Tình trong bão

Từ khuya 24, rạng sáng 25-11-2018, tại TP. Vũng Tàu, nhiều khách sạn, chung cư, thậm chí nhiều nhà dân… đã mở cửa đón người đến tránh trú bão. Một số cửa hàng, quán ăn làm thức ăn nóng, đội mưa, chạy xe máy tới nơi tập trung đông người để tạm 'cứu đói' bà con ngày mưa bão.

Anh Phạm Anh Hoàng, chủ cửa hàng bánh cuốn Lá (người thứ 2, bên trái) chuẩn bị bánh cuốn và bún thịt nướng cho người dân đến tránh bão tại khách sạn Fita Cao Su.

Sáng 25-11, trời mưa nặng hạt, mặc cho gió càng lúc càng mạnh, nhưng cha con anh Phạm Anh Hoàng, chủ cửa hàng bánh cuốn Lá (1A, Paster, phường 7, TP. Vũng Tàu) vẫn chạy xe máy tới khách sạn Fita Cao Su (108, Võ Thị Sáu, phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu) mang theo 30 phần bánh cuốn chả giò và bún thịt nướng cho những người đến tránh trú bão tại khách sạn này.

Anh Phạm Anh Hoàng cho biết: “Nhận được thông tin trên mạng xã hội được biết khách sạn Fita Cao Su bố trí chỗ tránh trú cho người nghèo, nhà cửa không an toàn đến tránh trú bão, nên gia đình tôi sáng nay làm một ít bánh ướt, bún chả đến tặng cho bà con trú bão ở đây. Việc làm nhỏ thôi nhưng đó là tấm lòng của chúng tôi đối với những người có hoàn cảnh khó khăn hơn”.

Các hộ dân ở phường 2 (TP. Vũng Tàu) được khách sạn Đức Anh (220, Phan Chu Trinh) bố trí nơi tránh trú bão an toàn.

Tại khách sạn này, từ 21 giờ tối 24-11 đến 9 giờ sáng 25-11 có 160 người đến đây để tránh bão. Tất cả đều được bố trí phòng chu đáo. Có mặt tại tầng 3 của khách sạn, chúng tôi gặp anh Đỗ Hoàng Hải, người bán vé số dạo ở Vũng Tàu. Anh Hải cho biết, anh có 2 con nhỏ (1 đứa 12 tuổi, 1 đứa 14 tuổi) cùng đi bán vé số với anh. Do hoàn cảnh khó khăn, tật nguyền nên anh không đủ tiền thuê trọ để ở. 3 cha con, tiện đâu thì ngủ đó. Nhưng mấy hôm nay có tin bão, anh Hải rất lo lắng. “Khi nhận được thông tin khách sạn Fita Cao Su mở cửa đón người vô gia cư đến tránh bão, 3 cha con đã đến đây xin được trú ngụ. Theo quy định phải có chứng minh nhân dân mới được vào nhưng tôi vừa bị mất vé số và giấy tờ, không còn chứng minh nhân dân, nhưng Ban Giám đốc khách sạn vẫn xem xét, bố trí chỗ ở và 1 suất ăn sáng miễn phí cho 3 cha con tôi”, anh Hải nói.

Anh Nguyễn Tấn Vũ, Giám đốc Điều hành hệ thống khách sạn Fita Cao Su và nhà hàng Sông Rạch Hào cho biết, tính đến 9 giờ ngày 25-11, khách sạn đã mở cửa đón 160 người có nhà cửa không chắc chắn, người vô gia cư, công nhân đi làm thuê ở trọ, những người phụ nữ có chồng đi xa… Theo đó, khách sạn đã bố trí 38 phòng cho người dân đến tránh trú miễn phí. Anh Vũ cho biết: “DN kinh doanh cả năm. Bão vào BR-VT là lúc cần phải có sự chung tay, giúp đỡ, chia sẻ bớt khó khăn cho người dân có hoàn cảnh đặc biệt hơn. Và việc làm này cần phải kịp thời, chu đáo.

Người già, phụ nữ, trẻ nhỏ được yên tâm và ấm lòng hơn nhờ sự hỗ trợ nơi tránh trú bão an toàn từ phía chủ khách sạn Đức Anh (số 220 đường Phan Chu Trinh, TP. Vũng Tàu).

Trước đó, lúc 10 giờ tối ngày 24-11, có mặt tại khách sạn Đức Anh (220, Phan Chu Trinh, TP. Vũng Tàu) chúng tôi ghi nhận những tình cảm đẹp của người dân Vũng Tàu. Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 9 sắp đổ bộ vào đất liền, chủ khách sạn này đã bố trí chỗ ở tại sảnh tầng 1 kiên cố, chắc chắn cho hơn 50 người dân nghèo tại các hẻm 220, 228 đường Phan Chu Trinh (khu vực Đồi Con heo) về trú bão. Các hộ dân tại đây cho biết, nhà ở của họ chủ yếu là nhà bán kiên cố, lại ở ven triền núi nhỏ nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ sạt lở, mưa gió lớn từ cơn bão số 9 sẽ gây nguy hại đến tính mạng và tài sản. Được sự vận động của chính quyền phường 2 và sự hỗ trợ của khách sạn Đức Anh, từ trưa ngày 24-11 đến buổi tối cùng ngày, người dân đã được bố trí nơi tránh trú bão an toàn, chủ động trước những tác động xấu có thể xảy ra của cơn bão Usagi. “Bên cạnh được bố trí chỗ ở, khách sạn còn phục vụ nước uống, tặng bánh, mì gói cho các hộ dân để bà con nhân dân thêm ấm lòng trong những ngày mưa bão”, anh Nguyễn Mạnh Trà, nhân viên trực lễ tân của khách sạn chia sẻ.

Cha con anh Đỗ Hoàng Hải bán vé số được khách sạn Fita Cao Su bố trí phòng ở tại khách sạn tối 24-11 và ngày 25-11.

Chị Trần Thị Thương cùng chồng và 2 người con nhỏ (6 tuổi và 4 tuổi) cho hay, ngôi nhà tạm bằng mái tôn, tường gạch của gia đình chị nay càng trở nên mong manh trước bão. Trong diễn biến của cơn bão số 9 sắp đổ bộ vào bờ, gia đình chị rất lo lắng cho sự an toàn của các thành viên trong nhà, nhất là các cháu nhỏ. “Nay được chính quyền địa phương quan tâm, DN hỗ trợ bố trí nơi trú bão an toàn bà con nhân dân chúng tôi hết sức cảm động trước nghĩa cử này của mọi người”, chị Thương nói.

Hai anh em Nguyễn Trí Vinh và Nguyễn Thùy Dương (656/14 Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu) theo bố mẹ đến khách sạn Fita Cao Su tránh bão.

Tối 24-11, cùng với các trụ sở khu phố, phường, xã, trường học, bệnh viện... thay vì đóng cửa để phòng chống bão thì nhiều cơ sở lưu trú trên địa bàn TP. Vũng Tàu đồng loạt mở cửa để đón người nghèo, người không có chỗ ở, hoặc thuộc diện phải di dời vào tránh trú mưa bão..

Bài, ảnh: QUANG VŨ, MẠNH THẮNG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/201811/tinh-trong-bao-825642/