Tổ ấm bình yên của các gia đình quân nhân

Khu đô thị căn cứ quân sự (CCQS) Cam Ranh được đưa vào sử dụng từ năm 2015 đã đáp ứng tốt nhu cầu nhà ở, là tổ ấm bình yên của nhiều gia đình quân nhân đang công tác tại các đơn vị thuộc Quân chủng Hải quân trong CCQS Cam Ranh và làm nhiệm vụ tại huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa).

Chiều xuống, khi ánh nắng tắt dần nhường chỗ cho không gian dịu mát, cũng là lúc tại các khu vui chơi trong Khu đô thị CCQS Cam Ranh rộn ràng tiếng nói cười của trẻ thơ, tiếng cưng nựng yêu chiều của người lớn dành cho con trẻ. Trên các bãi cỏ nhân tạo, từng nhóm trẻ đùa giỡn, chạy nhảy; sân bóng đá, bóng chuyền vang tiếng hò reo; trên các con đường với những hàng cây xanh mát, nhiều gia đình cùng nhau tản bộ… Tất cả những hình ảnh, âm thanh đó tạo nên một không gian thanh bình, hạnh phúc mà nhiều người mong ước trở về sau những ngày công tác vất vả, bận rộn.

 Một góc Khu đô thị căn cứ quân sự Cam Ranh.

Một góc Khu đô thị căn cứ quân sự Cam Ranh.

Tiếp chuyện chúng tôi khi đang đùa chơi với hai con trên đồi cỏ nhân tạo, Đại úy Phạm Công Yêu, hiện công tác tại Lữ đoàn 957, Vùng 4 Hải quân, chia sẻ: “Do điều kiện khó khăn, trước khi vào khu đô thị này sinh sống, gia đình tôi đã phải di chuyển chỗ ở vài lần. Từ ngày chuyển về nhà công vụ, các con có không gian chơi đùa, học tập; cuộc sống gia đình từng bước ổn định, vợ chồng tôi càng thêm an tâm công tác, gắn bó với đơn vị”. Thiếu úy QNCN Phan Minh Quốc, hiện công tác tại Phòng Tham mưu Vùng 4 Hải quân, tâm sự: “Khi có ý định lấy vợ, điều tôi băn khoăn và lo lắng nhất là chỗ ở. Chúng tôi đều quê ở Quảng Nam, vợ tương lai lại chưa có việc làm ổn định, trong khi lương quân nhân chỉ đủ trang trải sinh hoạt hằng ngày, nếu phải đi thuê nhà thì cuộc sống sẽ rất khó khăn. Nhờ có tiêu chuẩn ở nhà công vụ tôi mới quyết định đưa vợ vào đây sinh sống, gắn bó xây dựng đơn vị”.

Được biết, nhiều quân nhân công tác trong CCQS Cam Ranh còn có hoàn cảnh khó khăn. Trước đây, các gia đình cơ bản chưa có nhà riêng nên phải đi thuê. Thế nhưng đặc thù địa bàn khiến giá thuê nhà rất cao, không gian nhà thuê chật hẹp, thời tiết nắng nóng không bảo đảm sức khỏe cho cả gia đình... Trước thực tế đó, được sự quan tâm của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân đã đầu tư xây dựng Khu đô thị CCQS Cam Ranh với hệ thống kiến trúc hạ tầng hiện đại, khang trang, thích hợp với điều kiện thời tiết khí hậu khắc nghiệt của vùng bán đảo. Các tòa nhà trong khu đô thị được xây dựng có nhiều không gian, công trình công cộng, cây xanh, khu vui chơi cho trẻ nhỏ, có sân bóng chuyền, sân bóng đá, bể bơi… Các cháu nhỏ được học tập ngay trong khu đô thị với trường mầm non, trường tiểu học và trung học cơ sở. Những cô giáo nơi đây cũng chính là những người vợ lính, giúp các gia đình quân nhân thêm an tâm khi gửi gắm con em mình. Với cách thức vận hành, quản lý khoa học, cùng chế độ chính sách hậu phương phù hợp, giờ đây, gia đình các quân nhân đang làm nhiệm vụ trong CCQS Cam Ranh và trên huyện đảo Trường Sa đã yên tâm an cư.

Tiếp chúng tôi trong căn nhà đầy đủ tiện nghi sinh hoạt trên tầng 5, Trung úy QNCN Trần Ngọc Tú, công tác tại Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, hồ hởi chia sẻ niềm vui về mái ấm chung của bộ đội hải quân này. Tú là nhân viên kỹ thuật thường xuyên phải công tác trên các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa. Thời gian xa nhà nhiều nhưng anh rất yên tâm vì gia đình ở trong khu đô thị, an ninh trật tự tốt, xung quanh toàn là gia đình quân nhân nên mọi người dễ hiểu nhau hơn. Con gái của anh Tú năm nay gần 4 tuổi nên mẹ anh từ quê Nghệ An cũng hay vào hỗ trợ chăm sóc cháu để vợ chồng anh yên tâm công tác. Bà Trần Thị Kỷ (mẹ anh Tú, năm nay 65 tuổi) cho biết: “Vào đây, thấy gia đình con được ở trong môi trường tốt, tôi rất vui. Hằng ngày cháu lại đi học ở trường ngay trong khu đô thị, cách nhà có mấy trăm mét, tôi có thể đi bộ để đưa đón cháu đi học, vừa thuận tiện lại an toàn”.

Trung tá Nguyễn Thái Long, Đội trưởng Đội Quản lý khu đô thị, cho biết: "Mỗi căn hộ trong Khu đô thị CCQS Cam Ranh được xây dựng hiện đại, rộng rãi, thoáng mát, có từ 2 đến 3 phòng ngủ, phòng khách, ban công, nơi phơi đồ, nhà vệ sinh, các thiết bị khá tiện nghi, bảo đảm tốt cho cuộc sống gia đình của các quân nhân".

Bài và ảnh: ĐỨC THU

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/to-am-binh-yen-cua-cac-gia-dinh-quan-nhan-547115