Toàn cảnh vụ bắt 2 tử tù tháo cùm, đục tường trốn khỏi trại giam T16

Vụ 2 tử tù Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình trốn khỏi trại giam T16 Bộ Công an trong những ngày qua gây rúng động dư luận. Sau 6 ngày trốn trại 2 đối tượng đã 'sa lưới'. Thượng tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đánh giá: 'Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm cao của công an các đơn vị, địa phương…'.

Lệnh truy nã đặc biệt

Ngày 14/9, Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án trốn khỏi nơi giam giữ, đồng thời phát lệnh truy nã đặc biệt với hai tử tù trốn khỏi nơi biệt giam là Lê Văn Thọ (tức Thọ "sứt", 37 tuổi, ở Hải Dương) và Nguyễn Văn Tình (28 tuổi, ở huyện Quốc Oai).

Theo cơ quan điều tra, Thọ "sứt" và Tình bị giam chung một buồng tại trại T16 (Thanh Oai, Hà Nội). Đêm 10/9, rạng sáng 11/9, lợi dụng trời mưa to, hai tên đã phá cùm, khoét tường buồng giam, leo lên tường trại giam rồi đu dây vượt ra ngoài bỏ trốn.

Sau khi rời T16, Tình về nhà một người thân ở xã Yên Trung, huyện Thạch Thất và lấy xe máy bỏ trốn cùng với Thọ "sứt". Camera của một vài hộ dân quanh khu vực xã ghi nhận hình ảnh hai người đàn ông có nhân diện giống với hai tử tù bỏ trốn.

Hai tử tù Nguyễn Văn Tình và Lê Văn Thọ.

Lê Văn Thọ có 4 tiền án về các tội giết người, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, đưa hối lộ, trộm cắp tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Y bị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam đã tuyên phạt mức án tử hình cho các tội danh mua bán trái phép chất ma túy, giết người và lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào tháng 5/2017.

Nguyễn Văn Tình có 1 tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, bị Tòa án Nhân dân TP Hà Nội xử mức án tử hình trong một vụ buôn bán ma túy vào tháng 4/2017…

Cùng ngày 14/9, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự điều tra hành vi thiếu trách nhiệm để người bị giam trốn (theo Điều 301 Bộ luật hình sự năm 1999) vụ hai tử tù bỏ trốn xảy ra tại trại tạm giam T16, Bộ Công an. Căn cứ kết quả kiểm tra, cơ quan điều tra đã xác định một số cán bộ quản giáo, chiến sĩ thuộc trại tạm giam T16 - Bộ Công an đã thiếu trách nhiệm trong quá trình quản lý, giám sát, canh gác phạm nhân, để cho 2 tử tù Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình (28 tuổi) bỏ trốn.

Thọ “sứt” sa lưới như thế nào?

Sau khi thoát khỏi trại tạm giam, Thọ “sứt” và Tình mò về nhà người bà con của Tình ở xã Yên Trung, huyện Thạch Thất (Hà Nội) mượn chiếc xe máy Honda Dream II làm phương tiện bỏ trốn. Cả 2 vút đi như những "bóng ma" tìm đường trốn chạy. Trước sự truy nã gắt gao của lực lượng công an, lại bị người dân phát hiện ở Quảng Ninh, chúng bắt buộc phải tách khỏi nhau để dễ bề xoay xở. Thọ “sứt” chọn đường quay về Hải Dương để lẩn trốn và đi tìm bạn gái còn Tình thì "bóng chim tăm cá".

Lẩn trốn tại địa bàn Hải Dương được vài ngày, khát khao được tự do như người dân thường trỗi dậy, Thọ “sứt” ra đường. Tuy nhiên, lúc này, những di biến động của đối tượng đều đã được các trinh sát nắm rõ… Sau cơn bão số 10, trời quang mây tạnh, đang đi cùng bạn gái trên xe taxi đến khu vực chợ Hóp, thuộc địa phận xã Nam Hồng, huyện Nam Sách thì Thọ bị lực lượng đánh án Cục hình sự (C45) - Bộ Công an phối hợp cùng Công an Hải Dương tóm gọn và di lý về trại giam T16 vào chiều ngày 16/9. Chính Thọ “sứt” khi tra còng vào tay vẫn chưa dám nghĩ mình đã bị lực lượng Công an bắt lại như thế.

Khi Thọ “sứt” sa lưới, người dân tại khu phố Hóp, xã Nam Hồng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương (nơi lực lượng chức năng vây bắt thành công Thọ “sứt”) vẫn chưa hết bất ngờ về sự việc. Theo lời của chị Nguyễn Thị H., chủ một cửa hàng tạp hóa, sinh sống tại khu phố Hóp, Nam Hồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương cho hay, vào khoảng 17 giờ 22 phút chiều 16/9, khi chị đang bán hàng bất ngờ có chiếc xe taxi chạy đến từ phía Cầu Hàn (TP Hải Dương) hướng về thị trấn Nam Sách. Ngay lập tức, khoảng 4 - 5 xe máy đuổi theo và chặn lên đầu taxi.

Thời điểm Lê Văn Thọ bị bắt (ảnh lớn).

“Thời điểm đó, có một số người từ trên xe máy nhảy xuống đập cửa ô tô. Khoảng 5 - 10 phút sau, những người này khống chế một người đàn ông đang đi trên xe. Thời điểm ấy, đối tượng trong xe nằm co quắp. Khi lôi ra khỏi xe mới biết đó là Thọ “sứt”. Lực lượng công an khi đó khoảng 5 đến 7 người. Họ còn vào quán tạp hóa hỏi dây thừng, khi không có họ lấy thắt lưng và lấy một chiếc khăn mặt để trùm đầu đối tượng này và đưa đi”. - Chủ quán tạp hóa tại ở chợ Hóp cho biết.

Một người dân khu phố Hóp cho biết: Thời điểm đó, tôi đang ở nhà chạy ra thì thấy mấy người đi xe máy đang tìm cách khống chế người trong chiếc taxi. Khi đó có hai đồng chí đứng hai bên cửa gõ vào xe ra hiệu mở cửa. Sau đó, có đồng chí rút súng bắn thị uy thì người ngồi trong xe nằm ngả ra. Sau đó có đồng chí mở được cửa, nhưng người thanh niên trong xe giãy đạp. Một người khác phải dùng chân lôi ra ngoài và ấn đối tượng nằm sấp xuống đất và khống chế đưa đi.

Sau khi tử tù Lê Văn Thọ bị bắt giữ, Trung tướng Trần Văn Vệ, quyền Tổng Cục trưởng Tổng Cục cảnh sát (Bộ Công an) xác nhận là bắt được Thọ “sứt” (SN 1980, trú tại xóm 6 Thùy Lâm, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, Hải Dương) đang di lý về Hà Nội... Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (C45, Bộ Công an), người trực tiếp chỉ huy hàng chục cán bộ chiến sĩ của Cục và Công an Hải Dương bắt Thọ “sứt”, cho hay, tại thời điểm lúc hơn 17 giờ ngày 16/9, một tổ cảnh sát hình sự đã tiến hành "chặn đầu, đập vỡ kính xe rồi khống chế Thọ".

Theo Thiếu tướng Tiến, do các cảnh sát hình sự hành động bất ngờ và quá nhanh khiến tử tù đặc biệt nguy hiểm trốn trại này đã không kịp phản ứng và bị các cảnh sát hình sự quật ngã, khống chế rồi còng tay… Một cán bộ tham gia cũng cho biết thêm, do sự việc xảy ra bất ngờ nên Thọ "sứt" không hề có "bất cứ biểu hiện chống cự nào mà ngoan ngoãn đưa tay vào còng của cảnh sát".

150 giờ “nghẹt thở” truy bắt tử tù Nguyễn Văn Tình

Chỉ ít giờ sau khi lực lượng cảnh sát bắt tử tù trốn trại Lê Văn Thọ, cánh quân thứ 2 của Tổng cục Cảnh sát đã bắt được tử tù thứ 2 là Nguyễn Văn Tình... Rạng sáng ngày 17/9, trung tướng Trần Văn Vệ - quyền tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát, Bộ Công an - cho biết một tổ công tác của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47) phối hợp với Công an Hòa Bình đã tổ chức vây bắt thành công tử tù trốn trại thứ 2 là tên Nguyễn Văn Tình. Đối tượng Tình bị bắt vào lúc khoảng 1 giờ 15 phút ngày 17/9 khi đang trốn tại khu vực gần hai xã Hang Kia, Pà Cò, thuộc huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

Trung tướng Trần Văn Vệ thông tin: "Tình bị bắt khi đang trốn ở khu rừng núi, chuẩn bị tìm cách vào Hang Kia, Pà Cò và vào Lóng Luông của huyện Vân Hồ, Sơn La, một trong những điểm nóng về ma túy". Theo Trung tướng Vệ, khi lực lượng chức năng vây bắt, Tình có biểu hiện chống đối, trốn tránh tuy nhiên các chiến sĩ cánh sát đã sử dụng nghiệp vụ và tổ chức vây bắt thành công, an toàn. Tổ công tác của C47 đã tổ chức di lý Tình về trại tạm giam T16 ngay trong buổi đêm...

Tử tù Nguyễn Văn Tình thời điểm bị cảnh sát bắt giữ.

Về quá trình truy bắt tử tù Nguyễn Văn Tình, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự ( Bộ Công an) Phạm Trọng Điềm cho biết: Đêm 16, rạng sáng 17/9, các trinh sát C47 phối hợp với Công an tỉnh Hòa Bình, Công an tỉnh Sơn La truy bắt thành công tử tù cũng là đối tượng truy nã Nguyễn Văn Tình khi đang trốn tại lán thuộc khu vực rừng già, xã Tân Sơn (huyện Mai Châu, Hòa Bình).

Theo đại diện C47 (Bộ Công an) đánh giá Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình là 2 đối tượng tử tù đặc biệt nguy hiểm nên Bộ đã huy động tất cả lực lượng công an địa phương chốt chặn các tuyến mà cả 2 có thể di chuyển. Khi vừa trốn ra ngoài đến khi bắt được, đối tượng Tình có 4 điện thoại và nhiều sim để thay đổi nhằm tránh bị phát hiện.

Hướng chạy trốn đối tượng chọn là điểm nóng về ma túy của cả nước, địa bàn vùng sâu vùng xa, hiểm trở nên quá trình truy bắt rất khó khăn. C47 xác định đối tượng Nguyễn Văn Tình sẽ di chuyển lên trốn tại Tà Dê, Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Do đó, C47 phối hợp với Công an tỉnh Sơn La, Công an tỉnh Hòa Bình và Công an TP Hà Nội tập trung lực lượng phương tiện bằng các biện pháp nghiệp vụ tổ chức lực lượng chốt chặn, truy bắt đối tượng.

Rạng sáng 11/9, các tổ công tác với hàng trăm cán bộ chiến sĩ tham gia trinh sát địa bàn, di biến động của các đối tượng liên quan, đã thực hiện chốt chặn và kiểm soát tất cả các phương tiện giao thông đi lại trên các tuyến đường trọng yếu thuộc tỉnh Hòa Bình và Sơn La. Công an tỉnh Hòa Bình tổ chức 5 chốt chặn, Công an Sơn La tổ chức 9 chốt chặn. Đến 17 giờ ngày 16/9, bằng các biện pháp nghiệp vụ xác định đối tượng Nguyễn Văn Tình có mặt tại xã Tân Sơn, huyện Mai Châu. Đến 1 giờ 30 ngày 17/9, sau gần 150 giờ, lực lượng cảnh sát đã bắt giữ được Tình khi đang trốn tại lán Nương, thuộc khu vực rừng già, xã Tân Sơn (Mai Châu, Hòa Bình). Tổ công tác đã đưa đối tượng về UBND xã Tân Sơn làm các thủ tục cần thiết sau đó di lý đối tượng về trại giam T16 Bộ Công an.

Vị đại diện Bộ Công an thông tin, Nguyễn Văn Tình là đối tượng rất gian manh xảo quyệt, liều lĩnh, manh động, có nhiều phương thức thủ đoạn đối phó với lực lượng chức năng gây nhiều khó khăn cho quá trình truy bắt. Tình đã chọn vị trí trốn có địa hình hiểm trở, đối tượng đi lại thông thuộc địa bàn. Điều kiện thời tiết mưa lớn nhiều ngày cũng khiến quá trình trinh sát, bắt đối tượng gặp khó khăn.

Nguyễn Văn Tình tại cơ quan công an. (Ảnh; báo Công an TP Hồ Chí Minh)

Ban đầu, Tình khai sau khi vượt ngục di chuyển về nhà. Trên đường đi, Tình mượn điện thoại người đi đường gọi điện thông báo cho bố mẹ, một số bạn bè rồi về lấy xe máy của người thân ở xã Yên Trung, huyện Thạch Thất. Tình lấy chiếc Dream BKS 29X6-2817 của anh họ và 2 mũ bảo hiểm tiếp tục bỏ trốn. Trên đường đi, Tình đổi chiếc Dream lấy chiếc Wave màu đỏ đen của người chú tên Bạch sau đó di chuyển lên Mai Châu, Hòa Bình.

Thời điểm cánh quân của lực lượng cảnh sát bắt giữ, trong người tử tù Nguyễn Văn Tình có 11.756.000 đồng. Tình khai số tiền đi làm trước đây có được gửi mẹ giữ. Sau khi trốn trại được mẹ đưa 20 triệu đồng dự định mua xe máy và chi tiêu.

Về hành động đục tường vượt ngục, Tình khai do Thọ chủ mưu. Khi vào trại giam T16, Thọ mang theo một mẩu sắt. Hàng ngày, Thọ dùng mẩu sắt khoét tường ít mạch vữa giữa các viên gạch của bức tường. Sau đó, Thọ dùng hỗn hợp cơm và kem đánh răng chít lại giả làm vữa xi măng.

Tới đêm 10/9, Thọ tự mở được cùm chân sau đó mở cùm chân cho Tình rồi 2 người chui qua vị trí 4 viên gạch đã được đục sẵn tẩu thoát. Tình cho biết, Thọ thừa nhận mở được tất cả các loại khóa. Tử tù Nguyễn Văn Tình nói Thọ "sứt" là người rủ anh ta bỏ trốn. Lúc phá tường trốn ra khỏi khu biệt giam, Tình định tự thú nhưng lại được đồng phạm thuyết phục vượt ngục. Leo lên chòi canh không thấy người, cả 2 đu dây bỏ trốn ra ngoài.

Phó Cục trưởng C47 cho biết, Tình là đối tượng tham gia đường dây mua bán 490 bánh heroin vừa được cơ quan điều tra triệt phá hồi tháng 4. Do từng sinh sống và tiếp xúc với nhiều đối tượng tội phạm truy nã nên Tình rất tinh vi và nhiều thủ đoạn lẩn trốn. Khi vừa vượt ngục, Tình lấy điện thoại người lạ thông báo về người thân rồi lấy phương tiện và tiền tiếp tục bỏ trốn.

Sau khi đổi xe, Tình di chuyển lên địa bàn Mai Châu, giáp ranh với xã Lóng Luông (Vân Hồ, Sơn La), khu vực điểm nóng về tội phạm ma túy. Tình từng có thời gian dài sống tại đây nên rất thông thuộc đường đi lối lại, địa bàn hiểm trở và quen thân với bà con dân tộc Mông tại đây, nên việc truy bắt của lực lượng cảnh sát gặp khó khăn. Quá trình truy bắt Nguyễn Văn Tình, C47 nhận định Tình bị tử hình bỏ trốn nên trên đường di chuyển khi thiếu tiền và phương tiện rất có thể Tình sẽ gây ra vụ án khác. Do đó, đơn vị huy động gần 400 lượt cán bộ chiến sĩ phối hợp với Công an Hòa Bình, Sơn La, Hà Nội cùng truy bắt, đến khoảng 1 giờ ngày 17/9, đã chặn bắt an toàn tử tù Nguyễn Văn Tình.

Đình chỉ giám thị trại giam, tạm giữ 3 người giúp tử tù bỏ trốn

Liên quan đến vụ 2 tử tù trốn thoát khỏi trại giam T16 của Bộ Công an, ngày 18/9, Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) đã tạm đình chỉ công tác 13 người liên quan… Theo đó, những người bị tạm đình chỉ gồm giám thị, phó giám thị phụ trách quản giáo, tổ theo dõi an ninh, tổ cảnh sát bảo vệ, các quản giáo, chiến sĩ canh gác. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Bộ Công an đã yêu cầu các cán bộ, chiến sĩ của trại giam T16 có liên quan nghiêm túc làm kiểm điểm, xử lý theo quy định.

Lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát cho biết, giám thị trại tạm giam T16 bị tạm đình chỉ công tác là Thượng tá Đinh Trọng Hải. Việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Hải và cán bộ khác là để yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm. Cũng theo lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát ngày 16/9, Bộ Công an đã bổ nhiệm Giám thị mới của trại tạm giam T16, thay cho Giám thị cũ đang bị tạm đình chỉ công tác. Giám thị mới là một Trưởng phòng thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C44, Bộ Công an).

Thọ "sứt" đã bị các trinh sát vây bắt. (Ảnh: ANTĐ).

Trong diễn biến mới nhất, ngày 18/9, Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hòa Bình đã tạm giữ 3 người có liên quan đến quá trình chạy trốn của tử tù Nguyễn Văn Tình để điều tra hành vi che giấu và tiếp tay cho tử tù Nguyễn Văn Tình bỏ trốn.

Danh tính 3 người này gồm: Nguyễn Văn Hạnh (SN 1972, cậu ruột Tình); Nguyễn Văn Việt (SN 1975) và Nguyễn Văn Ba (SN 1989), hai người anh họ của Tình. Cả 3 người đều trú tại xóm Mùn 6, xã Yên Quang, huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình). Sau khi triệu tập 3 người này, Công an huyện Kỳ Sơn đã bàn giao cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47 - Bộ Công an) để tiếp tục làm rõ.

Thông tin từ một lãnh đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC44 - Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang củng cố hồ sơ để khởi tố các đối tượng giúp sức 2 tử tù Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình trốn trại. Theo vị lãnh đạo này, Công an Hà Nội đã tạm giữ một số đối tượng liên quan và đang củng cố hồ sơ để tiến hành khởi tố theo quy định của pháp luật.

Trước đó, tại cuộc họp báo chiều 17/9 tại Hà Nội do C47 tổ chức, Đại tá Phạm Trọng Điềm - Phó Cục trưởng C47 - cho biết trong quá trình chạy trốn, Nguyễn Văn Tình có một số người giúp đỡ. Theo Đại tá Điềm, về hành vi giúp đỡ tử tù trong quá trình bỏ trốn, Bộ Công an đã giao Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội điều tra hành vi giúp đỡ tử tù trong quá trình bỏ trốn.

Đạt Lê

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/toan-canh-vu-bat-2-tu-tu-thao-cum-duc-tuong-tron-khoi-trai-giam-298387.html