Tóc Tiên táo bạo để đầu trọc trong MV mới

Trong MV "Hôm nay tôi cô đơn quá", nữ ca sĩ hóa ma-nơ-canh trọc đầu, nghêu ngao hát giữa khuya.

Lần đầu được trình diễn trong đêm Chung kết The Face Việt Nam 2017, ca khúc Hôm nay tôi cô đơn quá của Tóc Tiên nhận nhiều lời khen ngợi về giai điệu lạ lẫm, vui tai. Khi sự quan tâm tò mò của khán giả được đẩy lên cao nhất, Tóc Tiên cùng ê-kíp lập tức tung MV cho ca khúc này với nhiều điều bất ngờ từ chất nhạc đến tạo hình.

Hôm nay tôi cô đơn quá được sáng tác bởi nhạc sĩ trẻ bước ra từ cuộc thi Sing My Song 2016 – Hứa Kim Tuyền và hòa âm phối khí bởi producer trẻ Nguyễn Bảo. Ca khúc là bản alternative pop có giai điệu bắt tai. Ngoài ra, đoạn rap của Rhymastic với nhịp nhẹ nhàng, chậm rãi cũng góp phần tạo nên một điểm nhấn thú vị.

Sau khi nhận bản demo, đạo diễn Khương Vũ hứng thú lên ý tưởng làm sản phẩm hình ảnh ngay lập tức. Cụ thể trong MV Hôm nay tôi cô đơn quá, Tóc Tiên hóa thân thành một cô nàng ma-nơ-canh “bùng việc”, cầm những chiếc đèn đi lang thang khắp nơi trong thành phố.

Tóc Tiên hóa ma-nơ-canh trọc đầu, nghêu ngao hát giữa khuya trong MV mới. Ảnh: NVCC.

Vì tạo hình là ma-nơ-canh nữ ca sĩ đã diện đến 7 bộ trang phục trong MV lần này, đến từ các nhà thiết kế Công Trí, My Dupz, Casadei, Nguyễn Minh Công, Đắc Thắng dưới sự tính toán của stylist Kelbin Lei với cảm hứng chủ đạo là thời trang high-fashion.

Nét thú vị nhất trong MV chính là hình ảnh Tóc Tiên quay trở về xưởng ma-nơ-canh, gỡ mái tóc giả ra để lộ quả đầu trọc.

Với Tóc Tiên, sự thay đổi của mái tóc qua từng giai đoạn cũng vô tình trùng hợp những bước ngoặt quan trọng của cuộc đời và sự nghiệp. Và với MV lần này, cô muốn quay về sự “nguyên thủy” của chính bản thân thông qua hình ảnh cô ma-nơ-canh quay về với bản ngã, với yên bình sau những bộn bề lo toan của cuộc sống.

Để có thể hoàn chỉnh mái đầu trọc này, Tóc Tiên phải ngồi hơn 3 tiếng đồng hồ để ép tóc, bịt kín toàn phần đầu và trang điểm theo đúng tone màu da.

Để có thể hoàn chỉnh mái đầu trọc này, Tóc Tiên phải ngồi hơn 3 tiếng đồng hồ. Ảnh: NVCC.

Với Hôm nay tôi cô đơn quá, Tóc Tiên muốn gửi một thông điệp đến mọi người rằng: Trong cuộc đời này, ai rồi cũng sẽ có những lúc cô đơn, lạc lõng, mất phương hướng một như một ma-nơ-canh bước đi vô định trong đêm tối. Tuy nhiên, đó là một điều hết sức bình thường, hãy xem nhẹ sự cô đơn và tận hưởng nó như nhân vật trong bài hát. Đó cũng là lý do tại sao dù hát về sự cô đơn và nỗi buồn nhưng tinh thần của bài hát này lại rất vui tươi.

Đây cũng là sản phẩm đầu tiên đánh dấu sự lột xác của Tóc Tiên trong hình ảnh mới, đậm cá tính, đậm chất thời trang và “nghệ” hơn bên cạnh sự gợi cảm vốn có.

Trong thời gian sắp tới, nữ ca sĩ cũng có loạt dự án kết hợp với những nhạc sĩ và producer trẻ, hứa hẹn sẽ thổi một luồng gió mới vào sự nghiệp của Tóc Tiên nói riêng và nền âm nhạc Việt Nam nói chung.

Phương Giang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/toc-tien-tao-bao-de-dau-troc-trong-mv-moi-post775474.html