Tình yêu và tham vọng 5: Linh (Diễm My 9X) nhận lời giúp Phong (Mạnh Trường) trả thù

Tình yêu và tham vọng tập 5 lên sóng 21h30 tối 6/4 trên VTV3. Phong kể lại mối thù không thể bỏ qua cho bà Khuê (NSND Minh Hòa) và Hoàng Thổ, cuối cùng Linh nhận lời về làm cho đối thủ để giúp anh trả thù.

Linh chấp nhận giúp Phong trả thù

Linh chấp nhận giúp Phong trả thù

Linh (Diễm My 9X) chủ động nộp đơn xin việc, nói ba năm qua làm việc như thiêu thân nên giờ muốn dành thời gian cho bản thân và gia đình. Phong (Mạnh Trường) vẫn thuyết phục Linh nên ở lại, để mọi chuyện cho anh ta lo, thu lại đơn xin nghỉ và cho Linh nghỉ phép.

Sơn (Thanh Sơn) không đồng tình với Minh vì cố tình ép Hoàng Linh sang Hoàng Thổ làm việc. Anh cho rằng Minh không nên lợi dụng Linh để đối đầu với Phong, vì Linh không có tội. Minh vẫn khăng khăng vì anh có mưu tính riêng, ít ra trong khi Linh làm việc ở Hoàng Thổ, Bách Hợp không có Linh giúp sức.

Sơn bênh Linh, không muốn cô trở thành quả bóng cho Phong và Minh đá qua đá lại

Phương (Huyền Lizzie) lên gặp Phong, nói việc Hoàng Thổ đăng tuyển giám đốc chứng tỏ Linh không phản bội. Cô tranh cãi với Phong vì thấy anh không minh oan cho bạn thân của mình. Cô còn lớn tiếng tuyên bố làm ở Bách Hợp chỉ vì Linh, giờ không còn Linh cô cũng nghỉ việc.

Linh trở về nhà gặp Ánh-cô em gái đáng ghét- châm chọc “có tí năng lực tưởng mình ngon”, giờ bị đuổi việc. Linh đáp lại, rằng vì cô chỉ là nhân viên quèn, còn em gái muốn start up mà mấy năm vẫn không ra hồn. Dì Đào nghe thấy Linh bị đuổi việc quay ra xỉa xói, còn đánh Linh. Đúng lúc đó Phong bước vào nắm tay bà Đào ngăn lại. Anh mang giấy tờ nhà trả lại cho Linh, rồi cảnh báo không cho bà Đào động đến Linh.

Phong cảnh cáo mẹ con bà Đào không được động tới Linh

Linh cảm động cảm ơn Phong. Phong nói không nghĩ Linh phải chịu đựng cuộc sống như vậy. Linh vẫn cố nói mọi chuyện không tệ hại như Phong nghĩ. Phong muốn làm gì đó cho Linh, món nợ đã xong và giờ cô đi đâu làm gì tùy thích. Linh nói không muốn rời Bách Hợp. Linh bỗng hỏi về lí do Phong muốn mình làm cho Hoàng Thổ.

Phong hận bà Khuê vì chính bà hại chết vợ con của anh

Phong kể, anh đặt tên công ty là Bách Hợp vì đó là loài hoa vợ Phong rất thích. Phong và vợ yêu nhau từ thời đại học, nhưng gia đình muốn con gái lấy chồng giàu có nên ngăn cấm. Vợ Phong không chịu bỏ cuộc, gạt bỏ tất cả để ở bên anh, bất chấp cả bệnh tim để sinh con cho Phong vì anh là con một. Tuy nhiên, Phong nói chính mẹ của Minh đã đến gặp, đổ tội rằng Phong biển thủ. Phong bị bắt dẫn đi, vợ chết, con anh bị chết trước khi chào đời. Phong khóc, nói mất đi vợ con cuộc sống không còn ý nghĩa. Phong hận mẹ Minh, hận Hoàng Thổ cướp đi vợ con, rồi hận chính bản thân không bảo vệ được họ. Đó là lí do Phong muốn thôn tính Hoàng Thổ.

Bố Linh thấy con gái mệt mỏi liền hỏi chuyện. Linh giấu bố chuyện công việc, chỉ nói hơi mệt. Ông khuyên con gái nên nghỉ phép vì ba năm qua Linh vất vả, giờ nợ nần trả hết, nhà lấy lại được nên ông muốn con gái dành thời gian chăm sóc bản thân. “Muốn ăn gì tiêu gì đừng tiết kiệm nữa. Mỗi năm cùng bạn bè du lịch đôi ba chuyến, rồi hẹn hò ai đó. Đấy mới là tuổi trẻ của con”, ông nói.

Linh quyết tâm trả thù giúp Phong

Linh nói muốn nghỉ việc ở Bách Hợp. Cô bỗng hỏi bố, nếu vì trả ơn mà phải làm trái nguyên tắc bản thân có sao không. Ông bố khuyên con gái cứ làm theo sự mách bảo trái tim, tin con gái biết cân nhắc đúng sai. Phong đưa tờ quyết định ổ nhiệm Linh làm giám đốc kinh doanh, nhưng Linh tuyên bố sẽ sang Hoàng Thổ để giúp Phong trả thù.

Tuệ Lâm (Lã Thanh Huyền) nói với Minh (Nhan Phúc Vinh) rằng trong lần tuyển dụng này có nhiều hồ sơ đẹp, có những người đã tốt nghiệp Harvard. Minh nói vị trí đó đã có ứng viên. Đúng lúc đó Sơn (Thanh Sơn) bước vào thông báo Phan Hoàng Linh (Diễm My 9X) vừa gọi nói muốn có cuộc gặp. Minh cười, nói sắp xếp để anh gặp.

Tuệ Lâm ngạc nhiên vì Minh chọn Linh vào Hoàng Thổ

Minh lật bài ngửa với Linh rằng công ty anh đăng tuyển, có nhiều hồ sơ đẹp. Linh nói thẳng việc làm này là cốt ép cô nhanh chóng đưa ra quyết định. “Từ trước đến nay công ty Hoàng Thổ chưa từng ép bất kỳ ai cả”, Minh nói. Linh cười nói tin đó là sự thật, có điều kể từ khi được Hoàng Thổ quan tâm, Bách Hợp không còn tin tưởng cô nữa, các công ty khác cũng không dám tuyển dụng vì không dám đụng chạm tới hai ông lớn Hoàng Thổ, Bách Hợp, chưa kể Linh còn bị mang tiếng là phản bội.

“Tóm lại sở dĩ tôi ép cô vô đường cùng, cho nên cô mới chạy tới đây đúng không”, Minh hỏi. Linh nói cô còn một lí do khác. “Tôi muốn xem bản lĩnh của anh tới đâu”, Linh nói. “Được thôi, để xem bản lĩnh của chúng ta thế nào”, Minh cười. Minh đòi hỏi Linh phải đến Hoàng Thổ làm việc với tất cả sự chân thành, nhiệt huyết như từng làm với Bách Hợp.

Minh nói muốn xem bản lĩnh của Linh

Minh thông báo với bà Khuê (NSND Minh Hòa) đã ký hợp đồng với Linh. Bà phản đối cho rằng con trai mình quá mạo hiểm, có thể đánh mất công ty bất cứ lúc nào vì Minh quá duy tình, trong lúc quyết định không ra tay tàn ác. Bà đoán con trai muốn hạ gục Bách Hợp chỉ vì muốn nhanh chóng kết thúc mọi chuyện, vì Minh vẫn gửi tiền cho nhóm người tìm kiếm ở Phú Yên. Bà nói người đi rồi (Thùy Chi-người yêu năm xưa của Minh), đừng tìm kiếm nữa.

Bà Khuê phản đối Linh vào công ty, lo sợ Phong cài người trả thù

Phương vẫn trách Linh vì giúp đỡ Phong dù anh ta đối xử không ra sao. Linh vẫn tin vào quyết định của cô. Linh đến Hoàng Thổ, được cả ban lãnh đạo chào mừng. Tuệ Lâm tức giận nhưng phải cố nén. Đúng lúc Linh vừa ra mắt, bà Khuê bước vào với ánh mắt lạnh lùng.

Bảo Hân

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giai-tri/tinh-yeu-va-tham-vong-5-linh-diem-my-9x-nhan-loi-giup-phong-manh-truong-tra-thu-1637083.tpo