Toàn thắng sau ba vòng, TP Hồ Chí Minh độc chiếm ngôi đầu, Sanna Khánh Hòa chìm sâu khủng hoảng

Sau thất bại 1-2 trước đội TP Hồ Chí Minh ngay trên sân nhà ở vòng hai, đội Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục để mất điểm khi đón tiếp đội Sài Gòn FC ở vòng ba chiều 5-3.

Vòng 3 Giải bóng đá vô địch V.League 1- 2019

Pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội Hoàng Anh Gia Lai (áo trắng) và Sài Gòn FC. Ảnh: ĐÔNG HUYỀN

Pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội Hoàng Anh Gia Lai (áo trắng) và Sài Gòn FC. Ảnh: ĐÔNG HUYỀN

Thất bại 1-3 trước đội bóng từng chật vật trụ hạng ở mùa giải trước như Sài Gòn FC đã cho thấy hàng phòng ngự của đội bóng phố núi đang có nhiều vấn đề, chơi không tập trung, chưa quyết liệt trong các pha tranh chấp. Trong khi đó, hàng công thiếu vắng các trụ cột ở mùa giải trước lại thi đấu khá mờ nhạt, không có nhiều phương án tiến công để tiếp cận khung thành của đối phương. Bàn thua từ phút thứ 17 của Hoàng Anh Gia Lai từ một tình huống sút phạt hiểm hóc của Đa Xin-va đã tác động tới tâm lý của đội bóng, cho dù sau đó 10 phút họ đã có bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 của Văn Toàn. Trên hàng công, chân sút ngoại binh Chê-vôn luôn ở trong tình trạng “đói bóng” và bị “khóa chặt” cho nên không có nhiều cơ hội dứt điểm. Trong những phút đầu hiệp 2, Hoàng Anh Gia Lai chơi khởi sắc hơn và gia tăng được áp lực lên phần sân đội khách. Tuy nhiên, khi đang loay hoay tìm đường vào khu vực cấm của Sài Gòn FC thì họ lại phải nhận tiếp bàn thua thứ hai ở phút 58. Nhận bóng từ một pha đá phạt, Thi-a-gô đánh đầu chuyền bóng vào trong và Pê-đrô Pau-lô đánh đầu nối tiếp, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách. Đến phút 72, Quốc Phương đã có pha chạm bóng tinh tế sau khi nhận đường chuyền của đồng đội, ấn định tỷ số cuối cùng trận đấu là 3-1 cho Sài Gòn FC.

* Cùng thời gian, ở trận đấu trên sân 19-8 Nha Trang, đội bóng chủ nhà chưa có điểm nào sau hai vòng đầu là Sanna Khánh Hòa tiếp đón các cầu thủ khách Hải Phòng. Vào trận quyết tâm, nhưng đội chủ nhà đã phải nhận hai bàn thua liên tiếp ngay ở nửa đầu hiệp 1 của Ngọc Tân ở phút thứ 14 và phút 17 của chân sút ngoại binh Giê-mi Lin cho đội bóng đất cảng. Các cầu thủ Sanna Khánh Hòa ngay sau đó dồn lên tiến công và họ đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2 sau pha băng vào dứt điểm của Lâm Ti Phông ở phút 41. Bước vào hiệp 2, đội khách tiếp tục gia tăng cách biệt 3-1 khi Giê-mi Lin lại ghi tiếp bàn thắng bằng đầu từ đường chuyền của Thành Long ở phút 69. Bất ngờ đã đến sau đó năm phút khi trung vệ Da-rua Cha-hê ghi hai bàn thắng liên tiếp ở các phút 74 và 77, gỡ hòa 3-3 cho đội chủ nhà, đưa trận đấu về điểm xuất phát. Kịch tính của trận đấu được đẩy lên cao khi phút 83, Giê-mi Lin đã hoàn tất cú hat-trick của mình trong trận đấu và cũng là cú hat-trick đầu tiên của V.League 1-2019, ấn định chiến thắng 4-3, giúp Hải Phòng có thêm ba điểm để tạm vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng.

* Ở trận đấu muộn tối qua trên sân Thống Nhất, đội TP Hồ Chí Minh đã có chiến thắng thuyết phục 2-0 trước đội Dược Nam Hà Nam Định. Sau những phút đầu lúng túng trước những màn tiến công phủ đầu của đội khách, các cầu thủ TP Hồ Chí Minh đã dần lấy lại được thế trận, kiểm soát bóng tốt hơn và gây sức ép mạnh mẽ về phía khung thành đội khách. Nhưng cũng phải đến phút thứ 43, đội bóng của thành phố mang tên Bác mới ghi được bàn thắng từ pha băng xuống dứt điểm nhẹ nhàng của Văn Thành. Trong hiệp 2, đội TP Hồ Chí Minh tiếp tục chơi lấn lướt khi Vi-ni-xớt có pha kiến tạo xuất sắc, giúp Thanh Bình nâng tỷ số lên 2-0, qua đó, giúp đội chủ nhà có chín điểm, độc chiếm ngôi đầu bảng.

Chiều tối nay (6-3), trên các sân Cẩm Phả và Mỹ Đình sẽ diễn ra hai trận đấu của vòng ba V.League 1- 2019: Than Quảng Ninh gặp Thanh Hóa và Viettel gặp Hà Nội FC.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/nhip-song-the-thao/item/39398502-toan-thang-sau-ba-vong-tp-ho-chi-minh-doc-chiem-ngoi-dau-sanna-khanh-hoa-chim-sau-khung-hoang.html