Tố bạn trộm xe, bất ngờ bị tố lại giết người chôn xác phi tang

Bị bạn tố cáo lấy trộm xe máy và sau đó bị công an triệu tập lên làm việc, Tuấn đã bất ngờ khai ra người tố cáo mình có tham gia vào vụ giết người chôn xác cách đây 2 tháng.

Ngày 3/12, Công an huyện Bình Chánh đang hoàn tất các thủ tục để chuyển giao 2 nghi can Nguyễn Diên Tài (18 tuổi) và Nguyễn Hoàng Phi (21 tuổi, cùng ngụ huyện Bình Chánh, TPHCM) cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM để điều tra theo thẩm quyền về hành vi “giết người”.

Công an khám nghiệm hiện trường (Ảnh minh họa)

Công an khám nghiệm hiện trường (Ảnh minh họa)

Được biết, Nguyễn Diên Tài, Nguyễn Hoàng Phi và Vương Minh Tuấn (16 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) có quen biết và chơi chung với nhau.

Theo đó, khoảng 13h ngày 1/12, Tài đến Công an xã Tân Nhựt trình báo đã bị Tuấn lấy trộm xe máy tại một căn nhà không số thuộc ấp 5, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh.Bị cảnh sát triệu tập, thiếu niên thừa nhận cùng Phi lấy trộm xe của Tài. Ba người là bạn chơi chung.

Tuấn cũng cho biết 2 tháng trước Tài, Phi đã kể cho mình nghe việc giết nam bảo vệ đồng nghiệp rồi chôn xác phi tang. Nhiều trinh sát lập tức đưa hai người này về điều tra. Do Tuấn chưa thành niên nên được cho tại ngoại, xử lý sau.

Sau nhiều giờ quanh co, cho lời khai mâu thuẫn, Tài và Phi mới thừa nhận đã sát hại ông Bùi Văn Đạt (52 tuổi) hôm 5/10. Trước đó, khi làm việc chung, Phi xảy ra mâu thuẫn với ông này nên lên kế hoạch "đánh dằn mặt".

Sau khi đánh ông Đạt, sợ nạn nhân trình báo công an nên Phi và Tài đã dùng dây điện siết cổ đến chết. Chúng bỏ xác nạn nhân vào bao nylon, đem chôn tại bãi đất trống ở ấp 1, xã Tân Nhựt (huyện Bình Chánh).

Từ lời khai này, cảnh sát đã tìm được thi thể nạn nhân. Ông Đạt mất tích gần hai tháng qua nhưng gia đình và công ty không trình báo.

H.A (TH)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/hinh-su-dan-su/to-ban-trom-xe-bat-ngo-bi-to-lai-giet-nguoi-chon-xac-phi-tang