Toàn bộ diễn biến vụ nữ sinh Đại học Sân khấu điện ảnh bị cưỡng hiếp, sát hại trong nhà trọ

Khi thấy T. vào khu trọ hỏi thuê phòng, Tú đã nảy sinh ý định cưỡng hiếp cô gái trẻ. Để thực hiện hành vi thú tính, Tú đã dùng dùng gạch đập vào đầu T., làm trò đồi bại rồi ôm nạn nhân ngủ đến ngày hôm sau.

Chiều ngày 4/6, tại khu trọ số 6/12 phố Nguyễn Phúc Lai (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội), người dân phát hiện một cô gái tử vong trên giường, quần áo xộc xệch.

Qua điều tra, công an quận Đống Đa, Hà Nội xác định cô gái bị trẻ bị sát hại và có dấu hiệu bị cưỡng hiếp. Nghi phạm của vụ án là Nguyễn Anh Tú (SN 1983, trú tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa, TP. Hà Nội) và nạn nhân là Đ.C.T. (SN 1995), là sinh viên Khoa Nhiếp ảnh của trường Đại học sân khấu và điện ảnh.

Giết nạn nhân vì quá xinh đẹp

Tại cơ quan công an, bước đầu nghi can khai nhận trước đó đã thuê trọ ở đây nhưng sắp hết hạn hợp đồng. Tình cờ đối tượng này nắm được việc có nữ sinh đến thuê phòng, Tú đã nảy sinh ý định cưỡng hiếp cô gái trẻ.

Nghi phạm Nguyễn Anh Tú

Nghi phạm Nguyễn Anh Tú

Đến tối 3/6, khi thấy nữ sinh đến xem phòng có ngoại hình xinh đẹp, Tú nảy sinh ý định hiếp nạn nhân. Hắn dùng một viên gạch non đập vào người nữ sinh, thấy nữ sinh hô lớn tiếng, vì sợ bị lộ nên Tú dùng tay bóp cổ nạn nhân.

Cũng theo lời khai, khi thấy nạn nhân nằm im, Tú đã cưỡng hiếp cô gái, lúc này nạn nhân vẫn cố kêu cho mọi người biết, Tú lại lấy viên gạch kê giường đập thêm vào đầu và thái dương của cô gái. Tú khai, hắn có ý định dùng gạch đập cho nạn nhân ngất đi chứ không cố tình đập tử vong.

Ôm nạn nhân ngủ và thản nhiên uống bia, gọi điện cho bố sau khi gây án

Sau khi ra tay với T, suốt cả đêm hôm đấy, Tú loanh quanh bên nạn nhân và nghĩ có thể đây là lần cuối cùng được gặp con gái nên muốn quan hệ nhiều lần.

Đến 4h sáng ngày 4/6, do mệt nên Tú đã phủ chăn lên người nạn nhân rồi nằm bên cạnh ôm ngủ. Khoảng 9h sáng cùng ngày, Tú ngủ dậy thấy tay, chân cô gái đã cứng, nghi phạm lấy xe máy Honda Vision của nạn nhân rời khỏi hiện trường.

Tú chạy xe máy vòng quanh các đường phố, đến trưa trở lại phòng trọ mang theo bình xịt phòng và chai rượu.

Hắn kể đã sử dụng bình xịt để khử mùi căn phòng, sau đó lấy rượu xoa khắp người và đổ vào miệng nạn nhân hy vọng làm cơ thể cô gái ấm lên.

Ngôi nhà xảy ra vụ án.

Tú khai: “Khi quay về phòng buổi trưa, tôi thấy có mùi nên tôi đã quay ra cửa hàng tạp hóa mua lọ thuốc xịt phòng về xịt. Sau đó tôi lấy rượu đổ lên người và miệng cô gái để làm mềm. Đến đầu giờ chiều, có người gọi điện cho tôi thông báo có người nhà nạn nhân đến tìm”.

Theo lời Tú, biết chắc chắn mình sẽ phải đối diện với pháp luật nên đối tượng đã lấy chăn phủ lên người nạn nhân và đóng cửa rồi bắt xe taxi ra phố Quan Hoa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) ngồi uống bia.

Sau đó, Tú gọi điện cho bố bảo mình đã gây ra trọng tội và từ giờ sẽ không làm phiền bố mẹ nữa. Sau khi nghe điện thoại của con trai, bố Tú đã bảo hắn ta ở yên đó để ông đến đưa lên cơ quan công an trình báo. Nhưng, khi Tú đang ngồi tại quán chờ bố thì bị cơ quan công an ập đến bắt giữ.

Gia đình và bạn bè của nạn nhân bàng hoàng khi biết tin

Vào sáng 4/6, người nhà của nữ sinh Đ.C.T bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ máy của nữ sinh với nội dung họ vô tình nhặt được chiếc điện thoại này tại tầng 3, số 6, ngõ 12/2 Nguyễn Phúc Lai, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội - nơi cô gái đến hỏi thuê trọ. Ngay sau đó, người nhà của T. cùng một số phóng viên đã nhanh chóng di chuyển đến địa điểm đó.

Nhận thấy có những dấu hiệu khả nghi, người nhà của nữ sinh phá cửa căn phòng tầng 3. Mọi người hốt hoảng khi phát hiện thi thể của nạn nhân nằm dưới sàn nhà, đầu bị phủ kín. Nạn nhân mặc váy, khoác áo bò bên ngoài, quần bị kéo zuống, có dấu hiệu bị cưỡng hiếp. Ngay lập tức, phóng viên đã báo công an tới hiện trường.

Nữ sinh bị sát hại có tính cách hòa đồng, ai cũng yêu mến.

Sau khi biết tin, nhiều người thân, bạn bè của nữ sinh đã bàng hoàng và xót xa cho số phận của nạn nhân. Chị N.T.N. (chị họ của nữ sinh) cho biết, chuyện buồn đến với T. khiến cả nhà rất sốc và đau đớn, không ai nghĩ chuyện tồi tệ này lại xảy ra. Gia đình T. sẽ làm mọi thứ để bắt hung thủ phải trả giá, đền tội.

Được biết, ở trên lớp T. rất ngoan và ít nói, trầm tính. Các bạn sinh viên ai cũng quý T. vì tính cách hòa đồng, dễ thương.

Nghi phạm từng là giáo viên dạy đồ họa

Tú là giáo viên của một Trung tâm dạy đồ họa tại Hà Nội. Theo ông Hoàng Văn Thắng - Giám đốc trung tâm đào tạo, trong suốt quá trình thử việc, Tú có chất giọng và khả năng truyền đạt kiến thức không tốt, sinh viên cũng phản ánh tác phong làm việc của hắn không chuẩn chỉnh. Nên sau 2 tháng, trung tâm này đã quyết định ngừng cộng tác với Tú.

“Qua vài lần tiếp xúc, Nguyễn Anh Tú không có biểu hiện bất thường. Tôi đánh giá Tú là một người cầu thị và không cư xử làm phật lòng ai”, ông Thắng cho biết.

Còn theo chị Trần Phương Mai (26 tuổi, ở Hà Nội, từng làm việc cho nghi phạm), chị thực sự “sốc” khi biết thủ phạm trong vụ án lại là cấp trên của mình.

Mai từng là học viên và làm việc tại Trung tâm dạy Thiết kế đồ họa do Nguyễn Anh Tú mở trên đường Lê Trọng Tấn (quận Thanh Xuân). Mai cho biết, khi làm việc cùng nghi phạm, cô nhận thấy tính cách của anh ta không được ổn.

“Hơn một tháng làm việc, em thấy tính cách Tú không ổn nên quyết định nghỉ làm khi chưa nhận một đồng lương nào. Anh ta sống nội tâm, ít nói, thỉnh thoảng hay cáu gắt vô cớ”.

Khi đọc từng dòng lời khai của Tú trên báo, Mai không tin nổi Tú lại có thể hành động mất nhân tính như thế.

Anh Nguyễn Văn Mạnh (20 tuổi, ở sát hiện trường) cho biết, trước thời điểm gây án Nguyễn Anh Tú mới chuyển đến thuê phòng được khoảng 15 ngày.Trong suốt khoảng thời gian này, anh Mạnh ít khi chạm mặt, nói chuyện với Tú.

Những người bạn cùng phòng với anh thấy từng nhận xét rằng “thanh niên mới đến không được ổn”. Hắn trầm tính, sống khép kín, ít giao tiếp với mọi người xung quanh.

Minh Anh (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/toan-bo-dien-bien-vu-nu-sinh-dai-hoc-san-khau-dien-anh-bi-cuong-hiep-sat-hai-trong-nha-tro-2955893.html