Tình yêu, gu thời trang của vợ chồng già U90 khiến giới trẻ thích thú

'Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng ở tuổi này rồi mà vẫn nhiều người muốn xem ảnh của mình đến như vậy' - cụ bà Hsu Hsiu-e, 84 tuổi chia sẻ.

70 năm nay, bà Hsu và chồng là ông Chang Wan-ji, 83 tuổi âm thầm làm công việc giặt là quần áo cho người dân ở quận Houli, thành phố Taichung, Đài Loan.

Trong suốt thời gian ấy, đã có hàng trăm bộ trang phục không được khách hàng tới nhận khi đã giặt là xong.

Và mới đây, cháu trai của bà là Reef Chang đã thuyết phục 2 người mặc những bộ trang phục này để làm mẫu theo kiểu vui là chính. Sau đó, Chang đã đăng những bức hình thú vị này lên Instagram.

Thật ngạc nhiên, các bài đăng nhận được sự chú ý lớn. Hiện tài khoản WantShowAsYoung của họ đã đạt 130.000 người theo dõi trên khắp thế giới.

Chang cho biết, cậu không nhắm vào mục đích đưa ông bà mình trở thành người nổi tiếng, mà chỉ đơn giản là giúp họ cảm thấy bớt buồn chán.

“Công việc của ông bà không phải lúc nào cũng bận rộn. Ông bà hay ngủ gật ở cửa hàng và tinh thần thì không được phấn chấn cho lắm. Vì vậy, tôi đã đề nghị ông bà làm việc này, một phần muốn nhắc mọi người đến lấy lại quần áo của mình, phần khác muốn nói với ông bà rằng cuộc sống vẫn có thể tuyệt vời hơn dù đã ở tuổi này” – Chang chia sẻ.

Với lời khuyên từ những người bạn có gu thời trang tốt, Chang đã giúp ông bà kết hợp áo sơ mi, quần soóc, váy, phụ kiện… để tạo ra những bức ảnh phong cách nhất.

Sau đó, cậu chụp ảnh ông bà trước những chiếc máy giặt và máy sấy của cửa hàng, rồi đăng lên Instagram.

Những bộ trang phục trẻ trung khiến bà Hsu cảm thấy mình như trẻ ra 30 tuổi. Bộ trang phục bà yêu thích nhất là chiếc chân váy kẻ sọc kết hợp với áo sơ mi.

Ông Wan-ji, chồng bà là người đã làm công việc giặt là từ năm 14 tuổi. Ông cho biết, mấy năm gần đây, người ta hay bỏ lại quần áo ở cửa hàng của ông khi giá cả quần áo đã trở nên phải chăng hơn.

“Ngày xưa, quần áo rất đắt đỏ” - ông Wan-ji nhớ lại. “Năm tôi cưới, phải mất 20 túi gạo mới mua được bộ quần áo chú rể. Quần áo ngày đó có giá đến mức bạn có thể mang chúng ra hiệu cầm đồ để vay tiền”.

Ông nói rằng, những vị khách bỏ lại quần áo ở cửa hàng của ông là những người đã chuyển đến nơi khác và họ quên lấy đồ trước khi đi, thậm chí có cả những người đã qua đời. Những trường hợp còn lại có thể do gặp biến cố trong cuộc sống khiến họ quên lấy đồ.

Cặp vợ chồng già đã tặng hàng trăm món đồ cho các tổ chức từ thiện, đặc biệt là cho người dân sau thảm họa, nhưng họ vẫn còn tới vài trăm bộ trong nhà.

“Hai cụ thật dễ thương, hãy cứ thời trang như thế” - một người phụ nữ ở London bình luận trên Instagram.

“Tình yêu của ông Wan-ji và bà Hsiu-e làm tôi nghĩ rằng mình không còn sợ khi phải già đi nữa” - một người khác viết.

Những bộ ảnh chụp cặp vợ chồng già không chỉ mang đến một góc nhìn thú vị về thời trang, mà qua đây nhiều người trẻ cho biết, họ cũng cảm thấy được truyền động lực để dành nhiều thời gian hơn cho ông bà mình.

Điều làm cho 2 cụ cảm thấy hạnh phúc nhất là truyền cảm hứng để mọi người nghĩ rằng tuổi tác không phải là trở ngại để trở nên hợp thời trang và vui vẻ.

Vợ chồng cụ Wan-ji và cháu trai - "stylist" cho ông bà.

Vợ chồng cụ Wan-ji và cháu trai - "stylist" cho ông bà.

Đăng Dương(Theo BBC, Bored Panda)

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/doi-song/gia-dinh/tinh-yeu-gu-thoi-trang-cua-vo-chong-gia-u90-khien-gioi-tre-thich-thu-660547.html