Toàn cảnh cuộc giải cứu cháu bé bị chú rể bắt làm con tin

Ngày 12-3, thông tin từ cơ quan CSĐT CA huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Giáp Văn Trường, SN 1980, trú tại thôn Kép 2A, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn để điều tra hành vi bắt, giam giữ người trái pháp luật.

Như báo PL&XH đã đưa tin, Giáp Văn Trường và chị Mỳ Thị Hải, SN 1983 trú cùng địa phương kết hôn vào năm 2006, nay đã có hai mặt con nhưng vợ chồng đều không có công việc ổn định. Năm 2016, hai vợ chồng vay mượn khoảng 60 triệu đồng để cho chị Hải đi xuất khẩu lao động sang Đài Loan.

Mấy tháng đầu, chị Hải có gửi tiền về cho Trường trả nợ nhưng sau đó không gửi nữa. Thời gian gần đây, Trường đã nhiều lần gọi điện cho vợ và nhờ cả người thân nói chuyện với vợ để tác động chị Hải về Việt Nam nhưng không được.

Đối tượng Giáp Văn Trường tại CQCA

Trong lúc bức xúc, Trường nảy sinh ý định bắt giữ cháu chị Hải và 2 con ruột, nhằm uy hiếp, ép chị Hải về. Theo đó, khoảng 7g ngày 28-2, Trường đến trường THCS Hồng Giang đón cháu Mông Thị Tuyết Hạ, SN 2004 (gọi chị Hải là dì ruột) về nhà.

Tại nhà của Trường, hắn nhốt cháu Hạ cùng 2 con ruột là Giáp Kiều An, SN 2006 và Giáp Thị Kim Anh, SN 2001 vào buồng rồi chốt cửa, dùng tủ để chèn chặt. Trước đó, Trường đã mua sẵn 1 can xăng 5 lít, 1 bật lửa và 1 con dao nhọn (loại gọt hoa quả) đem giấu sẵn trong nhà.

Sau khi nhốt cháu và hai đứa con, Trường sử dụng dao nhọn khống chế và yêu cầu gia đình vợ phải đưa chị Hải về nước gặp Trường nếu không anh ta sẽ giết hại cháu Hạ. Nhận được tin báo, CA huyện Lục Ngạn đã nhanh chóng huy động lực lượng đến hiện trường, đồng thời báo cáo Ban GĐ CA tỉnh Bắc Giang phối hợp giải cứu các con tin.

Qua xác minh, CA huyện Lục Ngạn xác định, Trường có nguyện vọng muốn vợ ở nhà để cùng chồng làm ăn, chăm sóc con cái nhưng bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ cùng chị gái vợ là chị Mỳ Thị Hảo (mẹ đẻ cháu Hạ) đồng tình, giúp sức cho chị Hải tiếp tục ở lại Đài Loan làm.

Ngoài ra, Trường cho rằng chị Hải không gửi tiền về cho chồng nuôi con mà lại gửi về cho chị Hảo giữ. Trường còn nghi ngờ vợ ngoại tình, đi nước ngoài và sẽ ở lại bên đó luôn nên gia đình mới ủng hộ chị Hải ở lại Đài Loan, chị Hảo còn khuyên em gái ly hôn Trường. Điều đó khiến Trường càng tức tối nên đã bắt giữ cháu Hạ, đe dọa giết.

Quá trình Trường bắt giữ con ruột và cháu Hạ, người dân hiếu kỳ đã tập trung đến hiện trường rất đông. Trước tình hình đó, lực lượng CA huyện Lục Ngạn đã giải thích cho người dân ra khỏi khu vực nhà của Trường, tránh gây tâm lý bức xúc, không kiềm chế được của đối tượng. Bên cạnh đó, các điều tra viên tìm hiểu về nhân thân cũng như tâm sinh lý của đối tượng để thực hiện phương pháp thuyết phục Trường đầu thú, thả các con tin.

GĐ CA tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo 1 tổ công tác do Đại tá Lại Văn Đông, Trưởng Phòng CSHS trực tiếp chỉ huy đến ngay hiện trường, phối hợp với CA huyện Lục Ngạn giải cứu con tin. Sau khi lực lượng CA và người thân trong gia đình, hàng xóm đều là những người có uy tín giải thích, vận động thì Trường chỉ để cho bố mẹ đưa 2 con ruột ra ngoài, còn giữ cháu Hạ lại kiên quyết đe dọa, đòi yêu sách.

Suốt từ 9g sáng đến 14g chiều cùng ngày, Trường không thả cháu Hạ mà còn tỏ ra hung hăng hơn, đe dọa tẩm xăng đốt cháu Hạ và tự sát nếu chị Hải không về nước gặp hắn ngay. Lực lượng CA đã liên lạc, hướng dẫn chị Hải nói chuyện với Trường. Dù chị Hải nói đã mua vé máy bay, chuẩn bị về nhưng Trường không chịu, bảo khi nào chị Hải về đến nhà mới thả cháu Hạ.

Trước tình hình đó, CQCA đã tính phương án đột nhập, giải cứu con tin. Hiện trường căn nhà cấp 4, trong đó 2 gian phía ngoài kê bàn uống nước và giường, còn căn buồng bên trong chưa đầy 10m2 là nơi Trường giam giữ cháu Hạ. Căn buồng có 2 cửa, 1 lối thông ra phòng khách đã bị Trường dùng tủ bịt kín, lối còn lại thông ra phía sân thì bị đối tượng chốt chặt khiến việc quan sát bên trong rất khó.

Qua một ô thoáng nhỏ trên bức tường ngăn cách giữa buồng và phòng khách, Đại tá Lại Văn Đông đã nhẹ nhàng trèo lên nhìn vào, bên trong khá tối Trường chèn lấp kín hết các chỗ hở có ánh sáng, đồ đạc, quần áo treo mắc rất bề bộn, không có không gian thoáng. Cháu Hạ ngồi xẹp dưới chân giường trong tình trạng hoảng loạn, Trường ngồi trên giường gí dao vào cổ cháu Hạ đe dọa giết, bên cạnh là can xăng và chiếc điện thoại.

Chính vì vậy, mọi việc giải cứu phải được tính toán kỹ lưỡng, chỉ cần sơ sảy một chút, rất có thể Trường sẽ giết con tin. Bởi tâm lý Giáp Văn Trường đang không bình thường, trong khi đó cháu Hạ lại là con của chị Hảo, người mà hắn căm ghét nhất.

Với kinh nghiệm và nghiệp vụ điều tra lâu năm, Đại tá Lại Văn Đông và Đại tá Trần Văn Dĩnh – Trưởng CA huyện Lục Ngạn đã thống nhất phương án là sẽ nhờ cô ruột của Trường, người có uy tín đối với anh ta, thuyết phục Trường cho cháu Hạ ăn cơm. Lợi dụng việc đó, đẩy tủ gỗ vào bên trong nhằm gây mất chú ý của Trường đối với con tin, tạo điều kiện cho việc giải cứu. Chọn một trinh sát có sức khỏe, tinh nhanh đột nhập vào bên trong để giải cứu cháu Hạ.

Khi Trường đồng ý để cô ruột vào cho cháu Hạ ăn cơm, vừa nói bà cô vừa du đẩy chiếc tủ vào bên trong. Khi thấy tủ bị rung sợ CA đột nhập, Trường đã bỏ cháu Hạ chạy ra chống đỡ chiếc tủ. Ngay lúc này, Trung úy Dương Thành Công, cán bộ Phòng CSHS đột nhập từ bên trên xuống nhanh như cắt, tước dao, khống chế đối tượng. Phía bên ngoài, các trinh sát hỗ trợ xô đổ chiếc tủ vào bên trong giải cứu an toàn cháu Hạ.

Lúc này, cháu Hạ đã kiệt sức nên các chiến sỹ CA đã cùng gia đình đưa cháu Hạ đến BV cấp cứu, đồng thời dẫn giải đối tượng về trụ sở để điều tra, làm rõ. Tại CQCA, Giáp Văn Trường đã khai nhận mọi hành vi của mình. Việc giải cứu thành công 3 con tin, đặc biệt là cháu Hạ của lực lượng CA đã khiến người dân vô cùng cảm phục.

Mai Chi

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/toan-canh-cuoc-giai-cuu-chau-be-bi-chu-re-bat-lam-con-tin-112004.html