Tóc Tiên – 'Tôi từng bị hấp dẫn bởi trai hư'

Tự nhận không hề dễ dãi với bản thân và cũng không thích 'làm màu' bằng những chiêu trò hằng mong nổi tiếng, cho dù cái tên Tóc Tiên đã quá nổi tiếng rồi! Chậm mà chắc, cô ca sĩ cá tính 'Hôm nay tôi cô đơn quá' tiếp tục khẳng định bằng những sản phẩm âm nhạc đa dạng đúng như chặng đường mà cô định sẵn cho mình từ 15 năm trước.

HÃY SỐNG CHO HIỆN TẠI VÀ MẶC KỆ TƯƠNG LAI

Nhà văn Trang Hạ từng viết: “Những người đàn bà đang đi đến tuổi 30 thường hoảng hốt. Những người đàn bà vượt qua tuổi 30 rồi thì bình yên”. Còn Tóc Tiên có giật mình khi đang gần “chạm mốc” 30?
Tôi chưa bao giờ quá quan tâm đến tuổi tác, càng gần ngưỡng 30, tôi cảm thấy mình càng sâu lắng, mặn mà. Đó là điều các cô gái tuổi teen không có được vì những thứ ấy chỉ đến từ sự trải nghiệm cuộc sống. Đối với tôi, tuổi tác chỉ là con số.

Theo Tiên yếu tố mang tính quyết định đột phá nhất để Tóc Tiên có được ngày hôm nay là gì?
Biết nắm bắt mọi cơ hội, và tôi sẽ làm mọi cách để mình xứng đáng với cơ hội được trao. Kim chỉ nam trong 15 năm hoạt động nghệ thuật của tôi là hãy hết lòng với nghề, có tâm với việc đang làm, và đừng quá đặt nặng vấn đề khi nào sẽ nổi tiếng thì tự động tổ nghề sẽ thương mình thôi.

Ngày trước chị không quyến rũ và mạnh mẽ nhiều bằng bây giờ. Điều gì đã khiến chúng ta có một Tóc Tiên “dậy thì thành công” đến vậy?
Một người nghệ sĩ tất nhiên phải có nhiều khuôn mặt khác nhau trong con người mình. Bản thân tôi cũng đang hướng tới hình ảnh nghệ sĩ đa năng, cho nên con đường nghệ thuật của mình luôn biến chuyển phù hợp theo từng độ tuổi, từng giai đoạn. Thật ra có khá nhiều bản thể khác nhau bên trong con người tôi, đôi khi nó xảy ra mâu thuẫn, nhưng chính điều đó tạo nên sự khác biệt cho Tóc Tiên.

Trong cuộc sống và công việc, có hay không những lúc chị phải thốt lên “Hôm nay tôi cô đơn quá”?
Sao lại không? Cô đơn không tha cho bất kỳ ai ngay cả những người đang hạnh phúc nhất. Có bao giờ anh thấy lạc lõng trong thế giới mình đang sống không? Tôi không tin nếu anh nói không đâu (cười). Thật ra thỉnh thoảng than vãn đôi chút cũng không có gì phải phiền lòng cả. Cuộc sống nên có những nốt trầm như vậy để đẩy nốt thăng lên cao hơn.

Và khi đó chị làm gì để giải tỏa?
Vùi đầu vào công việc hoặc đi ngủ sớm. Những lúc như thế tôi luôn nghĩ “Đây là điều phải có trong cuộc sống, mặc kệ nó đi. Biết đâu ngày mai sẽ tốt hơn”, và rồi ngày hôm sau tôi cảm thấy mình thật nhẹ nhàng.

Giả sử có một điều gì đó mà chị chưa hài lòng với cuộc sống và muốn sắp xếp lại, thì đó là gì?
Tôi là người luôn sống cho hiện tại nên những gì thuộc về quá khứ tôi để sang một bên. Con người ta khi biết lúc nào vừa đủ cho bản thân thì tự nhiên họ sẽ cảm thấy hạnh phúc. Còn hiện tại, tôi cảm thấy mình hài lòng với công việc và cuộc sống.

“Thỉnh thoảng thốt lên “Hôm nay tôi cô đơn quá!” thì cũng có sao đâu…”

“ĐÀN ÔNG CỦA TÔI ĐỪNG NÊN CÓ TÍNH ĐÀN BÀ”

Tình yêu đối với chị là gì?
5 năm trước nếu có người hỏi tôi câu này thì tôi sẽ nói, đó là điều không thể thiếu trong cuộc sống, thiếu tình yêu tôi sống quặt què. Nhưng hiện tại, mọi thứ khác rồi, nó là gia vị cho cuộc sống trở nên thi vị hơn. Có cũng tốt mà chưa có thì cũng chẳng sao, tôi vẫn lạc quan yêu đời cho đến khi tìm được “một nửa” đó thôi.

Trai hư, trai đẹp hay “già gân”, gu đàn ông nào sẽ hấp dẫn Tiên hơn?
Lúc còn trẻ, tôi cũng bị hấp dẫn bởi mấy anh “trai hư”, nhưng bây giờ tôi không quá đặt nặng tiêu chuẩn về người đàn ông của mình. Chỉ cần có óc hài hước, thông minh và chung thủy là đủ rồi.

Đàn ông thường sợ nhưng cũng thích tán tỉnh một cô nàng mạnh mẽ, cá tính như Tóc Tiên? Chị thấy có đúng không?
Không sai (cười). Các anh gặp tôi rồi thì chẳng còn tư tưởng “thả thính” nữa. Mà cũng không chỉ là đàn ông không đâu, ngay cả đồng nghiệp hay đàn em trong nghề đều nói rằng gặp tôi ai cũng cảm thấy “lép vế” cả. Có thể do cá tính của tôi quá mạnh chăng? Tôi nghĩ chắc phải có anh nào “một chín một mười” giống tôi mới dám “xông pha” cưa cẩm mình (cười).

“Đàn ông gặp tôi thì cũng chẳng còn tư tưởng “thả thính” nữa”

Vậy thì chắc cũng có cả tá anh “liều mình xông pha” rồi ấy chứ?
Tôi xin phép giữ điều này cho riêng mình.

Tiên nghĩ mình hấp dẫn đàn ông ở điều gì?
Có lẽ là nhờ hoạt ngôn, tự tin và một chút hài hước.

Phẩm chất gì ở một người đàn ông được chị đánh giá cao nhất?
Biết quan tâm chăm sóc gia đình và có trách nhiệm với từng thành viên trong gia đình mình.

Còn họ đáng ghét nhất là khi nào?
Khi có tính… đàn bà. Tôi không chịu được những người đàn ông như vậy.

Q&A

Điều hạnh phúc nhất lúc này?
Được sống và thăng hoa với nghệ thuật.

Ba điều quan trọng nhất ở thời điểm hiện tại?
Sự nghiệp, bình yên trong cuộc sống và… sự nghiệp.

Câu nói nào truyền cảm hứng nhất?
“Không phải cơ hội mà sự lựa chọn quyết định định mệnh của bạn.”

Người ảnh hưởng và người truyền cảm hứng nhiều nhất?
Mẹ.

Thử tưởng tượng mình trong 5 năm tới?
Tôi chỉ sống cho hiện tại nên tương lai cứ để đó đi.

“Tôi không đủ can đảm cho “One night-stand”

Ba vật bất ly thân?
Điện thoại, ví tiền và khẩu trang.

Tự nhận mình là trường phái “truyền thống” hay “đổi mới” trong chuyện sex?
Truyền thống trong một mối quan hệ đồng thời thích sự tươi mới trong sex.

Khi yêu, thích mình ở “kèo trên” hay “kèo dưới”?
Tôi thích sự cân bằng hơn là buộc mình phải ở “kèo trên” vì sự cân bằng là nền tảng cho một mối quan hệ được bền lâu hơn.

Suy nghĩ gì về “One-night-stand”?
Không phán xét cũng không ủng hộ. Riêng tôi thì không đủ can đảm làm chuyện đó.

Là người “chủ động” cưa cẩm hay thích được cưa cẩm?
Tùy trường hợp.

Ba từ miêu tả bản thân?
Tự tin, độc lập, thông minh.

Người đầu tiên nhắn tin khi nhận được tin vui?
Trước đây là người yêu còn hiện tại thì là fan.

Là cat-lover hay dog-lover?
“Cat-lover” vì mèo im lặng hơn chó.

Thời trang của Tiên là?
Tiện dụng, phù hợp cho công việc.

Bộ phận nào trên cơ thể cảm thấy sexy nhất?
Bờ vai.

Tiên đang nghĩ đến ai vào lúc này?
Bản thân tôi.

Bài: TRUNG PHẠM
Giám đốc sáng tạo: CÚC PHƯƠNG
Sản xuất: ĐINH NGUYÊN
Nhiếp ảnh: MILOR TRẦN
Stylist: VIN NGUYỄN
Trang điểm: QUÂN NGUYỄN
Làm tóc: PU LÊ
Prop: LÂM MINH TRUNG
Trang phục: TOPSHOP, JUNI HOUSE, IMIS’
Trang sức: LOVISA, FLORAL PUNK

Bài Quang Trung Phạm Ảnh

Nguồn Đẹp: http://dep.com.vn/toc-tien-toi-tung-bi-hap-dan-boi-trai-hu/