Toàn cảnh Hà Nội FC 1-1 HAGL: Người hùng Văn Toàn cảm thấy buồn

Văn Toàn cảm thấy buồn khi các cổ động viên HAGL đeo khẩu trang yêu cầu toàn đội phải thay đổi nếu không sẽ từ bỏ.

Hà Nội FC tung ra sân đội hình mạnh nhất với mục tiêu giành trọn 3 điểm trước HAGL.

Hà Nội FC tung ra sân đội hình mạnh nhất với mục tiêu giành trọn 3 điểm trước HAGL.

Bên kia chiến tuyến, HAGL cũng ra sân với những quân bài tốt nhất của mình.

Khi mà khán giả trên sân Hàng Đẫy ngồi chưa kịp ấm chỗ, Hà Nội FC đã có bàn vượt lên dẫn trước ngay ở phút thứ 3.

Người ghi bàn cho Hà Nội FC là Pape Omar.

Sau khi có bàn vượt lên, Hà Nội FC thi đấu tốt, kiểm soát hoàn toàn thế trận, đẩy HAGL vào thế phải chống đỡ.

Mãi đến giữa hiệp 1, đội khách mới tổ chức được những đợt tấn công có nét.

Ở hiệp thi đấu thứ 2, HAGL dâng đội hình lên cao để tìm kiếm bàn gỡ.

Hai đội thi đấu quyết tâm, không ngại va chạm khiến trận đấu nóng lên.

Khi thời gian của trận đấu trôi dần về phút bù giờ, những tương HAGL sẽ rời Hàng Đẫy với thất bại thì bất ngờ đã xảy ra.

Xuân Trường có pha chuyền bóng thần sầu để Văn Toàn bứt tốc xâm nhập vòng cấm sau đó đánh bại Văn Công gỡ hòa 1-1 mang về 1 điểm cho HAGL.

Chia sẻ với truyền thông, Văn Toàn vui vì đã giúp đội nhà có điểm, nhưng buồn khi các cổ động viên có hành động đeo khẩu trang và treo băng rôn dọa rời bỏ đội bóng.

Dương Thuật/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/toan-canh-ha-noi-fc-11-hagl-nguoi-hung-van-toan-cam-thay-buon-933406.vov