Tình yêu và tội ác

Ngày 13-3, Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Dương Văn Tuấn (1998, trú thôn Tân Hòa, xã Tân Thủy, H. Lệ Thủy, Quảng Bình) thời hạn 4 tháng để tiếp tục điều tra về hành vi 'Giết người'.

Ngày 13-3, Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Dương Văn Tuấn (1998, trú thôn Tân Hòa, xã Tân Thủy, H. Lệ Thủy, Quảng Bình) thời hạn 4 tháng để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người”.

CQĐT lấy lời khai Dương Văn Tuấn.

CQĐT lấy lời khai Dương Văn Tuấn.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, giữa tháng 3-2017, Tuấn có quan hệ tình cảm yêu đương đối với Ngô Thị Hải Y. (1998, trú xã Tân Thủy, H. Lệ Thủy) khi 2 người từ Quảng Bình vào Đà Nẵng làm thuê kiếm sống. Trong thời gian quen nhau, cả hai thuê phòng trọ ở riêng và đã từng “ăn cơm trước kẻng”. Mãi đến tháng 12-2017, cả hai nảy sinh mâu thuẫn gay gắt vì nguyên nhân ghen tuông. Đêm giáng sinh (24-12-2017), trong lúc đi chơi, điện thoại Oppo của Y. có tin nhắn. Tuấn cầm máy đọc tin thì phát hiện có người nhắn tin rủ Y. đi chơi. Vì quá ghen nên Tuấn giữ máy của người yêu và sau đó đập vỡ màn hình. Quá giận, sau đó Y. nhắn tin đòi Tuấn trả điện thoại, nếu không sẽ báo CA bắt Tuấn.

Nghĩ là người yêu thay lòng đổi dạ, Tuấn rất căm hận. 11 giờ ngày 28-12-2017, Tuấn đến đường Điện Biên Phủ (Đà Nẵng) mua 1 chai a-xít lỏng mang về phòng thuê trọ tại số 5 - Hoàng Ngọc Phách (Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Đến chiều cùng ngày, Tuấn ra quán Internet trên đường Phạm Tứ (Đà Nẵng) ngồi chơi điện tử và đọc lại những dòng tin nhắn mà Y. dọa báo CA xử lý mình. Ngày 23-12-2017, cả hai có “gần gũi” với nhau và Tuấn nghĩ là Y. đang mang thai. Lúc này trong đầu Tuấn tiếp tục ý nghĩ giết Y. nên tự tay viết 2 lá thư tuyệt mệnh có nội dung mong muốn được chết cùng người yêu và đứa con trong bụng. Sau đó, Tuấn ra chợ Cẩm Lệ mua 1 con dao nhọn cùng bình thủy tinh để đựng a-xít.

10 giờ ngày 29-12-2017, Tuấn cùng em gái Dương Thị Loan và bạn trai của Loan đi ăn sáng. Về lại phòng trọ, Tuấn nhờ Loan đi cùng mình, cầm theo bình a-xít và nói dối em gái là nước ép trái cây mang đến cho Y. Khi đi, Tuấn mang theo 1 túi xách, bên trong có dao và lọ thuốc trừ sâu đã mua. Đến đường phía sau quán nhậu Thiên Tân (Khu biệt thự Đảo Nổi, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ), Loan ngồi trên xe bấm điện thoại chơi, giao chai thủy tinh có đựng a-xít cho Tuấn. Tuấn dùng ĐTDĐ nhắn tin cho Y. ra phía sau quán nói chuyện. Y. đang ăn cơm trưa cùng chủ quán, nhận tin người yêu vội đi ra. Gặp nhau, ngồi nói chuyện chừng được 2 phút thì bất ngờ Tuấn cầm bình thủy tinh chứa a-xít tạt vào người Y. Bị tấn công bất ngờ, Y. ôm mặt chạy vào quán, còn Tuấn cũng bị một lượng lớn a-xít bắn vào người. Người yêu bỏ chạy, Tuấn không đuổi theo, lấy dao trong túi xách đâm vào bụng để tự sát. Chứng kiến sự việc quá khủng khiếp, Loan vội gọi cho lực lượng cấp cứu đến hiện trường chuyển Tuấn vào bệnh viện, còn Y. cũng được nhân viên quán Thiên Tân đưa đi cấp cứu.

Theo kết luận giám định pháp y về thương tích, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại của Ngô Thị Hải Y. là 21%. Căn cứ tài liệu thu thập được, CAQ Cẩm Lệ đủ tài liệu chứng minh hành vi này đủ yếu tố cấu thành tội “Giết người”.

Nguyên Thảo

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_174784_tinh-yeu-va-toi-ac.aspx