Toàn cảnh tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam: Ngày đại hỷ biến thành ngày đại tang

'Thảm khốc' là từ mà các nhân chứng được hỏi đều thốt lên trong sự bàng hoàng khi nhớ lại vụ tai nạn giao thông khiến 13 người chết ở Quảng Nam.

2h15’ ngày 30 tháng 7 chắc chắn sẽ là cột mốc thời gian không thể nào quên trong tâm trí của người dân trú ngụ ven tuyến đường tránh Quốc lộ 1A (thôn Trung Phú 1, xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam). Đêm xảy ra tai nạn kinh hoàng khiến 13 người đã vĩnh viễn ra đi trong ngày rước dâu tưởng chừng ngập tràn hạnh phúc.

Sau âm thanh chát chúa là cảnh tượng đau thương

Sau âm thanh chát chúa vang lên đập tan bầu không khí tĩnh lặng lúc gần sáng, người dân thôn Trung Phú 1 gần tuyến đường tránh QL 1A giật mình tỉnh giấc, hớt hải kéo đến nơi phát ra tiếng động chói tai.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc.

Tại hiện trường, bà con bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tượng tang thương. Những tiếng kêu cứu, la hét thảm thiết của đoàn người mắc kẹt trong chiếc ô tô khách. Cách ô tô khách vài bước chân là xe container lao đầu vào lan can bên đường trước sự bất lực của tài xế.

“Quá đỗi thảm khốc. Sau tai nạn giữa 2 xe, máu chảy tràn lan ra lòng đường. Những người còn sống sót và đủ sức cất tiếng cầu cứu trong hơi thở yếu ớt. Không chút chần chừ, mọi người có mặt đã cùng chung tay khẩn trương giải cứu người bị nạn”, bà Phạm Thị Thiện (một người dân sinh sống gần đường tránh) kể.

XEM THÊM THÔNG TIN VỤ TAI NẠN TẠI ĐÂY

Tham gia đưa đoàn người trong xe ô tô khách mắc kẹt ra ngoài còn có em Lương Văn Long (nhà ở gần hiện trường vụ tai nạn nhất). Long và bà Nguyễn Thị Tung (mẹ Long) chính là 2 nhân chứng có mặt ở địa điểm xảy ra tai nạn chỉ sau tiếng va chạm giữa 2 xe vài chục giây. Nhắc lại vụ tai nạn, gương mặt của Long vẫn chưa hết vẻ bàng hoàng.

Long nhớ như in, khi âm thanh chát chúa vừa dứt, theo quán tính, Long bật dậy và chạy thẳng ra hướng trước nhà. Trước cảnh tượng đau lòng, Long đứng lặng trong chốc lát.

“Ban đầu, em ngớ người không biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ khi các cô chú đi đường dốc sức phá cửa xe ô tô khách thì em mới chạy vội vào nhà lấy xà beng. Lúc đưa được toàn bộ 17 người trong xe ra ngoài, mọi người nói rằng có cả thảy 10 nạn nhân đã tắt thở, 7 người còn lại trong tình trạng thoi thóp”, Long cho hay.

Và từ thời điểm xảy ra tai nạn, Long, bà Thiện cùng nhiều người dân Trung Phú 1 đã thức đến sáng theo dõi vụ tai nạn thảm khốc.

Nhân chứng( Lương Văn Long) kể lại phút giây kinh hoàng khi chứng kiến vụ tai nạn thảm khốc.

Ngày đại hỷ biến thành đại tang

Trời hừng sáng, dòng người đông nghịt đổ về hiện trường vụ tai nạn mỗi lúc một đông. Lúc này, Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Nam chính thức xác nhận, ngoài 10 người chết tại chỗ thì còn có 3 người chết trên đường đi cấp cứu. 4 nạn nhân may mắn sống sót đang được tích cực theo dõi tình hình sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Con số 13 người chết thực sự khiến nhiều người có mặt ở hiện trường không khỏi xót xa. Đau đớn hơn, 17 người thương vong trong vụ tại nạn đang trên đường từ Quảng Trị vào Bình Định rước dâu.

Tai nạn thương tâm đã biến ngày đại hỷ trở thành đại tang trong nỗi đau tột cùng của thân nhân chú rể Nguyễn Khắc Long và đoàn người rước dâu ở quê nhà Quảng Trị.

Trưa 30/7, chúng tôi mới tiếp cận được anh Dương Chí Linh (trú tỉnh Quảng Trị). Anh Linh có vợ và con gái ngồi chung với đoàn rước dâu trên ô tô khách. Sau tai nạn, vợ anh Linh chết tại chỗ, còn đứa con gái nhỏ bị thương nặng.

Rất đông người dân có mặt tại hiện trường vụ tai nạn thảm khốc. (Ảnh: Thanh Ba)

Phải mất một khoảng thời gian, anh Linh mới có thể bình tĩnh để thuật lại câu chuyện tang thương của gia đình.

“23h ngày 29/7, 2 xe xuất phát từ Hải Lăng, Quảng Trị đi Bình Định rước dâu. Tôi lái xe ô tô 4 chỗ chở sính lễ đám cưới chạy ngay sau ô tô khách. Nào ngờ, tới địa phận Quảng Nam, xe chở 17 người tông mạnh vào container.

Nhìn cảnh vợ và hàng chục người thân của mình, trong đó có cả chú rể Long chết ngay trong cái ngày tưởng chừng niềm vui ngập tràn, quả thật quá đớn đau”, nói đến đây anh Linh nghẹn lời, bật khóc.

Ngay trong buổi sáng xảy ra vụ tai nạn, chính quyền 2 địa phương Quảng Nam và Quảng Trị đã phối hợp đưa toàn bộ thi thể của các nạn nhân về quê an táng.

Xe đưa 13 thi thể lăn bánh, người dân làng Trung Phú 1 ở Quảng Nam sững sờ. Trong khi ở quê nhà Quảng Trị, bà con chòm xóm của các nạn nhân có lẽ cũng đang đứt ruột gan vì đoạn đường rước dâu của 13 con người ấy đã mãi mãi dang dở.

Danh sách 17 nạn nhân thương vong gồm:

1. Ngô Thị Bê

2. Nguyễn Khắc Long (chú rể, con bà Ngô Thị Bê)

3. Nguyễn Thị Nhung (con bà Ngô Thị Bê)

4. Nguyễn Trúc Hân (con bà Nguyễn Thị Nhung, còn sống)

5. Nguyễn Thư Kỳ (cháu nội bà Ngô Thị Bê)

6. Đặng Xuân Phóng

7. Nguyễn Thị Kim Oanh( vợ ông Đặng Xuân Phóng - còn sống)

8. Đặng Xuân Tiến (con ông Đặng Xuân Phóng - còn sống)

9. Nguyễn Khắc Nguyền

10. Nguyễn Thị Gái (vợ Nguyễn Khắc Nguyền)

11. Nguyễn Khắc Mãn

12. Nguyễn Khắc Cát (còn sống)

13. Nguyễn Thị Tiến (vợ Nguyễn Khắc Cát)

14. Võ Sỹ Tiến

15. Nguyễn Khắc Bình

16. Nguyễn Khắc Mỹ (anh em với ông Bình)

17. Cương Lái xe (ở Huế)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/toan-canh-tai-nan-tham-khoc-o-quang-nam-ngay-dai-hy-bien-thanh-ngay-dai-tang-d416755.html