522030713734