Tớ là Húp pơ- những kỷ niệm 'trong veo' thời sinh viên của một dược sỹ

Ngày 13-10 vừa qua, Nhà Xuất bản Lao động đã xuất bản xuất bản tác phẩm 'Tớ là Húp pơ'. Đây là cuốn sách của Dược sỹ Nguyễn Trung Dũng viết về thời sinh viên dưới mái trường Đại học Dược Hà Nội giai đoạn 2003-2008.

Bằng lối viết chân thực, nhẹ nhàng nhưng không kém phần duyên dáng, những kỷ niệm thời sinh viên của tác giả hiện lên thật trong sáng, sống động và hài hước. Bốn mươi lăm bài viết trong cuốn sách kể lại một thời sinh viên gian khó nhưng đáng nhớ với những kỷ niệm của một thời “nhất quỷ nhì ma”. Nơi ấy có những tình bạn chân thành và những tiếng cười rộn rã.

“Tớ là Húp pơ” – Cuốn sách viết về thời sinh viên dưới mái trường Đại học Dược Hà Nội giai đoạn 2003-2008của Dược sỹ Nguyễn Trung Dũng

Trong số rất nhiều cuốn sách được xuất bản trong thời gian gần đây, "Tớ là Húp pơ" là một trong số không nhiều cuốn sách có tính chân thực, trong sáng và nhẹ nhàng. Sách có độ dày 168 trang, giá bìa 90.000 đồng. Với mỗi cuốn sách bán ra, tác giả sẽ trích 10.000 đồng để ủng hộ đồng bào miền Trung ứng phó lũ lụt.

Tác giả Dược sỹ Nguyễn Trung Dũng với lối viết chân thực, trong sáng, nhẹ nhàng và hài hước

Tác giả Dược sỹ Nguyễn Trung Dũng với lối viết chân thực, trong sáng, nhẹ nhàng và hài hước

Link đặt sách: https://forms.gle/ruAvCvhPGCKaQcqi9

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/to-la-hup-po-nhung-ky-niem-trong-veo-thoi-sinh-vien-cua-mot-duoc-sy-n181841.html