Tình tiết mới vụ bộ lạc nguyên thủy giết thanh niên Mỹ

Cảnh sát vừa xác định được khu vực bộ lạc nguyên thủy chôn cất thi thể của một nhà thám hiểm kiêm nhà truyền giáo Mỹ, tờ Daily Mail đưa tin.

John Allen Chau, 26 tuổi

John Allen Chau, 26 tuổi, bị thành viên một bộ lạc sống trên một hòn đảo hoang vắng của Ấn Độ bắn chết bằng mũi tên khi cố gắng liên lạc với họ. Các quan chức đang tìm cách thu hồi thi thể của Chau.

Hôm qua, các nhà điều tra đã ngồi trên thuyền nhiều giờ để quan sát 4-5 thành viên bộ lạc Sentinel sống trên đảo Bắc Sentinel từ khoảng cách 500m.

Dependra Pathak, tổng giám đốc cảnh sát của quần đảo Andaman và Nicobar (Bắc Sentinel thuộc quần đảo này), cho biết: “Chúng tôi đã xác định được ít nhiều địa điểm chôn cất và khu vực nói chung”.

Cuộc quan sát hôm thứ 6 là chuyến thám hiểm bằng thuyền thứ hai trong tuần thực hiện bởi cảnh sát và các quan chức đến từ bộ lâm nghiệp, bộ phúc lợi bộ lạc và lực lượng bảo vệ bờ biển.

Bộ lạc Sentinel sống trên đảo Bắc Sentinel, Ấn Độ

Đi cùng các quan chức là 2 người đã giúp Chau đến gần hòn đảo. Những người này sẽ giúp xác định lộ trình và hoàn cảnh cái chết của Chau.

Tổng cộng 7 người đã bị bắt vì giúp Chau đến gần Bắc Sentinel.

Những người này nói họ đã thấy người dân bộ lạc kéo xác và chôn thi thể của Chau vào sáng 17.11.

Các quan chức thường không đi đến khu vực Bắc Sentinel, nơi bộ lạc Sentinel đã sống từ hàng ngàn năm trước.

Họ chỉ đến hòn đảo vào nhiều năm trước để tặng quà cho bộ lạc (chuối, dừa) qua một đội ngũ học giả và quan chức ngồi trên thuyền.

Các tàu Ấn Độ theo dõi vùng biển quanh đảo để đảm bảo rằng người ngoài không đến gần người Sentinel. Bộ lạc này đã nhiều lần nói rõ rằng họ muốn ở một mình.

Trà My - Daily Mail

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/tinh-tiet-moi-vu-bo-lac-nguyen-thuy-giet-thanh-nien-my-933439.html