Tôi bế tắc khi biết chồng có người đàn bà khác

Yêu chồng và tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu anh dành cho mình, nên khi biết chồng có người đàn bà khác tôi rơi vào bế tắc,...

Ảnh minh họa

Chồng và tôi quen nhau từ những năm học cấp 3, khi ấy cả hai cùng tham gia một nhóm văn nghệ của trường nhân kỷ niệm 50 năm thành lập. Anh học hơn tôi một lớp, nhưng nhà cùng dãy phố nên có thời gian gặp nhau nhiều hơn.

Vào đại học, chúng tôi học khác trường nhưng vẫn thường xuyên liên lạc, rồi hai đứa yêu nhau. Tình yêu của chúng tôi nhận được sự ủng hộ của hai gia đình, ra trường hai đứa tổ chức đám cưới. Hai bên thông gia vui vẻ khi thấy chúng tôi hạnh phúc.

Niềm vui, hạnh phúc được nhân lên khi tôi sinh con trai đầu lòng và 2 năm sau lại sinh tiếp con gái. Có nếp, có tẻ, công việc ổn định, bố mẹ hai bên lại có điều kiện kinh tế nên không để chúng tôi thiếu thốn thứ gì bao giờ.

Tôi yêu chồng mình, từ khi quen biết anh và yêu anh, tôi chẳng còn muốn làm quen hay gặp gỡ người đàn ông nào khác. Rồi khi cưới, có con, tôi dành mọi thời gian ngoài công việc để lo cho con và chồng.

Từ khi quen và yêu tôi, chồng cũng có nhiều mối quan hệ, bạn bè của anh tôi đều biết. Nên cũng tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu anh dành cho mình. Cho đến một ngày, tôi phát hiện anh có người đàn bà khác.

Một người phụ nữ tôi chưa từng gặp mặt, chị ta lại hơn chồng 2 tuổi. Xinh đẹp và giàu có, nhìn chị toát lên sự thành đạt và sang trọng. Tôi không biết, họ quen nhau từ khi nào, chỉ thấy rằng ban đầu họ gọi nhau là chị-em, nhưng sau đó lại chuyển thành anh-em.

Khi biết chuyện, tôi đã nhẹ nhàng nói chuyện với chồng, yêu cầu anh chấm dứt mối quan hệ bất chính đó, chồng hứa sẽ chấm dứt, toàn tâm toàn ý lo cho mẹ con tôi. Nhưng chỉ được vài hôm, anh lại tìm đến người đàn bà kia. Rồi anh thú nhận với tôi, không thể quên ngay được, hãy cho anh thêm thời gian. Chỉ đến khi, tôi dọa sẽ ly hôn, anh mới dừng lại được mối quan hệ đó.

Từ ngày biết chồng có người đàn bà khác, tôi suy sụp hoàn toàn và trở thành một người khác, cục cằn, thô lỗ với các con mình, không còn niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Tôi không còn tin vào những lời hứa anh dành cho tôi, đã có lúc tôi nghĩ đến cái chết để giải thoát khỏi những đau khổ, bế tắc trong cuộc sống.

Chồng rất lo sợ tôi sẽ làm liều, nên dành sự quan tâm nhiều hơn dành cho tôi. Anh chấm dứt mối quan hệ với người đàn bà kia, nhưng chưa lúc nào tôi cảm thấy thỏa mái và tin tưởng chồng, vì biết đâu đó một ngày, anh lại cùng với ai đó phản bội lại tôi.

Theo Báo Đất Việt

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/tam-su/toi-be-tac-khi-biet-chong-co-nguoi-dan-ba-khac-20180925173112285.htm