Tình tiết bất ngờ vụ trực thăng rơi khiến Chủ tịch Leicester tử nạn

Phi công Eric Swaffer, 53 tuổi và bạn gái 46 tuổi, phi công Izabela Roza Lechowicz, dường như đã cố gắng tránh khu vực khán đài, cũng như khu vực nhà cửa, khách sạn lân cận và lựa chọn điểm rơi xuống một bãi đất trống cách sân vận động hơn 180m khi trực thăng gặp trục trặc...

Chiếc trực thăng G-VSKP, của tỷ phú người Thái Lan, Vichai Srivaddhanaprabha cất cánh từ SVĐ King Power vào khoảng 20h30 giờ địa phương hôm thứ Bảy, khoảng 1 giờ sau trận khi kết thúc trận đấu của Leicester City với West Ham. Ngay sau đó, chiếc trực thăng gặp sự cố ở phần đuôi và rơi xuống một khu vực đất trống cách SVĐ 180m.

Phi công Eric Swaffer, 53 tuổi và bạn gái 46 tuổi, phi công Izabela Roza Lechowicz.

Cảnh sát và các lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt để giải cứu các nạn nhân. Tuy nhiên, do những vết thương quá nặng nên cả 5 người ngồi trên chiếc trực thăng G-VSKP, bao gồm Chủ tịch Leicester City – ông Vichai Srivaddhanaprabha, phi công Eric Swaffer cùng bạn gái Izabela Roza Lechowicz, thư ký riêng Kaveporn Punpare và Nusara Suknamai - á hậu Thái Lan năm 2005, đều không qua khỏi.

Theo Chi nhánh điều tra tai nạn máy bay (AAIB), chiếc trực thăng gặp nạn bên ngoài SVĐ King Power là loại hai động cơ, 10 chỗ ngồi, có trọng lượng 4,8 tấn. Nó được đánh giá có hiệu suất hàng đầu về khả năng linh hoạt trong điều kiện hoạt động khắt khe nhất. Loại máy bay này khi đưa ra thị trường đã chịu sự đòi hỏi khắt khe và các yêu cầu pháp lý, bao gồm các tiêu chuẩn mới nhất về hiệu suất và sự an toàn.

Các phi công được hưởng lợi từ bộ hệ thống điện tử mở tiên tiến với buồng lái bằng kính kỹ thuật số và khả năng hiển thị bên ngoài tuyệt vời để tối ưu hóa nhận thức tình huống và giảm khối lượng công việc. Nói cách khác, đây là máy bay trực thăng hạng trung hiện đại nhất thế giới, có giá lên tới 2 triệu bảng.

Về nguyên nhân gây ra tai nạn, Jim Rowlands, cựu thành viên phi hành đoàn của RAF Puma, cho biết, bản chất quay của máy bay cho thấy có vấn đề với rôto ở đuôi.

Trong khi đó, một số tờ báo uy tín hàng đầu của Vương Quốc Anh nhấn mạnh, phi công Eric Swaffer cùng bạn gái Izabela Roza Lechowicz – cũng là trợ lý bay, đã có một hành động rất dũng cảm, xứng đáng được ca ngợi là người hùng vì đã tránh khỏi khu vực đông người.

Hai phi công được cho là đã nỗ lực điều khiển trực thăng trong giây phút cuối cùng để đưa nó ra khu bãi đỗ xe để tránh gây tai nạn cho nhiều người đi đường hoặc những người hâm mộ bóng đá đang rời khỏi sân King Power.

“Vào giây phút “ngàn cân treo sợi tóc”, phi công Eric Swaffer, 53 tuổi và bạn gái 46 tuổi, phi công Izabela Roza Lechowicz, dường như đã cố gắng tránh khu vực khán đài, cũng như khu vực nhà cửa, khách sạn lân cận và lựa chọn điểm rơi xuống một bãi đất trống cách sân vận động hơn 180m khi trực thăng gặp trục trặc. Khi đó, nhiều người đang lưu thông trên con đường đông đúc bên ngoài sân vận động, khi 31.000 khán giả đang rời sân sau khi xem trận bóng giữa hai đội Leicester City và West Ham” – tờ Daily Mail viết.

Đông Hưng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/tinh-tiet-bat-ngo-vu-truc-thang-roi-khien-chu-tich-leicester-tu-nan-925617.html