Tình yêu đẹp của cô gái mắc bệnh khiến làn da loang lổ

Căn bệnh bạch biến khiến làn da của Tiffany Taylor (Mỹ) có nhiều đốm đen khổng lồ. Cô từng không dám ra ngoài nếu chưa trang điểm, che hết các phần da không đều màu.

 Năm 14 tuổi, Tiffany Taylor (Philadelphia, Mỹ) lần đầu tiên phát hiện một đốm trắng trên gương mặt. Dần dần, các vết đốm ngày càng lan rộng khắp người. Đi khám, bác sĩ kết luận cô mắc bệnh bạch biến - chứng bệnh khiến làn da mất đi các tế bào sắc tố, gây đổi màu ở những vùng khác nhau trên cơ thể.

Năm 14 tuổi, Tiffany Taylor (Philadelphia, Mỹ) lần đầu tiên phát hiện một đốm trắng trên gương mặt. Dần dần, các vết đốm ngày càng lan rộng khắp người. Đi khám, bác sĩ kết luận cô mắc bệnh bạch biến - chứng bệnh khiến làn da mất đi các tế bào sắc tố, gây đổi màu ở những vùng khác nhau trên cơ thể.

Thời gian phát hiện bệnh cũng là lúc Tiffany Taylor chuẩn bị bước vào trung học. Tự ti, lo sợ bạn bè trêu chọc, Taylor luôn trang điểm để che giấu tình trạng của mình. "Gia đình ủng hộ tôi dùng mỹ phẩm. Đó là cách tốt nhất cho mọi người không nhận ra sự khác biệt ở tôi. Mỗi lần ra ngoài, tôi phải sử dụng rất nhiều kem che khuyết điểm, phấn phủ ở mặt và cổ để trông giống như một người bình thường. Nhiều lúc, tôi cảm thấy kiệt sức vì tốn nhiều công sức make up trước khi rời nhà", cô kể.

Năm 2012, Tiffany Taylor quyết định thú nhận sự thật với bạn trai khi đó. Cô thừa nhận với đối phương rằng mình trang điểm mọi lúc, mọi nơi, ngay cả khi đi ngủ. Sau khi nhìn ảnh mặt mộc và làn da của Taylor, bạn trai của cô sốc, thất vọng. Không lâu sau đó, cả hai chia tay. "Khoảnh khắc đó luôn đeo bám tôi. Tôi từng lo sợ chuyện tình cảm của mình bị hủy hoại vì căn bệnh, nhưng cuối cùng chính sự bất an mới là vấn đề lớn nhất. Khó có người đàn ông nào chấp nhận việc bạn gái cố gắng che giấu cơ thể mỗi ngày", cô nói.

Đến tháng 12/2017, Tiffany Taylor đưa ra quyết định liều lĩnh sau nhiều năm giấu bệnh. Cô chọn đi làm mà không trang điểm. Lấy cảm hứng từ các bức ảnh chụp người mắc bệnh bạch biến trên mạng, cô cũng thực hiện một bộ ảnh chụp làn da thật của mình. Sau khi chia sẻ trên trang cá nhân, những bức hình của Taylor thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng.

"Tôi cảm thấy tự tin hơn vì được sống là chính mình. Tôi đã học được cách yêu quý làn da ngay cả khi nó thay đổi. Nếu không thể chấp nhận vẻ bề ngoài khác biệt của mình, bạn cũng đừng mong đợi bất kỳ ai chấp nhận bạn", Tiffany Taylor chia sẻ với Purposely Awakened.

Hiện, Tiffany Taylor là giám đốc kinh doanh cho một công ty ở Pennsylvania (Mỹ). Tháng 7 năm ngoái, cô kết hôn với nhà phát triển web Randolphe Jacques. Họ quen biết, trò chuyện trên một ứng dụng hẹn hò và bên nhau 2 năm trước khi về chung một nhà.

Đối với Jacques, căn bệnh mà vợ mình mắc phải không phải là vấn đề quá nghiêm trọng. Taylor thu hút anh bởi sự tinh tế và ý chí của cô. Tổ chức đám cưới trong thời điểm dịch Covid-19 lan rộng nên đôi vợ chồng phải giảm số lượng khách tham dự và thay đổi thiết kế chỗ ngồi để giữ khoảng cách an toàn. Hai vợ chồng cũng không thể tận hưởng tuần trăng mật vì diễn biến phức tạp của dịch.

Hoài Ân

Ảnh: Instagram NV

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tinh-yeu-dep-cua-co-gai-mac-benh-khien-lan-da-loang-lo-post1180243.html