Toàn cảnh vụ lùm xùm do Taylor Swift khơi mào gây chấn động showbiz Mỹ

Gần như cả làng nhạc Mỹ đều tham gia vào cuộc chiến giữa Taylor Swift và Justin Bieber cùng Scooter Braun.

Taylor Swift - Ảnh: Getty

Taylor Swift - Ảnh: Getty

Năm 14 tuổi, Taylor Swift chuyển từ bang Pennsylvania đến bang Tennessee để theo đuổi giấc mơ âm nhạc. Năm 2005, cô ký hợp đồng với Big Machine Records – một hãng thu âm độc lập được thành lập bởi Scott Borchetta trong cùng năm đó. Cha của cô cũng đã mua 3% cổ phần của hãng này tương đương 120.000 USD. Những gì diễn ra sau đó đã đi vào lịch sử. Taylor từ một cô gái vô danh với cây đàn guitar mộc mạc đã trở thành một trong những ca sĩ thành công nhất lịch sử với hàng trăm triệu đĩa được bán ra trên toàn cầu.

Taylor Swift và Scott Borchetta

Tháng 7 năm 2018, sau 6 album, Taylor kết thúc hợp đồng kéo dài 12 năm với Big Machine Records và ký hợp đồng mới trị giá hàng trăm triệu USD với Universal Music Group, trực tiếp chịu sự quản lý của hãng Republic Records. Taylor cho biết nguyên nhân là do Universal cho phép cô sở hữu các sản phẩm âm nhạc của mình, chứ đó không phải là tài sản của công ty.

Tâm thư tố cáo

Ngày 30.6, Big Machine Records thông báo là đã được bán cho công ty Ithaca Holdings của Scooter Braun – một trong những nhân vật máu mặt nhất hiện nay trong làng nhạc – với giá 300 triệu USD. Scott Borchetta vẫn đảm nhận vai trò giám đốc điều hành và cổ đông.

Điều này đồng nghĩa với việc bản quyền cho toàn bộ 6 album trước đây của Taylor sẽ rơi vào tay Scooter. Bản quyền cho phép người sở hữu bán sample nhạc, sử dụng trong quảng cáo, TV hoặc bất kỳ dự án nào khác. Thông thường, một nghệ sĩ không sở hữu các bản thu âm chính của họ, nhưng vẫn sẽ nhận được một tỷ lệ phần trăm cho mỗi lần công ty sử dụng chúng hoặc nhận theo từng khoảng thời gian như phí bồi thường.

Scooter Braun

Sinh năm 1981, Scooter từng thành lập công ty truyền thông và giải trí SB Projects, đại diện cho nhiều ngôi sao hạng A như Justin Bieber, Ariana Grande, Carly Rae Jepsen, Hilary Duff, Demi Lovato và Tori Kelly. Năm 2013, anh được tạp chí TIME xếp vào danh sách “100 nhân vật có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới”.

Scooter, Justin Bieber và Usher

Ngay sau khi thông tin này được công bố, nữ ca sĩ Taylor Swift đã đăng một bức tâm thư lên mạng xã hội Tumblr với nội dung hé lộ mối quan hệ bất hòa giữa mình và Big Machine Records trong nhiều năm cũng như mối “thâm thù” với Scooter Braun.

Nguyên văn bức tâm thư:

"Nhiều năm qua, tôi đã thành khẩn xin cơ hội được sở hữu các sản phẩm của mình. Thay vào đó, tôi nhận được lời đề nghị ký tiếp hợp đồng với Big Machine Records, và cho mỗi album mới sẽ đổi lại một album cũ. Tôi đã quyết định ra đi bởi vì tôi biết, một khi đặt tay ký vào bản hợp đồng kia, Scott Borchetta sẽ bán hãng công ty, đồng nghĩa với việc bán cả tôi và tương lai của tôi. Tôi đã phải đưa ra một lựa chọn khó khăn là bỏ lại quá khứ. Âm nhạc tôi đã viết trên sàn phòng ngủ và các video tôi thực hiện từ số tiền tôi kiếm được khi chơi trong các quán bar, sau đó là câu lạc bộ, rồi sân vận động.

Mới đây, tôi vừa được nghe một tin tức thú vị: Scooter Braun đã làm chủ sở hữu sản phẩm âm nhạc của tôi. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là sự bắt nạt liên tục, thao túng mà bản thân đã nhận được trong nhiều năm qua.

Giống như khi Kim Kardashian dàn dựng một đoạn ghi âm bất hợp pháp từ một cuộc gọi điện thoại và sau đó, Scooter và hai khách hàng của anh ta (Justin Bieber và Kanye West) cùng nhau bắt nạt tôi trên mạng xã hội. Hoặc khi khách hàng của anh ta, Kanye West, thực hiện một MV mang tính khiêu dâm và khiêu dâm. Trong đó, tôi đã trần như nhộng. Bây giờ Scooter đang tước đi những tác phẩm mà tôi đã bị tước đoạt quyền sở hữu. Về cơ bản, di sản âm nhạc của tôi sắp nằm trong tay một người đã cố gắng tống khứ chúng đi.

Đây là những gì sẽ xảy ra khi bạn ký một thỏa thuận vào lúc 15 tuổi cho một người mà thuật ngữ “lòng trung thành” rõ ràng chỉ là một điều khoản trên hợp đồng. Và khi người đàn ông đó nói ‘Âm nhạc có giá trị” thì ý nghĩa của nó chỉ dành cho những người đàn ông không có phần nào tạo ra nó.

Khi tôi để lại bản quyền của mình trong tay Scott, tôi đã chấp nhận thực tế là cuối cùng anh ta sẽ bán chúng. Thế nhưng, trong những cơn ác mộng tồi tệ nhất của mình, tôi cũng không thể tưởng tượng được người mua sẽ là Scooter. Bất cứ khi nào Scott Borchetta nghe thấy cái tên Scooter thoát khỏi môi tôi là khi tôi khóc hoặc cố gắng không khóc. Ông ta biết rõ những gì mình đã làm; cả hai đã làm. Đó chính là kiểm soát một người phụ nữ không muốn có bất kỳ liên kết nào với họ.

Rất may, bây giờ tôi đã ký hợp đồng với một công ty tin tưởng rằng tôi nên sở hữu bất cứ thứ gì tôi tạo ra. Rất may, tôi đã để lại quá khứ trong tay Scott, chứ không phải là tương lai của tôi. Và hy vọng, các nghệ sĩ trẻ hoặc những người trẻ tuổi có ước mơ âm nhạc sẽ đọc được điều này và tìm hiểu về cách bảo vệ bản thân tốt hơn trong một cuộc đàm phán. Bạn xứng đáng được sở hữu nghệ thuật mà bạn đã tạo ra".

Justin Bieber phản đòn

Taylor Swift đã chụp màn hình một bài viết của Justin Bieber trước đây để minh họa cho tâm thư

Bức tâm thư gây chấn động của Taylor có kèm một tấm ảnh selfie của Scooter và Justin Bieber. Cách đây vài năm, Justin đã đăng tấm ảnh này lên Instagram với dòng chú thích: “Thế nào hả, Taylor?”.

Bị kéo vào cuộc một cách trực tiếp, nam ca sĩ 25 tuổi đã gửi lời xin lỗi nữ đồng nghiệp thông qua một bài viết trên Instagram nhưng khẳng định sự chính trực của Scooter và cho rằng Taylor cùng fan đang bắt nạt anh ta. Vợ của Justin – người mẫu Hailey – cũng lên tiếng bênh vực chồng.

Scott Borchetta

Scott Borchetta viết trên trang blog cá nhân rằng Taylor đã biết việc Big Machine Records được bán cho Scooter từ ngày 20.6 do cha cô cũng là cổ đông. Ông khẳng định mối quan hệ giữa mình và Taylor từ nào đến giờ vẫn rất tốt. Cụ thể, ông đã làm hết sức có thể để mang đến cơ hội phát triển tốt nhất cho Taylor trong khả năng của công ty và không bao giờ ngăn cản cô chọn nơi khác nếu muốn.

Hỗn chiến

Do mối quan hệ chằng chịt của Taylor-Scooter-Justin trong showbiz mà sự việc lần này đã lôi kéo rất nhiều ngôi sao nổi tiếng khác vào cuộc. Họ sử dụng mạng xã hội để nói lên chính kiến.

Halsey

Phe Justin thì có Charlie Puth, Demi Lavato và tất nhiên, vợ chồng Kanye West – Kim Kardashia.

Trong khi đó, phe Taylor thì rầm rộ hơn. Halsey đăng một bài viết dài ủng hộ Taylor và cho rằng nghệ sĩ nên sở hữu bản quyền cho các tác phẩm của họ. Siêu mẫu Cara Delvingne thì chỉ trích sự bênh vực mù quáng của Hailey dành cho chồng, nói rằng Justin đã lâu không nói chuyện với Taylor nên không hiểu nội tình bên trong.

Lady Gaga, Beyoncé, Selena Gomez, Britney Spears, Nicki Minaj, Rihnna, Miley Cyrus, Jennifer Lopez đã đồng loạt “ngừng theo dõi” Scooter trên MXH.

Hạ hồi phân giải

Một chiến dịch kêu gọi Big Machine Records bán lại bản quyền cho Taylor đã thu hút hàng chục ngàn chữ ký ủng hộ. Chưa hết, từ khóa #ỦnghộTaylor cũng đứng đầu các từ khóa hot nhất trong ngày.

Mặc dù vậy, phía Scooter và Big Machine Records vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào.

Mai Thảo

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/toan-canh-vu-lum-xum-do-taylor-swift-khoi-mao-gay-chan-dong-showbiz-my-116234.html