Tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Không chỉ mang yêu thương đến với những mảnh đời bất hạnh, tạo động lực để những người được giúp đỡ vươn lên, chiến thắng cái nghèo, vượt qua bệnh hiểm... mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại đơn vị. Người mà chúng tôi đang nói đến là Trung úy QNCN Nguyễn Trung Hải, công tác tại Ban CHQS huyện Cư M'gar, Bộ CHQS tỉnh Đắc Lắc.

“Cây cầu” của lòng nhân ái

“Từ 2 con dê giống được anh Hải, Trưởng nhóm Từ thiện Cư M’gar tặng ban đầu và giúp làm chuồng, dạy cách chăn nuôi, thấy chăm dê dễ mà lá cây cho dê ăn nhà còn rất nhiều nên tôi mượn tiền mua thêm 2 con cái và 1 con đực để nuôi. Đến nay, sau một năm, trừ số dê đã bán, tôi còn 14 con dê lớn nhỏ. Tết này, bán một con dê là gia đình tôi ăn Tết khá tươm tất rồi... Tất cả, nhờ công bộ đội Hải!”. Đó là tâm sự của anh Vũ Xuân Việt ở khối 4, thị trấn Quảng Phú (huyện Cư M’gar, tỉnh Đắc Lắc). Những năm trước, chính mảnh đất gia đình đang ở cũng là đất đi mượn, nói gì đến đất sản xuất. Vì thế, cuộc sống của gia đình anh Việt gặp rất nhiều khó khăn. Nhờ chăn dê hiệu quả, năm qua gia đình anh Việt dần vơi bớt khó khăn. Những tiếng cười cùng ánh mắt tràn đầy hy vọng vào một cuộc sống tốt đẹp hơn của gia đình anh làm chúng tôi thấy tin tưởng, ấm lòng.

Dù rất phấn khởi khi sự giúp đỡ của mình và nhóm từ thiện đạt kết quả tốt, nhưng trước khi ra về, Trung úy QNCN Nguyễn Trung Hải vẫn không quên dặn dò gia đình anh Việt về thỏa thuận ban đầu. Sau hai năm, nhóm sẽ đến xin lại cặp dê giống. Đây chính là nội dung mô hình trao “cần câu” chứ không tặng “cá” do Nhóm Từ thiện Cư M’gar thực hiện từ khi thành lập đến nay. Với mỗi hoàn cảnh khó khăn, nhóm sẽ tặng heo, dê giống trị giá từ 3 đến 5 triệu đồng, đồng thời hỗ trợ làm chuồng, hướng dẫn cách chăm sóc... Sau thời hạn nhất định, nhóm sẽ đến xin lại giống để tặng hộ khác. Cách làm này nhằm giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn.

Chúng tôi được biết, mỗi khi phát hiện những hoàn cảnh éo le, khổ cực, Nguyễn Trung Hải sẽ lấy thông tin, hình ảnh rồi đến các cơ quan chức năng của địa phương liên hệ, tìm cách giúp đỡ. Anh còn viết bài phản ánh sự khó khăn ấy, gửi cộng tác với các cơ quan báo chí trên địa bàn nhằm kêu gọi sự ủng hộ, giúp đỡ của các tập thể, cá nhân hảo tâm. Cách làm này có hiệu quả, tuy nhiên, khi gặp nhiều trường hợp cần giúp đỡ ngay thì lại hạn chế. Đây chính là nguyên nhân thôi thúc để cuối năm 2014, Nguyễn Trung Hải đứng ra thành lập Nhóm Từ thiện Cư M’gar nhằm quy tụ sự quan tâm, ủng hộ của mọi người đối với việc làm từ thiện. Đến nay, nhóm có gần 100 thành viên, đến từ mọi ngành nghề, lứa tuổi... Nhóm luôn có một quỹ "cơ động", khi gặp hoàn cảnh cần kíp, có thể kịp thời giúp đỡ được ngay.

Niềm vui của gia đình cô giáo Đinh Thị Lệ Bình khi được Trung úy QNCN Nguyễn Trung Hải (hàng đầu, bên trái) cùng đồng đội tới thăm.

Niềm vui của gia đình cô giáo Đinh Thị Lệ Bình khi được Trung úy QNCN Nguyễn Trung Hải (hàng đầu, bên trái) cùng đồng đội tới thăm.

Không chỉ giúp đỡ người dân vượt khó vươn lên, Nguyễn Trung Hải cùng nhóm từ thiện của mình còn tạo động lực để nhiều người chiến thắng bệnh tật. Gặp cô giáo mầm non Đinh Thị Lệ Bình, trú tại tổ dân phố 5, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar, bất cứ ai trong chúng tôi đều không tin vào mắt mình. Chẳng ai có thể ngờ, cô giáo mầm non xinh xắn, khỏe mạnh này vừa mới vượt qua bạo bệnh. Năm 2015, cô giáo Bình bị tai biến, liệt nửa người, mất khả năng nói. Chồng cô Bình đi chăm vợ lại bị tai nạn, nên cả hai đều phải nằm viện điều trị. Gia đình nghèo, từ tiền thuốc trị bệnh đến lo ăn học cho các con chỉ trông chờ vào tiền đi lượm ve chai, sắt vụn... do mẹ chồng cô giáo Bình kiếm được. Tháng 9-2015, Nguyễn Trung Hải phát hiện, đến tặng tiền và viết bài: “Hoàn cảnh đáng thương của một cô giáo mầm non” đăng trên Báo Đắc Lắc và nhận được sự phản hồi, giúp đỡ tích cực của nhiều bạn đọc. Nhờ đó, gia đình cô giáo Bình có đủ tiền để điều trị bệnh tật. Không dừng lại ở đó, Nguyễn Trung Hải và nhóm Từ thiện Cư M’gar còn tặng gia đình cô giáo Bình cặp heo giống theo mô hình trao “cần câu”...

Nghẹn ngào nhớ lại hoàn cảnh của mình lúc nguy nan, cô giáo Bình sụt sùi chia sẻ: “Lúc bị tai biến, tôi phải nằm một chỗ. Nhà nghèo, không có tiền chạy chữa, nhiều lúc tôi chỉ nghĩ mình chết sớm ngày nào, gia đình đỡ khổ ngày đó. Nhưng từ khi được anh Hải giúp đỡ, động viên và làm cầu nối để mọi người quan tâm, giúp đỡ, tôi đã thay đổi suy nghĩ. Tôi quyết tâm, cố gắng luyện tập, dần phục hồi và vượt qua bệnh tật với ước muốn đền đáp tình cảm mà mọi người dành cho mình. Nhận thấy môi trường quân đội rất tốt để giáo dục, rèn luyện con người, cuối năm 2018, tôi đã động viên con trai xung phong nhập ngũ để sau này có thể trở thành người như anh Hải. Hiện cháu sắp hết thời hạn nghĩa vụ quân sự, chững chạc, trưởng thành hơn rất nhiều...”.

Còn rất nhiều hoàn cảnh éo le khác được “cây cầu” Nguyễn Trung Hải kịp thời giúp đỡ, sẻ chia. Đó là những trẻ em mồ côi, người già neo đơn, người nghèo mắc trọng bệnh... Chỉ tính trong 5 năm gần đây, Trung úy QNCN Nguyễn Trung Hải trực tiếp làm cầu nối, vận động các mạnh thường quân giúp đỡ hơn 300 hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo có thêm tiền chữa bệnh, tặng 50 con dê, heo giống; huy động kinh phí xây dựng 13 căn nhà tình thương; vận động cá nhân, doanh nghiệp quyên góp tặng hơn 2.000 suất quà Tết, quà Trung thu, gồm: Tiền mặt, gạo, dầu ăn, nước mắm, bánh kẹo cho những gia đình chính sách, người nghèo vào dịp lễ, Tết... Ước tính tổng giá trị giá hơn 3,5 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Hoa, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Cư M’gar cho biết: “Đồng chí Nguyễn Trung Hải là điểm sáng đầu tiên của huyện trong công tác kêu gọi từ thiện. Với sự khách quan, công tâm, ghi chép cụ thể danh sách người ủng hộ rồi trao đầy đủ đến người được giúp đỡ nên đồng chí Hải tạo sự tin tưởng, chung tay của cả cộng đồng. Bên cạnh đó, Nguyễn Trung Hải còn tích cực hiến máu cũng như vận động nhân dân hiến máu cứu người trong các chương trình, hoạt động hiến máu nhân đạo... Những việc làm này góp phần rất lớn trong việc hỗ trợ kịp thời cho những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương”.

Sâu sát trong thực hiện nhiệm vụ

Không chỉ phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, làm tốt công tác dân vận, từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Ở đơn vị, Trung úy QNCN Nguyễn Trung Hải được đánh giá là người chịu khó học hỏi, tỉ mỉ, cẩn thận, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Trung úy QNCN Nguyễn Trung Hải không ngại khó, ngại khổ, không ỉ lại, né tránh, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Thượng tá Nguyễn Ký Hiệp, Chính trị viên Ban CHQS huyện Cư M’gar cho biết: "Trung úy QNCN Nguyễn Trung Hải là nhân viên được đơn vị giao phụ trách công tác tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trong thực hiện nhiệm vụ, đồng chí luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức nhằm nâng cao trình độ kiến thức và năng lực chuyên môn. Đặc biệt, quá trình thực hiện nhiệm vụ, Trung úy QNCN Nguyễn Trung Hải đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho chỉ huy trong triển khai thực hiện công tác, nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương...".

Trong 5 năm qua, Trung úy QNCN Nguyễn Trung Hải viết hàng trăm tin, bài đăng trên các báo, phát trên đài truyền thanh, góp phần truyền tải những hoạt động của đơn vị và gương người tốt, việc tốt trong LLVT huyện đến với công chúng. Ngoài ra, các bài viết do Trung úy QNCN Nguyễn Trung Hải thực hiện còn kịp thời phản ánh những cách làm kinh tế độc đáo của cựu chiến binh, lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ, những gương điển hình tiêu biểu trong công tác vận động công dân nhập ngũ... giúp nhân dân có hiểu biết sâu sắc hơn về truyền thống cách mạng, về Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ; nâng cao ý thức, trách nhiệm của công dân đối với Tổ quốc...

Với những thành tích đạt được Trung úy QNCN Nguyễn Trung Hải được đơn vị tin tưởng, nhân dân quý mến; được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực an sinh xã hội và tích cực tham gia hoạt động vì cộng đồng và trong Phong trào thi đua “Quân đội chung tay vì người nghèo-không ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020, cùng nhiều phần thưởng cao quý...

Trải lòng với chúng tôi, Trung úy QNCN Nguyễn Trung Hải chia sẻ: “Chứng kiến nhiều cảnh đời bất hạnh đổi thay sau khi được trợ giúp cũng như sự tin yêu của đơn vị, đồng đội và nhân dân, tôi lại càng cố gắng phấn đấu, lan tỏa, thực hiện tốt hơn những việc làm thiện nguyện, để có thể giúp đỡ được nhiều người khó khăn hơn. Qua đó góp phần phát huy phẩm chất người lính, tô đẹp hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân”.

Bài và ảnh: ĐOÀN VĂN NAM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ho-so-su-kien/cuoc-thi-viet-nhung-tam-guong-binh-di-ma-cao-quy-lan-thu-12/toa-sang-pham-chat-bo-doi-cu-ho-651277