Tình yêu không phải phiếu bé ngoan, cứ tốt là sẽ được nhận

Phụ nữ à, tình yêu không phải phiếu bé ngoan, đừng nghĩ mình tốt là sẽ có thưởng. Đừng chờ đợi đối phương đáp trả tình cảm thì mình mới có được hạnh phúc.

Thời gian qua cặp đôi Soong Joong Ki – Song Hye Kyo lại khiến người hâm mộ lo lắng khi vướng tin đồn tan vỡ. Chuyện tình đẹp như mơ của họ từng được xem là ngôn tình có thật. Người ta ngưỡng mộ cách Song Joong Ki nâng niu, chiều chuộng một nửa của mình; cũng tan chảy với ánh mắt Song Hye Kyo nhìn chồng mỗi lần hướng về anh. Thế nhưng, giờ đây, mọi chuyện lại dần tồi tệ hơn. Dù họ lên tiếng phủ nhận nhưng tận sâu trong lòng khán giả đều hiểu, chẳng có cuộc hôn nhân nào đang yên bình lại xuất hiện sóng gió như vậy...

Người ta đồn đoán nguyên nhân cặp đôi Song – Song tan vỡ là vì Song Joong Ki đã ngoại tình với chính bạn thân của vợ. Không ít người đã hụt hẫng, ngán ngẩm quay đầu khi nghe tin này. Giận Song Joong Ki một, người ta lại thương Song Hye Kyo mười. Cô nàng xinh đẹp, tài năng dành cả tuổi xuân bên một Lee Byung Hun đào hoa, đến khi tưởng chừng sóng yên biển lặng, tìm được bến đỗ thì chẳng lẽ lại vẫn không được trọn vẹn?

Phụ nữ xưa đến nay đều có trong mình khả năng bao dung đáng kinh ngạc. Khi gia đình lục đục, chồng ra ngoài "ăn phở", một số chị em bắt đầu quay lại tự vấn chính mình. Họ tự hỏi vì sao chồng lại chán vợ, có phải mình đã làm gì sai? Họ nghĩ đến việc đánh ghen, xử con giáp thứ 13 một trận tơi bời nhưng hiếm ai nghĩ sẽ xử chồng mình trước. Bởi trong lòng phụ nữ, họ vẫn muốn tái hợp với chồng, dù anh ấy có gây ra tội lỗi thế nào, miễn anh ấy hối hận quay đầu, chị em đều sẵn sàng tha thứ. Thế mới thấy, tình yêu của phụ nữ nhiều khi thật mù quáng.

Phụ nữ có người sau khi chồng ngoại tình lần 1, về nhà cố gắng hâm nóng tình cảm cả hai, chăm chút bản thân hơn để quyến rũ lại chồng. Nhưng rồi anh ta vẫn ra ngoài tòm tem lần 2. Các chị lại tiếp tục phung phí sự vị tha mà cho phép anh ta quay lại... Cứ thế, phụ nữ luôn nghĩ mình có lỗi, mình khiến chồng ngoại tình. Chị em cố níu kéo một con người mà cả thể xác lẫn tâm tư đều không còn thuộc về mình nữa rồi. Để sau cùng vẫn là câu tự hỏi: "Tại sao mình tốt như vậy, chồng vẫn ngoại tình?".

Phụ nữ luôn nghĩ mình có lỗi, mình khiến chồng ngoại tình. Ảnh minh họa

Xin thưa đâu chỉ một mà vô vàn người phụ nữ trên thế giới này đều rơi vào hoàn cảnh đó. Chúng ta tốt, chúng ta đẹp, chúng ta hiểu chuyện vẫn chưa chắc giữ được trái tim đàn ông. Trên đời này không có gì là chắc chắn cả. Cứ như Song Hye Kyo đấy thôi. Ngày trẻ yêu một Lee Buyng Hun điển trai, lịch lãm, tuyên bố muốn cưới mình là vợ. Thế mà sau đó vẫn liên tục giả dối, làm tổn thương mình. Sau này đến khi lấy vợ, anh ta còn làm chuyện tày đình hơn. Nghĩ lại hẳn nàng Song cũng thấy may khi mình không nên duyên với nam tài tử năm nào. Rồi lại Song Joong Ki, nam thân xem vợ như công chúa, cung phụng, nâng niu suốt ngày. Ấy thế mà cứ lâu lâu lại nhận được tin đồn anh chàng có quan hệ thân mật với cô này cô kia. Vậy đấy, có ai dám chắc sẽ chỉ yêu một người đến cuối cuộc đời? Đàn ông là thế, họ có thể ngoại tình bất kể vợ có xinh đẹp, hiền dịu, nết na thế nào đi nữa.

Lỗi nếu không phải do mình thì đừng tự dằn vặt, như thế là có lỗi với bản thân. Ảnh minh họa

Thế nên phụ nữ ạ, tình yêu không phải phiếu bé ngoan, đừng nghĩ mình tốt là sẽ có thưởng. Đừng chờ đợi đối phương đáp trả tình cảm thì mình mới có được hạnh phúc. Thay vào đó, tập làm mình vui, tự mang đến nụ cười cho mình thì hơn. Lỗi nếu không phải do mình thì đừng tự dằn vặt, như thế là có lỗi với bản thân. Cứ ngẩng cao đầu, mỉm cười và tự tin lên. Đàn ông tệ bạc mình phải buông bỏ, đến một ngày anh ta sẽ nhận ra mất mình là điều ngu ngốc nhất mà anh ta để xảy ra.

MP

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/tinh-yeu-khong-phai-phieu-be-ngoan-cu-tot-la-se-duoc-nhan-68706.html