Tình yêu đẹp của vợ chồng lấy nhau 60 năm chưa một lần to tiếng

64 năm chung sống, có với nhau 6 người con, đôi vợ chồng ngoài 80 tuổi vẫn yêu nhau như thuở ban đầu.

Nhiều người vẫn chán nản nói rằng tình yêu nào mà chẳng có kỳ hạn. Những cặp tình nhân yêu nhau đấy rồi cũng đến lúc chia xa. Thế nhưng, đừng vội mất niềm tin vào thứ cảm xúc diệu kỳ mang tên tình yêu. Đâu đó quanh ta, trong cuộc sống này vẫn tồn tại những mối tình không tuổi, những người cùng nắm tay nhau đi hết quãng đời.

64 năm chung sống chưa một lần cãi vã

Mới đây, tài khoản Hoàng Ngân gây chú ý trên nhiều diễn đàn khi chia sẻ về chuyện tình của ông bà ngoại mình. Những hình ảnh đời thường hết sức mộc mạc, giản dị nhưng ấm áp của đôi vợ chồng ngoài 80 tuổi thực sự khiến nhiều người xúc động.

Hình ảnh dung dị nhưng hạnh phúc của đôi vợ chồng ở cái tuổi xưa nay hiếm khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Chủ nhân bài đăng, Hoàng Thu Ngân cho Zing.vn biết từ ngày về nhà chồng, cô luôn ngưỡng mộ trước tình cảm của ông bà ngoại bên chồng.

“Mẹ chồng mình kể trong suốt mấy chục năm chưa hề thấy ông bà to tiếng với nhau lần nào. Tình cảm ông bà dành cho nhau khiến mọi người trong nhà đều rất ngưỡng mộ. Không phải quá cầu kỳ, thân mật, chỉ đơn giản như cùng nhau nấu cơm, hái rau, ông đèo bà bằng xe đạp hay vuốt tóc chỉnh áo cho nhau thôi nhưng sao mà tình cảm quá đỗi”, Thu Ngân bày tỏ.

Được biết, ông Văn Hiến (sinh năm 1933) và bà Dương Thị Nhân (sinh năm 1934) lấy nhau vào những năm 50 của thế kỷ trước. Cả hai đã cùng nhau trải qua những năm tháng khó khăn của chiến tranh. Trong giai đoạn đó, ông Hiến thường xuyên phải đi công tác để lại một mình vợ ở nhà nuôi các con. Dù cực khổ, bà Nhân chưa bao giờ kể hay oán trách gì ông Hiến với con cháu trong nhà.

Thu Ngân kể từ ngày về hưu, ông ngoại dường như dành tất cả thời gian để bù đắp cho vợ. Hai ông bà như hình với bóng, đi đâu, làm gì cũng có nhau. Vì bà có bệnh khớp nên ông học tất cả những bài thuốc đông y, cách xoa bóp, bấm huyệt. Những lúc bà mệt, ông chẳng bao giờ để vợ đụng tay đến việc nhà.

Chỉ cần ở bên nhau thì mọi việc đều đơn giản và vui vẻ.

Điều mà cô ngưỡng mộ nhất ở ông bà là sự lãng mạn họ dành cho nhau. Bà Nhân vốn mê thơ từ ngày xưa. Từ ngày ông về hưu, ngày nào ông bà cũng ngồi ở hiên nhà bình truyện Kiều, Chinh phụ ngâm với nhau. Vì bà mắt kém nên ông luôn là người đọc sách, báo cho bà nghe.

"Những sự quan tâm nhiều khi không bằng lời nói nhưng qua hành động, ánh mắt ông bà nhìn nhau, mình hiểu hai người yêu nhau nhiều như thế nào", 8X chia sẻ.

Chỉ mơ một tình yêu như thế

Câu chuyện tình đẹp và lãng mạn của đôi vợ chồng đã ngoài 80 tuổi đang lan truyền khắp mạng xã hội. Chỉ sau ít giờ, bài đăng của Hoàng Ngân nhận được hơn 10.000 lượt thích (like). Dân mạng tỏ ra vô cùng xúc động và ngưỡng mộ trước tình cảm của đôi vợ chồng.

“Thật tuyệt vời! Ước gì mình cũng gặp được người như vậy để lấy làm chồng. Mong ông bà có sức khỏe tốt để sống lâu cùng con cháu”, Lê Như bày tỏ.

Họ đã nắm tay nhau cùng đi qua hơn 60 năm cuộc đời.

Trong khi nhiều người tiếc nuối viết: “Chuyện tình đẹp nhưng hiếm hoi giữa cuộc đời này. Tôi thực sự xúc động trước câu chuyện của ông bà bạn. Có lẽ khó có cặp thứ 2 được như vậy”, “Ước mơ cả đời của tôi chỉ mong được như vậy. Có được một người thương yêu mình cả đời, chẳng ham giàu sang, bên nhau giản dị, hạnh phúc vậy là trọn vẹn một cuộc đời rồi, nhưng sao khó quá!”.

Tuy nhiên, hiếm gặp không có nghĩa là không tồn tại thứ tình yêu vĩnh cửu mà ai cũng khao khát. Không ít người cũng chia sẻ những chuyện tình yêu, tình vợ chồng bình dị nhưng sắt son.

“Ông bà mình năm nay cũng hơn 60 tuổi cả rồi nhưng tình cảm còn hơn cả con cháu ấy chứ. Hai ông bà xưng với nhau là anh em, rồi sáng nào cũng đi tập thể dục chung. Mỗi lần về quê là y như rằng được nghe hàng xóm kể chuyện tình cảm của hai ông bà”, Hải Yến chia sẻ.

Còn Phương Nguyễn viết: “Giống hệt ông nội tớ. Bà tớ bị mắt kém mấy chục năm nay nên việc trong nhà ông lo hết từ nấu cơm, giặt giũ, quét nhà cửa… Những lúc bà ốm thì ông kiêm luôn bón cơm, gội đầu, không để con cháu động tay vào luôn ấy. Rồi giờ đến ba tớ cũng bị di truyền thì phải. 20 năm nay chưa bao giờ nghe ba nặng lời với mẹ bao giờ”.

Những tình yêu không tuổi vẫn luôn tồn tại xung quanh chúng ta.

Huệ Lâm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tinh-yeu-dep-cua-vo-chong-lay-nhau-60-nam-chua-mot-lan-to-tieng-post855689.html