Tòa Mỹ kết tội cựu cảnh sát tì gối khiến George Floyd tử vong

Hôm 21-4, CNN đưa tin Tòa án Quận Hennepin ở Minneapolis (Mỹ) đã kết tội đối với cựu cảnh sát Minneapolis - Derek Chauvin, người đã tì gối lên cổ thanh niên da đen George Floyd hơn 9 phút lúc khống chế khiến người này tử vong vào năm ngoái.

Theo đó, cựu sĩ quan cảnh sát Derek Chauvin, 46 tuổi đã bị tòa kết tội giết người không chủ ý cấp độ hai, giết người cấp độ ba và ngộ sát cấp độ hai. Các bồi thẩm viên đã cân nhắc hơn 10 giờ trong hai ngày trước khi đi đến quyết định của họ.

Đeo khẩu trang bên trong Tòa án, Chauvin không có phản ứng rõ ràng nào trước phán quyết rằng ông có tội. Sau đó, số tiền bảo lãnh của ông đã bị thu hồi và ông bị còng tay và đưa ra khỏi tòa án qua một cửa phụ.

Ông đã được đưa đến một cơ sở giam giữ tại Stillwater, bang Minnesota, các quan chức cho biết.

Cáo buộc giết người không chủ ý cấp độ hai cho biết Chauvin đã tấn công Floyd bằng cách tì đầu gối vào cổ của nạn nhân, điều này đã vô tình gây ra cái chết cho Floyd. Cáo buộc giết người cấp độ ba cho rằng Chauvin đã hành động với "tâm trí đồi trụy", và cáo buộc ngộ sát cho rằng "sơ suất đáng trách" của ông đã gây ra cái chết cho Floyd.

Chauvin có thể phải đối mặt với 40 năm tù cho tội giết người cấp độ hai, lên đến 25 năm cho tội giết người cấp độ ba và lên đến 10 năm cho tội ngộ sát.

Cựu cảnh sát Derek Chauvin, 46 tuổi, sau khi tòa tuyên bản án - Ảnh: CNN

Cựu cảnh sát Derek Chauvin, 46 tuổi, sau khi tòa tuyên bản án - Ảnh: CNN

Phía công tố viên của bang Minnesota đã đề nghị khoảng 12,5 năm tù cho mỗi tội danh giết người và khoảng 4 năm cho tội ngộ sát. Trong trường hợp này, nhà nước đã yêu cầu một bản án cứng rắn hơn so với các khuyến nghị đưa ra.

Phán quyết được đưa ra khoảng 11 tháng sau khi video của người ngoài cuộc cho thấy Chauvin thản nhiên tì gối vào cổ và lưng của Floyd, người đang bị còng tay và đè ở tư thế nằm sấp trên đường phố trong 9 phút 29 giây vào ngày 25-5-2020. Dưới đầu gối của viên cảnh sát 46 tuổi, người đàn ông da đen thở hổn hển, liên tục kêu lên "Tôi không thở được" và cuối cùng lịm dần và tử vong sau đó.

Những khoảnh khắc cuối cùng của ông được xem là minh họa rõ ràng nhất về những gì người Mỹ da đen từ lâu đã nói về cách hệ thống tư pháp hình sự phi nhân tính nhắm vào người da đen, gây ra các cuộc biểu tình lớn trên khắp đất nước.

Bên trong tòa án, Philonise Floyd, em trai của George Floyd, chắp tay trên đầu cầu nguyện khi các bản án được đọc.

Sau khi tòa kết luận, Philonise Floyd đã khóc khi ôm cả 4 công tố viên.

Trên các đường phố ở Minneapolis, các phán quyết đã dẫn đến những tiếng reo hò vui sướng và thở phào nhẹ nhõm của những người hồi hộp theo dõi phiên tòa, bao gồm nhiều người tụ tập bên ngoài cửa hàng Cup Foods, nơi Floyd trút hơi thở cuối cùng.

Anh Duy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/toa-my-ket-toi-giet-nguoi-cuu-canh-sat-ti-goi-khien-george-floyd-tu-vong_110795.html