Toàn cảnh U23 Việt Nam đè bẹp U23 Myanmar trong trận 'thủy chiến' trên đất Tổ Vua Hùng

Trận giao hữu giữa U23 Việt Nam với U23 Myanmar kết thúc với tỉ số 2-0 nghiêng về đội chủ nhà. Đây là một kết quả khá tốt đối với U23 Việt Nam khi mà đội hình được chọn không phải là đội hình mạnh nhất.

Trận đấu giao hữu với U23 Myanmar được xem là một trong những buổi kiểm tra quan trọng với các cầu thủ U23 Việt Nam, lứa cầu thủ được chuẩn bị cho kỳ SEA Games tới đây. Do vậy, đối với các cầu thủ, đây là cơ hội tốt nhất để chứng minh được khả năng của mình. Ở trận đấu này thủ môn Bùi Tiến Dũng được BHL giao băng đội trưởng.

Trận đấu giao hữu với U23 Myanmar được xem là một trong những buổi kiểm tra quan trọng với các cầu thủ U23 Việt Nam, lứa cầu thủ được chuẩn bị cho kỳ SEA Games tới đây. Do vậy, đối với các cầu thủ, đây là cơ hội tốt nhất để chứng minh được khả năng của mình. Ở trận đấu này thủ môn Bùi Tiến Dũng được BHL giao băng đội trưởng.

Dù trời Phú Thọ mưa rất to, nhưng có gần 20 ngàn cổ động viên đã tới cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam mở màn trận đấu đầy tự tin bằng pha bứt tốc như gió của Tiến Linh. Ngay trong phút đầu tiên, anh cố gắng để đón đường chuyền về của một cầu thủ Myanmar, rất tiếc thủ thành Thitsar Min đang ở gần bóng hơn, kịp thời lao ra ngăn chặn.

Hoàng Đức cùng các đồng đội thi đấu xông xáo khi anh liên tục pressing ngay trên phần sân của đối phương khiến U23 Myanmar khó thi triển được thế trận.

Đội chủ nhà liên tục có những pha bóng thần tốc, đe dọa khung thành đối phương, thủ môn của Myanmar đã phải làm việc cật lực không nghỉ trong một khoảng thời gian khá dài. Tỉ số được mở cho đoàn quân của HLV tạm quyền Kim Han Yoon ở phút thứ 14 của trận đấu.

Từ tình huống phạt góc do Hoàng Đức thực hiện, bóng được phá ra đúng tầm chân của Triệu Việt Hưng, tiền vệ của U23 Việt Nam đã thực hiện cú volley căng đét, mặc cho một cầu thủ Myanmar đưa chân phá bóng, cuối cùng thì lưới của Myanmar cũng phải rung lên.

Triệu Việt Hưng ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội.

Bàn thắng mở tỉ số trận đấu 1-0 nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam.

Các CĐV bất chấp mưa lớn cổ vũ hết mình cho các cầu thủ.

Cơn mưa lớn đã ảnh hưởng rất lớn tới nhịp độ của trận đấu.

Về phía U23 Myanmar cũng chứng tỏ mình không phải đối thủ dễ bắt nạt. Các cầu thủ áo trắng dù phải chơi phòng ngự phản công nhưng cũng tạo ra được một số cơ hội đáng kể.

Hiệp 1 trôi qua trong trong lúc trên sân vận động Việt Trì trời mưa như trút nước, 2 đội ra sân tạm nghỉ, đội chủ nhà dẫn trước với 1 bàn thắng duy nhất.

Bước sang hiệp 2, cơn mưa to bất chợt khiến trận đấu phải hoãn lại 30 phút. Kịch bản hiệp 2 không khác quá nhiều so với hiệp đầu tiên khi U23 Việt Nam vẫn là đội bóng chiếm thế "thượng phong", nhưng các tình huống dứt điểm cuối cùng của đội bóng áo đỏ đều không thể thành bàn.

Phút 75, Thanh Thịnh đột phá bên cánh trái trước khi căng ngang thuận lợi cho Tiến Linh dứt điểm một chạm nâng tỷ số lên 2-0 và cũng là tỷ số ấn định cho trận đấu.

Tiến Linh cùng các đồng đội ăn mừng sau pha lập công nâng tỉ số 2-0.

U23 Việt Nam quyết định thay đổi một số cầu thủ. Tuy nhiên hầu như không có cơ hội thực sự rõ rệt, thế trận lúc này nghiêng về đội khách. Tuy nhiên, vẫn không có thêm bàn thắng được ghi.

U23 Việt Nam tiếp tục làm chủ trận đấu trong hầu hết thời gian còn lại của hiệp 2. Phía Myanmar cũng tạo ra được một số cơ hội phản công, nhưng khung thành của thủ môn Bùi Tiến Dũng vẫn "vững như bàn thạch".

Giành chiến thắng 2-0 trước U23 Myanmar, U23 Việt Nam tiếp tục chứng minh được sức mạnh của mình trước thềm SEA Games 30. Dù vậy, thầy trò HLV Kim Han-yoon sẽ còn nhiều việc phải làm để đạt được mục tiêu đã đặt ra.

Nam Nguyễn

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/toan-canh-u23-viet-nam-de-bep-u23-myanmar-trong-tran-thuy-chien-tren-dat-to-vua-hung-201906080952035.htm