Tôi bị lừa có bầu rồi mới biết mình là 'tiểu tam'

Bạn trai yêu tôi trong những ngày vợ bỏ đi xứ xa và 'cao chạy xa bay' khi biết tôi có bầu.

Tôi 28 tuổi và tìm hiểu bạn trai được hơn một năm. Trong lúc yêu, tôi đã có bầu. Sau đó, anh đồng ý cưới tôi. Đến khi chúng tôi làm lễ dạm ngõ, ăn hỏi, anh cho biết tôi chỉ là "tiểu tam" vì anh đã có vợ và con. Anh ta nói yêu tôi chỉ vì lúc đó vợ bỏ đi và bây giờ cô ấy đã quay trở lại. Tôi đã khóc cạn nước mắt khi biết chuyện, đau lòng vì mình chỉ là kẻ thế thân. Còn anh ta sau khi nói cho tôi biết điều đó đã "cao chạy xa bay".

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Hiện tại, bố mẹ trách tôi chửa hoang, đòi từ mặt tôi và khiến tôi phải một mình dưỡng thai. Tôi rất buồn, không biết mình phải làm gì để bố mẹ đón nhận mình.

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/tam-su/toi-bi-lua-co-bau-roi-moi-biet-minh-la-tieu-tam-20201221090008914.htm