Tổ chức Trung thu cho hàng chục ngàn thai nhi bị tước bỏ cơ hội làm người

Vào đêm Trung thu, các nam nữ thanh niên thường đi chơi khắp phố phường. Trong khi các bạn trẻ thuộc nhóm Bảo vệ sự sống ở TP Vinh lại đến nghĩa trang, nơi chôn cất hàng chục ngàn thai nhi vô tội bị tước bỏ cơ hội làm người để tổ chức Trung thu cho các em.

Hằng năm cứ tới gần ngày rằm tháng 8, nhóm Bảo vệ sự sống lại tập trung, tự tay làm đèn lồng, thổi bóng rồi đem bữa tiệc Trung thu đơn sơ nhưng chan chứa tình yêu thương tại các nghĩa trang.

Nơi hoang vu, lạnh lẽo đó bỗng dưng có tiếng cười, tiếng nhạc vì họ chỉ mong các em có Trung thu như bao đứa trẻ khác. Thế mà đâu đó trên khắp cả nước vẫn có không ít cô gái vui vẻ quá đà với bạn trai để rồi có bầu và sau mỗi dịp Trung thu thì số lượng thai nhi bị phá bỏ lại tăng lên.

Các bạn nhóm Bảo vệ sự sống phải ngậm ngùi trong bất lực rồi đem thi thể các em về nghĩa trang chôn chất.

Điều mà cả nhóm mong mỏi là tất cả các thai nhi đều được sinh ra và hưởng Trung thu trọn vẹn bên người thân yêu.

Nhóm Bảo vệ sự sống Vinh tổ chức Trung thu cho hàng chục ngàn thai nhi được chôn ở nghĩa trang.

Nhóm Bảo vệ sự sống Vinh tổ chức Trung thu cho hàng chục ngàn thai nhi được chôn ở nghĩa trang.

Bắt đầu sáng 12.9 (tức 14 âm lịch), nhóm Bảo vệ sự sống đã có hành trình Trung thu yêu thương dành cho những em bé không có cơ hội được cất tiếng khóc chào đời cũng như chẳng bao giờ được rước đèn và phá cỗ, trông trăng.

Không chọn những cuộc chơi theo nhịp trống lân, nơi nội thành lộng lẫy ánh đèn, các thành viên nhóm Bảo vệ sự sống cùng học sinh, sinh viên đang học tập và sống tại TP Vinh (tỉnh Nghệ An) tất bật đi sắm lồng đèn, hương hoa đến với Nghĩa trang Anh Hài và Nghĩa trang Thai Nhi. Đồng hành với họ có cha Antôn Trần Văn Niên.

Khởi hành từ nhà trọ của nhóm, điểm đến đầu tiên là Nghĩa trang Anh Hài, nơi an nghỉ của hơn 50 ngàn thai nhi bị phá bỏ và đã ngừng chôn cất từ ngày 18.3.2016. Các thành viên trong nhóm đã dọn dẹp phần mộ thai nhi, mang theo hoa, nến và thắp hương và để lại cho các em những món đồ chơi Trung thu với ý nghĩa tượng trưng. Để kết thúc, nhóm đã cùng nhau dâng lên Chúa lời cầu nguyện xin ngài giữ gìn các em thai nhi còn trong bụng mẹ.

Cái nắng chói chang của mùa không làm thuyên giảm lòng nhiệt thành của thành viên trong nhóm.

Nhóm Bảo vệ sự sống không ngại cái nắng gay gắt mang đồ Trung thu đến nơi chôn cất các thai nhi.

Tới Nghĩa trang Thai Nhi, nhóm chia nhau để thực hiện các công việc như bơm bóng, dọn dẹp, trang trí và chuẩn bị cho buổi cầu nguyện. Họ cũng mang tới đây những chiếc đèn ông sao - món đồ mà lẽ ra lúc này các em phải được bố mẹ mua cho rồi cầm trong tay với niềm vui thích.

“Giờ các em đang ở Thiên Đàng cùng với Thiên Chúa, chúng tôi đến thăm không phải để khóc thương mà để yêu thương nhiều hơn, dâng lời cầu nguyện cho vấn nạn phá thai sớm chấm dứt, đồng thời tiếp thêm cho nhau sức mạnh để dấn thân. Chúng tôi mang Trung thu tới cho các em, nhưng thực ra chính các em lại mang tới cho chúng tôi một Trung thu thật ý nghĩa và đầy xúc động”, đại diện của nhóm Bảo vệ sự sống chia sẻ.

Cách người thợ xây đẩy con gái đi chơi Trung thu:

Người đàn ông tuy nghèo và bận rộn với công việc nhưng vẫn dành thời gian đẩy con gái đi chơi Trung thu trên chiếc xe tự chế đầy màu sắc.

Nhân Hoàng (tổng hợp)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/to-chuc-trung-thu-cho-hang-chuc-ngan-thai-nhi-bi-tuoc-bo-co-hoi-lam-nguoi-121290.html