Toàn cảnh cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng ở Yemen

Nội chiến suốt hơn 2 năm qua đã tàn phá nặng nề Yemen và gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng ở quốc gia Trung Đông này.

Sau hơn hai năm chìm trong nội chiến, Yemen đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất trên thế giới. Dịch tả bùng phát và nạn đói hoành hành đã đe dọa mạng sống của người dân ở quốc gia Trung Đông bị chiến tranh tàn phá nặng nề này.

Bé Batool Ali, 6 tuổi, bị suy dinh dưỡng nặng. Hiện, Batool đang được điều trị trong bệnh viện ở thành phố Saada, Yemen.

Người phụ nữ nghi mắc bệnh tả nằm trên giường bệnh tại một bệnh viện ở Al Hudaydah. Theo thông kê của Tổ chức Y tế Thế giới, Yemen có 167.00 ca mắc bệnh tả và hơn 1.100 người đã tử vong vì dịch bệnh này.

Ahmed (3 tuổi) và chị gái Khaoula (6 tuổi) trở thành trẻ mồ côi sau khi nhà của các em bị trúng bom. Hai em bị thương sau vụ không kích và đang được điều trị trong bệnh viện.

Các bệnh nhân tại Bệnh viện Khoa học và Công nghệ ở thủ đô Sanaa được điều trị nhờ sự hỗ trợ của tổ chức phi chính phủ Al-Ataa.

Nora, 22 tuổi, đang bế đứa con 4 tháng tuổi Saleh của cô trong bệnh viện. Được biết, Saleh đã bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng.

Một binh sĩ đang được điều trị trong bệnh viện Al Thawra ở thủ đô Sanaa. Gương mặt của ông biến dạng do bị thương sau một cuộc không kích ở Saada.

Majed Shoei bị thương 6 tháng trước khi một quả bom phát nổ ngay gần anh. Hiện tại, anh không thể làm việc và không có tiền đóng viện phí, thuốc men.

Abdellatif Allami dắt cô con gái ba tuổi Sara trong khu ổ chuột Harat Al-Masna, nơi ở dành cho gia đình của những người từng là công nhân nhà máy. Họ đang sống nhờ vào sự quyên góp từ thiện.

Các em nhỏ chơi đùa giữa đống đổ nát ở trường Aal Okab, thành phố Saada. Được biết, ngôi trường này đã bị phá hủy hồi tháng 6/2015. Theo UNICEF, ít nhất 2 triệu trẻ em Yemen không được đến trường và hơn 1.600 trường học ở nước này đã ngừng hoạt động do ảnh hưởng của chiến tranh.

Một em nhỏ đứng trong phòng học đổ nát ở ngôi trường Aal Okab.

Hai em nhỏ nhìn ra ngoài cửa sổ một tòa nhà ở vùng ngoại ô Ibb. Được biết, tòa nhà không có điện, nước này là nơi trú ngụ cho hơn 50 gia đình sơ tán.

Những chiếc ô tô và xe tải xếp hàng dài chờ qua cầu – một trong 4 con đường nối Al Hudaydah với khu vực khác ở Yemen. Được biết, cây cầu này đã bị hư hại sau một đợt không kích năm 2016.

Mohammad, 17 tuổi, đến từ Mogadishu, đã sống sót trong vụ tấn công nhằm vào tàu chở di dân ngoài khơi bờ biển Yemen vốn cướp đi sinh mạng của 42 người.

Một tòa nhà ở Saada gần như bị phá hủy hoàn toàn sau các cuộc oanh kích hồi tháng 4/2015.

Được biết, Yemen bắt đầu chìm trong nội chiến từ tháng 3/2015 khi quân nổi dậy Houthi chiếm quyền kiểm soát thủ đô Sanaa.

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo Liên Hiệp Quốc (OCHA) cho biết, hơn 3 triệu người dân Yemen đã phải sơ tán do chiến tranh.

Mọi người tập trung lấy nước tại một khu trại cho người dân sơ tán ở Yemen. Theo Liên Hợp Quốc, 14,5 triệu người ở Yemen đang cần sự hỗ trợ để có thể tiếp cận được nguồn nước sạch và điều kiện vệ sinh đảm bảo. (Nguồn ảnh: CNN)

Thiên An (Theo CNN)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/toan-canh-cuoc-khung-hoang-nhan-dao-tram-trong-o-yemen-890876.html