Tố nhà GĐ Công ty điện đánh phụ nữ: 'Có họ hàng'

Ông Phương cho biết, nguyên nhân chính không phải do việc mất điện thường xuyên ở địa phương mà còn do giữa 2 bên có mâu thuẫn từ trước.

Xung quanh xôn xao vụ tố cả nhà giám đốc công ty điện hành hung một phụ nữ, ngày 4/6, trao đổi với PV, ông Lê Đình Phương, Chủ tịch UBND phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa xác nhận và cho biết vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo ông Phương, ông Hoàng Văn Dũng, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ tiêu thụ điện năng Thanh Hải (đóng tại phường Hải Ninh) và chị H.T.V. (ngụ phố Hồng Kỳ, phường Hải Ninh) ở sát nhà nhau và có họ hàng với nhau.

"Việc mất điện thời gian qua không chỉ xảy ra ở phường Hải Ninh mà nhiều địa phường khác xung quanh đây cũng bị mất. Đây là sự cố do bên ngành điện sửa chữa đường dây điện.

Việc gia đình ông Dũng sang nhà chị V chửi bới, hành hung có thể liên quan đến mâu thuẫn cá nhân lâu nay giữa 2 bên chứ không phải riêng chuyện mất điện. Mỗi lần mất điện, chị V lại lên Facebook có những lời lẽ khó nghe khiến 2 bên càng thêm bức xúc", ông Phương nói.

Ông Dũng cùng người trong gia đình mình xông vào chửi bới, tìm đánh chị V.

Ông Dũng cùng người trong gia đình mình xông vào chửi bới, tìm đánh chị V.

Theo ông Phương, ở địa phương, gia đình ông Dũng cũng là những công dân tốt, chưa có điều tiếng gì.

Trước đó, theo phản ánh của chị V, vào khoảng 16h20 ngày 1/6, khi chị đang ngồi bán hàng trong nhà thì bất ngờ bị Hoàng Thị D., Hoàng Thị Th., Hoàng Văn D. kéo sang chửi bới, có lời lẽ xúc phạm chị. Ông Hoàng Văn Dũng, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ tiêu thụ điện năng Thanh Hải (bố của 3 người trên) cũng kéo sang nhà chị V. chửi bới.

Lúc này, chị V. có lời qua tiếng lại với những người trên thì bất ngờ bị Hoàng Văn D. tát vào mặt, ông Dũng cùng chị D., chị Th. cũng xông vào hành hung chị V. "Mặc dù lúc đó có nhiều người can ngăn, thế nhưng gia đình ông Dũng vẫn rất hung hăng, chị D. còn chạy về nhà cầm một con dao xông vào đòi chém tôi, rất may lúc này nhiều người lao vào can ngăn", chị V. kể lại.

Cũng theo chị V., dù có nhiều người can ngăn nhưng 2 con gái ông Dũng là Hoàng Thị D. và Hoàng Thị Th. vẫn rất hung hãn, tiếp tục xông vào nhà chị V. dùng chân đạp vỡ cửa kính của gia đình, có những lời lẽ thách thức.

Được biết, tất cả quá trình gia đình ông Hoàng Văn Dũng kéo sang nhà hàng xóm đánh người, đập phá tài sản đều được camera an ninh ghi lại. Đáng chú ý, trong lúc dùng chân đập phá cửa kính, chị Hoàng Thị D. lại bị một tấm kính cắt vào chân gây chảy nhiều máu.

Về việc này, theo thông tin trên báo chí, ông Dũng thừa nhận, hành vi của bản thân và các con là sai, do không kiềm chế được việc chị V. lên Facebook phản ánh việc liên tục mất điện với lời lẽ khó nghe.

Thanh Giang

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/to-nha-gd-cong-ty-dien-danh-phu-nu-co-ho-hang-3433322/