Tinna Tình từng nghĩ đến cái chết vì bị khán giả thờ ơ, không đón nhận

Năm 27 tuổi, sau một thời gian dài cô đơn, trống rỗng, nữ ca sĩ - diễn viên đã từng nghĩ đến cái kết cho cuộc đời của mình.

Tinna Tình vừa ra mắt DVD Kim Jonghyun Living Forever. Nữ ca sĩ cho hay, cô làm sản phẩm này để tưởng thành viên Kim Jonghyun của nhóm SHINee - người đã chọn cái kết để kết thúc quãng thời gian nhiều năm chống chọi với căn bệnh trầm cảm vào 1 năm trước. DVD gồm 7 ca khúc, trong đó 6 bài hát gắn liền với tên tuổi cựu thành viên nhóm SHINee được Tinna Tình cover và bài hát Vô hình do nữ ca sĩ mới sáng tác.

Tinna Tình thú nhận bản thân không phải là fan của Kpop, chưa từng biết tên tuổi Kim Jonghuyn. Nhưng vào ngày 18/12 năm ngoái, khi nghe tin ngôi sao Hàn Quốc tự tử ở tuổi 27, cô đã rất sốc. Nữ ca sĩ cảm thấy giữa mình và Jonghyun có mối liên hệ đặc biệt.

Tinna Tình bật khóc khi nhắc đến lần tự tử của mình vào năm 27 tuổi.

Tinna Tình bật khóc khi nhắc đến lần tự tử của mình vào năm 27 tuổi.

Nhắc đến chuyện tự tử, Tinna Tình bật khóc: "Vào đúng ngày 18/12, năm 27 tuổi, tôi cũng tự tử. Lúc đó, tôi có một sự nghiệp sáng rực với nhiều giải thưởng âm nhạc lẫn phim ảnh. Tôi đã tự mua được nhà và xe hơi nhưng luôn cảm thấy sự vô vị trong cuộc sống. Nhưng những chia sẻ của tôi trong âm nhạc chỉ được người lớn tuổi đón nhận, các chú lớn tuổi trong hội đồng thẩm định chuyên môn đánh giá cao, còn với khán giả thì hoàn toàn xa lạ, không ai muốn nghe".

Không những thế, diễn viên phim Mặt nạ máu còn trải qua những ngày tháng trống rỗng, cảm thấy tồi tệ khi dấn thân vào showbiz.

"20 tuổi, tôi là một cô gái hồn nhiên, muốn được hát và cống hiến nghệ thuật nhưng càng bước sâu vào showbiz, tôi càng phải thay đổi bản thân. Từ đó, tôi càng không phải là mình. Hàng ngày, đọc những bình luận chỉ trích mình, tôi cảm thấy suy sụp. Và sau một thời gian dài cô đơn, trống rỗng, tôi đã nghĩ đến cái chết", cô xúc động nói.

Tinna Tình rời showbiz 2 năm qua vì ồn ào phim Mặt nạ máu.

Sản phẩm này được Tinna Tình thực hiện không nhằm quay lại showbiz. Nữ ca sĩ Việt kiều cho hay sau ồn ào vì phim Mặt nạ máu, cô không còn thiết tha với showbiz. Hai năm qua cô không đi hát, không đóng phim mà ở nhà tận hưởng cuộc sống, đọc sách Phật và làm một vài việc đơn giản để có thu nhập ổn định.

Tinna Tình khẳng định đã chán showbiz từ lâu. Cô kể: "Là ca sĩ, hát ở quán bar là chuyện không hiếm và đem lại thu nhập tốt. Tuy nhiên, hát ở đó, ca sĩ phải mặc sexy, biết giao lưu và trò chuyện với khách. Mặc hở hang và nhảy trên sân khấu không phải là tôi. Ở đó, có chia sẻ âm nhạc cũng không ai muốn nghe. Cứ hát như vậy tôi cảm thấy vô nghĩa nên không thể tiếp tục".

Tạm dừng showbiz, tâm hồn hướng đến Phật pháp nên Tinna Tình cảm thấy thoải mái khi sống một mình. Cô cho biết sau khi chia tay đạo diễn Charlie Nguyễn, 6 năm qua đã không yêu ai.

Tinna Tình cover các ca khúc của ngôi sao Hàn Quốc.

"Có nhiều người đàn ông có cảm tình với tôi nhưng chỉ qua một lần trò chuyện, họ đều tự rút lui. Họ tự cảm thấy có bức tường ngăn cách với tôi. Bản thân sống một mình, tôi thấy thoải mái, tự do tự tại. Gia đình cũng không áp lực việc tôi phải lấy chồng, sinh con", cô cho hay.

Nói về mối quan hệ hậu chia tay với đạo diễn Để mai tính, Tinna Tình cho hay cả hai đã khép lại quá khứ, coi nhau như bạn bè. "Anh Charlie vẫn là người tốt. Chúng tôi vẫn yêu quý và tôn trọng nhau. Khi có vấn đề gì cần tư vấn, tôi vẫn gọi điện hỏi anh ấy", cô nhấn mạnh.

Bích Hằng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tinna-tinh-tung-nghi-den-cai-chet-vi-bi-khan-gia-tho-o-khong-don-nhan-post901491.html