Tỏ tình ngày 8/3, chàng trai 'chết đứng' khi phát hiện cô gái đã có người yêu

Cứ tưởng ngày 8/3 là cơ hội tuyệt vời để tỏ tình, chàng trai không ngờ trở thành 'người thứ 3' trong câu chuyện của 'hoa đã có chủ'.

Mới đây, trên mạng đang rầm rộ truyền tay nhau câu chuyện của một anh chàng đi tỏ tình nhưng phát hiện bản thân lại là “tuesday” trong chuyện tình của người khác.

Mặc dù đã chuẩn bị hoa, quà, những lời nói “mật ngọt” và một tinh thần sẵn sàng để tỏ tình nhưng chưa kịp phản ứng gì thì anh chàng đã phải nhận về sự ê chề, xấu hổ xen lẫn tức giận khi “cầm cưa” đi tán một cô gái đồng nghiệp nhưng cô gái đó không nói rõ ràng là bản thân đã có người yêu khiến cho chàng trai cố gắng nuôi dưỡng tình cảm của mình.

Cụ thể, anh chàng chia sẻ: “Ở công ty mình có một cô bé khá xinh xắn, dễ thương nên mình cố gắng tiếp cận, làm quen. Được một thời gian nói chuyện thì mình tỏ tình nhưng bị từ chối: "Anh và em không hợp nhau đâu. Chúng ta chỉ nên là bạn, là đồng nghiệp thôi".

Mình cứ nghĩ vì tính cách không hợp nhưng nếu cố gắng thì chắc chắn mình vẫn còn cơ hội.

Đúng ngày 8/3 thì mình mang một bó hoa, 1 hộp quà nhỏ đứng chờ ở nhà em. Nhưng hình ảnh mình nhìn thấy là em đang trong tay một người đàn ông khác đi về nhà. Mình đứng hình luôn.

- Ơ, ai đây em?
- Đây là bạn trai em.
- Sao em không nói em có bạn trai rồi?
- Anh có hỏi đâu.
- Lúc tán em em phải nói chứ.
- Ơ sao em phải nói. Em không thích nói. Lúc anh tán em cũng bảo không hợp, em cũng từ chối rồi còn gì.
- Giữa việc có bạn trai với việc không hợp nó khác nhau đúng không mọi người? Không hợp thì vẫn còn cơ hội chứ có bạn trai rồi thì mình đã không cố gắng đến như vậy. Đời ghét nhất mấy cái đứa yêu không công khai”.

Ngay sau khi bài đăng được chia sẻ thì đã có rất nhiều luồng ý kiến phản hồi. Có người cho rằng là do chàng trai cũng sơ ý không hỏi trước. Nhưng đa phần mọi người đều cho rằng do chàng trai không hoàn hảo bằng người yêu của cô gái đó chứ nếu không thì chuyện đã khác.

“Thấy tội bạn quá. Chẳng qua ông không bằng người yêu hiện tại của bé kia thôi nên bé đó mới nói không hợp. Chứ hơn thì cái gì chả hợp. Có người yêu rồi thì người khác tán thì nói luôn là có người yêu rồi cho nhanh”, bạn Thanh Tùng bình luận.

“Người yêu cũng giống như đồ ăn vậy. Phải thử mới biết món nào ngon món nào hợp. Có thể hợp ở thời điểm hiện tại nhưng sau này không hợp nữa. Tóm lại là anh không ngon bằng anh hiện tại nên người ta nói không hợp là đúng rồi. Chứ anh mà ngon thì chả hợp vội ý chứ”, bạn Tiểu Vy cho hay.

“Thực tế thì không ai sinh ra đã hợp nhau. Phải qua quá trình thay đổi và khắc phục để trở nên hòa hợp nên cô gái kia bảo không hợp thì bạn nghĩ vẫn còn cơ hội là đúng rồi. Thà bé kia nói là có người yêu từ đầu cho nhanh, nếu không thì khi thấy người ta vẫn kiên trì sau khi chia tay lần 1 thì nói luôn là có người yêu rồi đi, đỡ phiền hà cho cả 3, con trai đứa nào chả tư tưởng thằng nào dai thằng đó được. Chính thái độ của bé kia dung túng cho ông tiếp tục. Cảm giác bé đó trêu đùa người ta với thiếu tôn trọng người yêu nó ghê”, bạn Phương Thanh bình luận.

Con gái ai chẳng thích được yêu, được chiều nên việc có nhiều người theo đuổi là dễ hiểu. Nhưng một khi đã có người yêu thì các bạn gái cũng nên vạch ra ranh giới rõ ràng với những mối quan hệ khác giới để tránh những sự hiểu lầm, ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả 3 người nhé!

Mai Phương

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/gioi-tre/nong-tren-mang/to-tinh-8-3-chang-trai-chet-dung-khi-phat-hien-co-gai-da-co-nguoi-yeu-278704.html