Tôi buồn vì không biết kiếm bạn đời nơi nào

Tôi buồn vì sắp bỏ lỡ thời gian vàng để kết hôn, không gặp được đối tượng phù hợp cho chuyện trăm năm.

Tôi 28 tuổi, có học thức, ưa nhìn, cao 1,55m, sinh sống tại thành phố, đang làm công việc văn phòng với mức lương 13 triệu đồng. Trước đây, yêu cầu bạn đời của tôi phải là người có ngoại hình đẹp và mức lương tầm 15-20 triệu đồng. Bố mẹ tôi không giúp ích gì được vì mối quan hệ xã hội hạn chế. Vì thế tôi cố gắng tìm kiếm, vừa qua bạn bè giới thiệu, vừa tìm qua các ứng dụng hẹn hò: Tinder, Facebook Dating, các trang báo có mục hẹn hò. Nhưng kết quả là tôi vẫn không thể tìm được ai phù hợp làm bạn đời.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Có người đáp ứng được yêu cầu trên, tuy nhiên anh nói ngọng khiến tôi không ưng. Một người khác nói chuyện hợp lúc tìm hiểu ban đầu qua mạng nhưng lại hói, xấu. Người khác nữa lại quá trầm tính, mỗi lần hẹn nhau, chúng tôi lại không tìm được đề tài để trò chuyện nên tôi dừng chuyện tìm hiểu sau 3 lần hẹn.

Tôi thực sự thấy rất buồn khi bạn bè cùng lứa đều đã có chồng, sinh con, còn mình thì bơ vơ và sắp lỡ thời gian vàng để kết hôn. Hiện tại, tôi không chú trọng vẻ bề ngoài quá nhiều nữa, miễn là ở mức chấp nhận được, không hói đầu, lương tầm 10 triệu đồng trở lên mà có chí tiến thủ là được. Vậy mà tôi vẫn chưa tìm ra. Tôi hoàn toàn không biết mình nên tiếp tục tìm kiếm người yêu ở nơi đâu? Mong mọi người gợi ý giúp tôi! Tôi xin cảm ơn!

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/tam-su/toi-buon-vi-khong-biet-kiem-ban-doi-noi-nao-20210206153949332.htm