Tố con dâu đánh mẹ chồng: Đánh xong khóc xin lỗi

Bà T. đau đớn kể lại: 'Nó đóng sập cửa lại ghì, kẹp người tôi, túm tóc đánh, đấm, đá tôi liên tục như kẻ thù'.

Liên quan đến vụ việc tố con dâu đánh mẹ chồng, sáng 1/7, trao đổi với PV, ông Phạm Thanh Tuân - Trưởng Công an xã Long Hà (huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) xác nhận, sự việc xảy ra tại địa phương.

Nạn nhân là bà Đỗ Thị T. (65 tuổi), còn con dâu là Nguyễn Thị Thu Tr..

Ông Tuân cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định do tối hôm trước đó bà T. đi tiểu ra bô rồi để cạnh bồn cầu. Sáng hôm sau chị Tr. thấy nên quát mắng, hai bên lời qua tiếng lại nên chị Tr. đánh bà T.

"Sau khi sự việc xảy ra, chị này đã bỏ đi nơi khác. Chúng tôi đang chờ làm việc với cả 2 bên để xử lý hành chính chị Tr.

Hình ảnh được cho là bà T. bị con dâu đánh thâm tím 2 mắt. Ảnh: FB

Hình ảnh được cho là bà T. bị con dâu đánh thâm tím 2 mắt. Ảnh: FB

Trước giờ chúng tôi chưa nghe thông tin, cũng không ai trình báo về việc bà T. bị bạo hành, đến hôm vừa rồi sự việc mới vỡ lở", ông Tuân nói.

Trước đó, trao đổi với báo chí, bà T. kể rõ hơn về sự việc. Vào tối 24/6, theo thói quen bà đi tiểu ra bô để hôm sau tưới rau sau vườn.

“Nó vào trong thấy rồi quay ra lớn tiếng nói lần sau còn để đây nữa là tôi hất vào phòng của bà. Bực mình quá, tôi với nó lời qua tiếng lại, rồi nó hỗn hào, đánh tôi từ phòng khách vào đến phòng trong.

Nó đóng sập cửa lại ghì, kẹp người tôi, túm tóc đánh, đấm, đá tôi liên tục như kẻ thù. Thấy mặt tôi thâm tím, sưng to, nó ngồi xuống khóc xin lỗi bảo tôi đừng nói với ai”, bà T. nhớ lại.

Đến sáng 26/6, do quá đau nên bà T. có nhờ người gọi điện cho các con của mình đến. Lúc đó, sự việc mới được phát hiện. Các con bà T. đã làm đơn trình báo công an xã.

Bà T. tâm sự, con trai bà đi làm xa, con dâu lại bầu bí nên bà T. muốn ở cùng để chăm sóc, trông coi cửa nhà.

Bà T. đã ở với con dâu từ lúc bầu bì đến lúc sinh đến nay đã được gần 3 tháng.

Biết tính phụ nữ trước và sau sinh bất thường nên nhiều lần bà cố nín nhịn cho qua nhưng con dâu càng quá đáng, kiếm cớ đuổi bà ra khỏi nhà.

Bà T. buồn rầu: “Thương cháu, thương con nên nó làm gì, tôi cũng chịu đựng, chẳng nói với các con của mình dù ở ngay sát bên, nhưng càng ngày nó càng quá đáng”.

Trước khi về làm dâu, Tr. đã từng có một đời chồng và 2 đứa con riêng. Vừa rồi, khi các con được nghỉ hè, Tr. đưa 2 con về ở chung, bà T. không cấm cản.

Ngày xảy ra sự việc, 2 đứa con riêng của Tr. muốn ngăn cản mẹ đừng đánh bà nhưng cũng bị Tr. hù dọa. Sau sự việc, do bị lên án nhiều nên Tr. dẫn các con bỏ đi.

Điều khiến nhà bà T. bức xúc hơn khi nàng dâu này còn nhờ người quen dọn chuyển hết tivi, tủ lạnh, máy giặt qua nhà hàng xóm để gửi nhờ.

Hương Trà

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/to-con-dau-danh-me-chong-danh-xong-khoc-xin-loi-3382954/